Cuộc thi Người chiến sĩ Công an vì Thủ đô bình yên, vì nhân dân phục vụ

Truyện ngắn "Mặt trời ở lại" của tác giả Võ Thị Xuân Hà và ký "Bố tôi, người chiến sĩ công an Hà Nội" của tác giả Nguyễn Hiếu được trao giải nhất.

Sáng 9/8, Sở Công an thành phố Hà Nội khen thưởng 20 cá nhân đoạt giải trong cuộc thi sáng tác truyện ngắn và ký viết về "Người chiến sĩ Công an Hà Nội vì Thủ đô bình yên, vì nhân dân phục vụ". Tuyện ngắn "Mặt trời ở lại" của tác giả Võ Thị Xuân Hà và ký "Bố tôi, người chiến sĩ công an Hà Nội" của tác giả Nguyễn Hiếu được trao giải nhất, trị giá mỗi giải 15 triệu đồng.

Ban tổ chức cuộc thi nhận được hơn 110 tác phẩm của 69 tác giả trong và ngoài lực lượng công an nhân dân gửi về dự thi, trong đó có 59 truyện ngắn và 52 tác phẩm ký. Để có được những tác phẩm mang đầy hơi thở của cuộc sống, lãnh đạo công an thành phố Hà Nội tổ chức nhiều chuyến đi thực tế cho các nhà văn, để họ cùng cảm nhận, sẻ chia những nỗi vất vả, khó khăn của cảnh sát giao thông. Các tác phẩm đem đến cho bạn đọc hình ảnh người chiến sĩ công an nói chung và chiến sĩ công an Thủ đô nói riêng hết sức bình dị, gần gũi với nhân dân và tận tụy, trách nhiệm trong công việc, không ngại gian khó cũng như hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ sự bình an cho mọi người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.