Đăng Khoa ôm mặt khóc trên sân khấu
Rất nhiều giọt nước mắt đã tuôn rơi khi phải chia tay tiết mục xuất sắc: Micheal Jackson nhí Nguyễn Đặng Đăng Khoa.
- Phương Anh tiến thẳng vào chung kết Vietnam’s Got Talent
- Phương Anh hạnh phúc vì có nhiều fan
- Bán kết 4 Vietnam’s Got Talent: Phương Anh khóc vì hạnh phúc
Không nằm ngoài dự đoán, Phương Anh, Đăng Khoa và Mạnh Hòa chính là những cái tên được xướng lên trong Top 3 bán kết 4 Vietnam’s Got Talent.
Với số phiếu bình chọn cao nhất, cô bé “xương thủy tinh” Phương Anh đã tiến thẳng vào chung kết. Tiết mục của Phương Anh chính là tiết mục được khán giả mong đợi nhất trong đêm thi Bán kết vừa qua “Một tiếng hát ngọt ngào của cô gái 15 tuổi. Tiếng hát ấy đã làm rung động hàng triệu trái tim và đôi khi làm cho khán giả phải hâm mộ và cũng có lúc làm cho khán giả phải rơi lệ”.
![]() |
|
Phương Anh giành chiến thắng tại Bán kết 4 |
Thể hiện thành công ca khúc “This is me”, Phương Anh như đã thể hiện được sự thành công của chính cuộc đời mình. Lời bài hát là lời tự sự của mộ cô gái đã từng sống khép mình vì sự tự ti, mặc cảm nhưng đã nhận ra đến lúc mình cần tỏa sáng và phải sống với chính mình. Và thực sự Phương Anh đã tỏa sáng trong đêm bán kết 4 cuộc thi Vietnam’s Got Talent.
Bán kết 4 là đêm thi tập hợp khá nhiều các tiết mục xuất sắc. Đây cũng là lần đầu tiên trên sân khấu Vietnam’s Got Talent, cả giám khảo, cả MC và cả thí sinh đều khóc.
Đứng trước hai sự lựa chọn tài năng nhí Đăng Khoa và Poping Dương Mạnh Hòa, cả ba vị giám khảo đã rơi vào tình thế vô cùng khó khăn. Cậu bé Đăng Khoa trước đó khi nghe tên mình trong danh sách top 3 thậm chí còn xúc động đến mức khụy gối và ôm mặt khóc trên sân khấu. Dường như Khoa đã rất lo lắng và kỳ vọng để được bước tiếp vào vòng trong.
![]() |
|
Đăng Khoa ôm mặt khóc nức nở trên sân khấu |
Giám khảo Thúy Hạnh đã rơi nước mắt khi quyết định lựa chọn Mạnh Hòa và nhìn thấy hình ảnh Đăng Khoa đang ôm mặt khóc “Ai trong số hai bạn cũng đều xuất sắc và là thí sinh tôi yêu thích”.
Nhạc sỹ Huy Tuấn đã dành những lời khen chân thành nhất cho cậu bé Đăng Khoa: “Tôi đã xem rất nhiều người nhảy Michael Jackson nhưng hầu hết họ đều bắt chước ông hoàng nhạc Pop. Nhưng Đăng Khoa lại là trường hợp khác biệt. Bạn hoàn toàn không "nhái theo" Michael Jackson mà dùng ngôn ngữ của ông để kể câu chuyện của mình". Anh là một trong ba vị giám khảo dành cho Khoa tấm vế vào vòng Chung kết.
Và Thành Lộc là người cuối cùng đưa ra quyết định. Anh đã tỏ tiếc nuối khi phải chia tay Đăng Khoa.
Dồn rất nhiều tâm huyết vào phần thi, thật kỳ vọng được đi tiếp nhưng cuối cùng phải dừng bước, cậu bé Đăng Khoa đã không nén nổi xúc động khi phải tiếp nhận kết quả cuối cùng. Em đã khóc nấc, run người, nghẹn ngào trên sân khấu. Nước mắt của cậu bé quá khát khao được thể hiện tài năng ấy khiến nhiều người ở trường quay cũng phải rơi lệ, tiếc nuối./.

