Đăng Quân- Bảo Ngọc giành ngôi vị quán quân Vietnam’s Got Talent

Đăng Quân- Bảo Ngọc- “cặp đôi hoàn hảo” của Vietnam’s Got Talent đã giành ngôi vị quán quân với số phiếu bình chọn cao nhất của khán giả.

Màn chào hỏi thú vị

Mở màn chương trình là màn chào hỏi đầy ấn tượng và bất ngờ từ phía các thí sinh tham gia chương trình. Với ca khúc tiếng Anh quen thuộc, mỗi thí sinh đều có màn trình diễn rất riêng của chính mình. Cùng một ca khúc nhưng Hương Thảo lại chọn cách hát Opera đầy thuyết phục, Nhóm Gia Đình Bong Bóng vẫn là điệu nhảy Parkour quen thuộc mà vô cùng thu hút, hay Đăng Quân- Bảo Ngọc với điệu nhảy dancesport,… Tất cả đã làm nên một màn chào hỏi khá thú vị.

Trong trang phục vest trắng, Nhóm Dòng Thời Gian đã hòa mình vào lời hát nhẹ nhàng cùng ca khúc “Hương Ngọc Lan” với phần lời nhạc sỹ Anh Quân và nhạc Dương Thụ. Ca khúc vang lên thật nhẹ nhàng, đầm ấm đã làm cho cả hội trường phải xao động, phải thổn thức. Và Dòng Thời Gian đã khẳng định được tài năng ca hát của mình qua mỗi phần trình diễn.

Trong trang phục vest trắng, Dòng Thời Gian đã thể hiện giọng hát ngọt ngào của mình qua ca khúc "Hương Ngọc Lan"

Tiếp theo chương trình là màn nhảy Michael Jackson quen thuộc của cậu bé Nguyễn Đặng Đăng Khoa. Mỗi động tác nhảy của Đăng Khoa đều khiến cho khán giả phải hồi hộp và cuối cùng là những tràng vỗ tay không ngớt. Còn nhỏ tuổi nhưng dường như Đăng Khoa đã khẳng định được sự chuyên nghiệp của mình qua mỗi điệu nhảy. Mặc dù không được vào Chung kết nhưng Đăng Khoa vẫn “cháy” hết mình với màn trình diễn của mình.

Nhờ màn trình diễn ấn tượng với ca khúc “Taxi- Xích lô” mà Nhóm Ivoice (Mộc) đã giành được tấm vé để bước vào vòng Chung kết đầy thuyết phục. Chính vì thế, một lần nữa, nhóm đã mang lại không khí sôi động cho hội trường bằng hai ca khúc quen thuộc đó. Tuy nhiên, ấn tượng hơn cả là sự kết hợp ăn ý giữa nhóm Ivoice cùng Poping Dương Mạnh Hòa với hai ca khúc này. Một màn trình diễn vô cùng đặc sắc.

Top 4 gương mặt sáng giá

Đêm chung kết 1- một đêm thi đầy ấn tượng và kịch tính với sự tranh tài của các thí sinh nhí tài năng cùng những đại diện tiềm năng trong các lĩnh vực. Với sự tham gia của Vũ Song Vũ, Nhóm Dòng Thời Gian, Cặp đôi Đăng Quân- Bảo Ngọc, Đinh Ngọc Hoàng, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Thị Thanh Trúc và Kiều Văn Thanh, đêm Chung kết 1 diễn ra thú vị hơn bao giờ hết.

Sau một thời gian mở hệ thống bình chọn, tin nhắn của khán giả đã được gửi đến chương trình nhằm cổ vũ, động viên cho các thí sinh tham gia. Kết thúc hệ thống bình chọn, đêm Gala Vietnam’s Got Talent đã công bố kết quả Top 3 của vòng Chung kết 1. Với số phiếu bình chọn cao nhất và dành một suất vào Top 4 Gala, Đăng Quân- Bảo Ngọc chính là gương mặt sáng giá để tiến thẳng vào vòng thi quan trọng nhất của cuộc thi Tìm kiếm tài năng 2011 này.

Đăng Quân- Bảo Ngọc

Nằm trong Top 3 cùng với Đăng Quân- Bảo Ngọc, Kiều Văn Thanh- chàng trai miền sông nước với các nhạc cụ tự chế và Vũ Song Vũ- hiện tượng Youtube đã trở thành hai gương mặt tiếp theo. Tuy nhiên, ai sẽ là người được lựa chọn, MC Quyền Linh và Chi Bảo đã khiến cho trường quay lặng đi vì hồi hộp. Sau một vài giây “nín thở” và chờ đợi, cả hội trường dường như đã vỡ òa khi cả 3 vị giám khảo đều lựa chọn Vũ Song Vũ.

Hiển nhiên, cậu bé đến từ Hải Phòng này đã trở thành gương mặt tiếp theo nhận được tấm vé để bước vào đêm Gala cuộc thi Tìm kiếm tài năng Vietnam’s Got Talent.

Sau đêm Chung kết 1 thực sự chiêu đãi khán giả cả phần nhìn lẫn phần nghe, Chung kết 2 Vietnam’s Got Talent đã không phụ lòng mong đợi của những ai yêu mến chương trình.

Võ Trọng Phúc, Nguyễn Thị Phương Anh, Vũ Đình Tri Giao, Nhóm Ivoice, Nguyễn Hương Thảo, Nhóm Gia Đình Bong Bóng và Dương Mạnh Hòa chính là những thí sinh đã làm nên sự kịch tính cho đêm Chung kết 2 cuộc thi này.

Nếu như ở vòng Chung kết 1, cặp đôi Đăng Quân- Bảo Ngọc giành được số phiếu bình chọn cao nhất để bước vào đêm Gala thì ở chung kết 2, Võ Trọng Phúc chính là gương mặt tiếp theo được vào thẳng đêm thi cuối cùng và quan trọng này.

Võ Trọng Phúc (Ảnh Vnexpress)

Thật khó khăn cho ban giám khảo khi họ chính là những người phải lựa chọn gương mặt cuối cùng có mặt trong đêm Gala cuộc thi Tìm kiếm tài năng giữa Nguyễn Hương Thảo và Nguyễn Thị Phương Anh. Tuy nhiên, cuộc chơi nào cũng phải đến lúc tàn, ai sẽ là người cuối cùng bước vào đêm thi Gala, đó là một sự lựa chọn khó. Mặc dù nhận được phiếu bình chọn của Nghệ sỹ Thành Lộc nhưng cô bé “xương thủy tinh” Phương Anh vẫn phải chia tay với chương trình và Hương Thảo chính là người cuối cùng lọt vào Top 4 Gala với sự lựa chọn của nhạc sỹ Huy Tuấn và cựu người mẫu Thúy Hạnh.

Như vậy, 4 tấm vé giành cho các thí sinh lọt vào đêm Gala đã có chủ. Cặp đôi Đăng Quân- Bảo Ngọc, Vũ Song Vũ, Võ Trọng Phúc và Nguyễn Hương Thảo chính là 4 gương mặt sáng giá nhất của cuộc thi Tìm kiếm tài năng Got Talent mùa này.

4 tiết mục dự thi đầy kịch tính

Tại đêm thi cuối cùng cuộc thi Tìm kiếm tài năng Vietnam’s Got Talent mùa này, các thí sinh dường như đã có phần chuẩn bị rất kỹ càng trước khi ra sân khấu. Mỗi phần thi là mỗi tài năng, là mỗi nỗi niềm khao khát và chiến thắng. Chính vì thế, đêm Gala đã trở thành một đêm thi đáng nhớ trong lòng khán giả yêu mến chương trình.

Mở đầu phần thi là màn trình diễn của “Nàng tiên cá” Nguyễn Hương Thảo. Cũng với ca khúc Opera quen thuộc, Hương Thảo xuất hiện thật táo bạo với hình ảnh của một cô gái đang ngâm mình trong bồn tắm cổ và cất giọng hát trong trẻo, mạnh mẽ và đầy sảng khoái.

Nguyễn Hương Thảo (Ảnh Vnexpress)

Tiếp tục tận dụng giọng hát đặc biệt cùng khả năng diễn xuất tài tình, Hương Thảo đã mang đến một màn hài kịch ngọt ngào, chứng tỏ tài năng hiếm có của cô khi vừa diễn, nhảy sung sức nhưng hát lại vô cùng nhẹ nhàng.

Nhờ sự tự tin sân khấu mà Hương Thảo đã nhận được nhiều lời khen từ phía ban giám khảo. Nhạc sỹ Huy Tuấn hóm hỉnh: “Món hôm nay của Hương Thảo là món tôm hùm. Hương Thảo là thí sinh duy nhất tiến bộ qua từng vòng. Đến giờ phút này tôi tưởng bạn hết bài tủ nhưng bạn lại cho tôi 1 bất ngờ nữa. Bạn luôn lôi cuốn tôi đến thế giới riêng của bạn và bạn đã sẵn sàng chiến thắng cho đêm thi này”.

Cựu người mẫu Thúy Hạnh chia sẻ: “Trải qua mỗi vòng thi, Hương Thảo đã có sự thay đổi về hình ảnh. Từ một cô gái đúng chất khoa học ở vòng thi đầu tiên và cho đến bây giờ Thảo đã đẹp hơn rất nhiều. Thảo hát rất nhẹ nhàng, cách lấy hơi, cách nhả chữ của Thảo không làm cho người xem phải mệt mỏi. Khi hát, Thảo rất say sưa và ánh mắt của bạn luôn ánh lên. Thật tuyệt vời, xin chúc mừng Thảo”.

Và Nghệ sỹ Thành Lộc đã phải thốt lên rằng: “Bạn đã làm được công việc của một nghệ sỹ trình diễn chuyên nghiệp…”.

Sự thành công của Thảo đã góp phần làm nên sự thú vị cho chương trình.

Tiếp theo là Vũ Song Vũ- cậu bé 13 tuổi với ca khúc “Mái đình làng biển” mang âm hưởng dân ca đương đại với tiết tấu và thanh nhạc tương đối khó. Tuy nhiên, Vũ Song Vũ đã khiến người nghe phải bất ngờ khi cậu bé cất lên tiếng hát trong, sáng và rõ lời.

Vũ Song Vũ (Ảnh Ngôi sao)

Nghệ sỹ Thành Lộc đã nói lời cảm ơn tới Vũ: “Cảm ơn cháu vì đã cho chú nghe một bài hát Việt Nam. Một bài hát rất hay và khó thể hiện so với một ca sỹ nhí ở độ tuổi của cháu. Hôm nay cháu đã chuẩn bị cho mình một thể lực khá tốt cho nên giọng hát của cháu rất chắc và khỏe. Chú rất tự hào khi chú là người đầu tiên đưa cháu vào vòng chung kết nhóm 4 người này. Cảm ơn cháu”.

Cựu người mẫu Thúy Hạnh chia sẻ: “Cô rất hài lòng về phần trình diễn của cháu. Hôm nay cháu đã thể hiện ca khúc này rất hoàn hảo, cháu thể hiện một cách rất tình cảm và có hồn. Chúc mừng cháu”.

Nhạc sỹ Huy Tuấn bày tỏ: “Đây là tiết mục xuất sắc nhất từ lúc chú gặp cháu tại Vietnam’s Got Talent. Hôm nay cháu chọn bài rất vừa phải với giọng hát của mình. Chúc mừng cháu”.

Khó ai có thể tin được cậu bé 13 tuổi này lại có thể thể hiện thành công ca khúc khó đến như vậy. Quả là một sự dũng cảm và đầy ý chí của một cậu bé.

Phần trình diễn thứ 3 thuộc về cặp đôi Đăng Quân- Bảo Ngọc. Bất ngờ bước ra với hình ảnh của một chú lính thi đấu cùng một cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ rồi đột ngột cả hai ngừng chiến và cùng nhau hòa vào điệu nhảy “Heal the world” nổi tiếng của Michael Jackson, Đăng Quân- Bảo Ngọc đã truyền đạt một thông điệp vì một thế giới hòa bình hết sức ý nghĩa.

Đăng Quân- Bảo Ngọc

Cặp đôi nhí dường như chiếm được toàn bộ tình cảm của khán giả tại sân khấu Lan Anh bởi tiếng vỗ tay, cổ vũ không ngừng. “Tôi không ngờ 1 cô gái nhỏ bé như cháu lại chống lại cái ác cuồng nhiệt như vậy. Các cháu biết tiết chế 1 cách tối đa để mang đến 1 màn nhảy như múa ba lê. Một thông điệp rất hay”- Thành Lộc nhận xét.

Cặp đôi nhí Đăng Quân- Bảo Ngọc hứa hẹn sẽ là những tài năng có thể tỏa sáng trong tương lai.

Tiết mục cuối cùng chính là màn trình diễn của “Thầy giáo hát” Võ Trọng Phúc. Với thể loại nhạc country yêu thích, Võ Trọng Phúc với nét phong trần cuốn hút đã biểu diễn một ca khúc tiếng Anh thật ngọt ngào. Tiết mục của anh đã khiến cho cả khán phòng dường như đang im lặng để chăm chú lắng nghe từng lời ca, từng tiếng hát. Đó là sự thành công của Võ Trọng Phúc- một thầy giáo hát tài năng.

Võ Trọng Phúc (Ảnh Eva)

Nhạc sỹ Huy Tuấn chia sẻ: “Bên cạnh tôi có 1 trái tim đang tan chảy. Bài hát này giúp tôi gặp lại Phúc từ đêm đầu tiên. Ghita, ballad chính là sở trường của bạn”.

Ngay sau đó, Thúy Hạnh tiếp lời: “Anh Thành Lộc nói thời trang của bạn hôm nay đẹp nhưng tôi thấy bạn mặc gì cũng đẹp hết. Phần thi của bạn rất lắng đọng”.

Tuy nhiên xé về khách quan, tiết mục của Võ Trọng Phúc dường như có phần “đuối” hơn so với 3 tiết mục dự thi còn lại.

Sau 15 phút hệ thống bình chọn mở ra, vượt qua hơn 10.000 thí sinh, ngôi vị quán quân của Vietnam’s Got Talent mùa đầu tiên đã chính thức thuộc về cặp đôi nhí Đăng Quân- Bảo Ngọc. Một chiến thắng hoàn toàn thuyết phục.

Chương trình Vietnam’s Got Talent mùa đầu tiên đã khép lại, mở ra một Vietnam’s Got Talent mùa thứ hai vào một ngày không xa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.