Để hiểu về nước Nga, hãy xem Đoàn Bạch Dương biểu diễn
Được thành lập vào năm 1948, Đoàn Bạch Dương có khán giả ở trên toàn thế giới. Đoàn đã tới rất rất nhiều nước, trong đó 3 lần tới Việt Nam. Đoàn được công nhận là một hiện tượng độc đáo, là biểu tượng của nước Nga
>> Vũ điệu của tình yêu, vẻ đẹp tâm hồn Nga
Báo Le Figaro của Pháp từng viết “Để hiểu về nước Nga không cần phải đọc bộ sách dày 12 cuốn về các câu chuyện kể về nước Nga, mà chỉ cầm xem Chương trình biểu diễn dài hai tiếng của Đoàn Bạch Dương (Beriozka). Còn tạp chí Ballet của Nga thì viết “Đoàn Bạch Dương đã trưởng thành một cách sáng tạo, không ngừng phát triển và tiếp tục tìm kiếm những cái mới. Nếu hình dung một cách hình ảnh về Đoàn thì có thể thấy Đoàn giống như các cô gái đang múa điệu vòng tròn nổi tiếng với người đi đầu là NSND Liên Xô Mira Koltsova.”
Bà Mira Koltsova - chỉ đạo nghệ thuật, biên đạo chính Đoàn ca múa Hàn lâm Quốc gia Bạch Dương mang tên S.N.Nadezdina còn là NSND Ukraine, GS Đại học Văn hoá và Nghệ thuật Quốc gia, viện sĩ, người được tặng Huân chương “Vì sự Cống hiến cho Tổ quốc” hạng III và IV, Huân chương Vàng “Phục vụ Nghệ thuật”…
Được thành lập vào năm 1948, Đoàn Bạch Dương có khán giả ở trên toàn thế giới. Đoàn đã tới rất rất nhiều nước, trong đó 3 lần tới Việt Nam. Đoàn được công nhận là một hiện tượng độc đáo, là biểu tượng của nước Nga.
Nhân dịp Đoàn tham gia “Những ngày Văn hoá Nga tại Việt Nam” đang diễn ra tại ba thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM, bà Mira Mikhalovna Koltsova dành cho phóng viên VOV một cuộc phỏng vấn đặc biệt:
PV: Thưa bà, bà đã gắn bó với Đoàn “Bạch Dương” bao nhiêu năm rồi?
Bà Mira Koltsova: Khi tôi còn là học sinh của Trường múa Moscow thuộc Nhà hát Bolshoi, bà Nadezhdina người sáng lập ra Đoàn đã chọn tôi về “Bạch Dương”.
Tôi trở thành nghệ sĩ solist chính suốt 20 năm, rồi 30 làm chỉ đạo nghệ thuật và biên đạo chính, cũng như làm lãnh đạo những năm gần đây khi bà Nadezhdina vẫn còn sống. Tôi đã gắn bó với “Bạch Duơng” hơn 50 năm.
![]() |
|
Nghệ sỹ Mira Koltsova lúc còn trẻ |
PV
: Bà có nhớ Đoàn đã tham gia biểu diễn ở bao nhiêu nước trên thế giới?
Bà Mira Koltsova: Nơi chúng tôi chưa tới là Nam Cực và Bắc Cực. Nhưng tôi tin rằng, nếu có biểu diễn ở đó, thì cả chim cánh cụt chắc chắn sẽ dành cho chúng tôi những tràng vỗ tay như chúng tôi vẫn nhận được ở tất cả các nước thuộc mọi châu lục.
Đoàn Bạch Dương đã biểu diễn ở nhiều nước và nhận được nhiều giải thưởng lớn, trong đó có Huân chương Vì Hoà bình.
Chúng tôi không cần biểu ngữ, không cần hò hét, hay đi biểu tình. Chúng tôi vinh danh Tổ quốc, Hoà bình, Ánh sáng và lòng nhân hậu bằng sự truyền cảm, bằng những điệu múa.
PV: Theo bà bí quyết nào để Đoàn có thể chinh phục khán giả trên toàn thế giới?
Bà Mira Koltsova: Chúng tôi là một tập thể tuyệt vời như một một gia đình hoà thuận. Cơ sở của điều này chính là tính kỷ luật tốt, nghiêm túc trong cuộc sống và trong nghệ thuật, văn hoá. Không thể là một nghệ sỹ múa thực thụ, nếu bạn không có trong mình cốt lõi văn hóa. Mọi người hay nói về Đoàn chúng tôi đó là sự chuẩn mực. Chúng tôi cùng Ban Giám đốc luôn giúp đỡ các nghệ sỹ của mình không ngừng học tập và rèn luyện trong cách sống. Nhiều nghệ sỹ của chúng tôi đang học cả các ngành nghề khác nhau tại các trường đại học trong cả nước: ballet, quản lý kinh tế, rồi luật… Có thể nói, chúng tôi có một nhóm các nhà bác học tương lai.
Với riêng tôi là một nhà quản lý, tôi rất vui được nhìn thấy những đôi mắt thông minh khát khao hiểu biết. Chúng tôi là những nghệ sỹ, không phải chỉ là diễn viên múa đơn thuần. Chúng tôi làm việc ở mức độ tư duy bác học nghiêm túc, ở trình độ mỹ học mới của Đoàn “Bạch Dương” do Bà Nadezdina xây dựng nên.
![]() |
|
Tiết mục vòng tròn Bạch dương đặc sắc của Đoàn |
Tôi rất vui vì các thành viên trong đoàn rất tin tưởng ở tôi, cư xử với tôi như họ là con trai và con gái của tôi vậy. Tôi tự hào rằng chúng tôi là một gia đình. Hơn một nửa thời gian trong ngày của chúng tôi là ở Đoàn. Hiện trong đoàn có khoảng 70 nghệ sỹ. Có những trường hợp, cả hai mẹ con cùng biểu diễn trong đoàn. Đó còn chưa nói tới dàn nhạc, những nhạc sỹ và nhạc công tuyệt vời có sự hiểu biết về lịch sử nước Nga, về âm nhạc cổ điển, về nhạc dân gian và các loại nhạc cụ dân tộc. Họ đã tạo ra những tác phẩm độc đáo. Chúng tôi rất xúc động vì nhân dân Nga coi Đoàn Bạch Dương là biểu tượng văn hóa của nước Nga.
PV: Bà có thể chia sẻ ấn tượng của mình về Việt Nam?
Bà Mira Koltsova: Lần đầu tôi tới Việt Nam biểu diễn là vào cuối những năm 70, thế kỷ 20. Khi đó chúng tôi được nhận Huy chương “Hữu nghị” của Việt Nam. Chúng tôi đã rất vui vì điều này.
Tới Việt Nam lần này, tôi nhận thấy rất nhiều thay đổi, đường phố đông vui, nhiều cửa hàng sang trọng, đồ ăn cũng rất phong phú. Thực sự là có một sự tăng trưởng kinh tế rất lớn.
Tình cảm của người Việt Nam dành cho nhân dân Nga thì không chút thay đổi, vẫn niềm nở, ân cần như giữa những người anh em. Có những ấn tượng sẽ ghi nhớ suốt đời.
Với tôi, Việt Nam đó là khí hậu đặc biệt, là vầng hào quang đặc biệt, những nụ cười đặc biệt, và sự đón tiếp đặc biệt. Chúng tôi rất vui khi tới thăm đất nước các bạn. Chúng tôi sẽ rất sung sướng khi nghệ thuật của mình lần nữa lại chinh phục được trái tim nhân dân Việt Nam.
PV: Bà có cảm nhận thế nào về các điệu múa dân gian của Việt Nam?
Bà Mira Koltsova: Thật giàu nhạc điệu, đặc biệt giàu tính dân tộc, mềm mại và biểu cảm. Tôi rất muốn gặp gỡ các nhà hoạt động nghệ thuật văn hoá của Việt Nam, tìm hiểu các kế hoạch của họ, cũng như sẵn sàng chia sẻ những lời khuyên mà họ cần từ phía chúng tôi.
Thay mặt tập thể Đoàn tôi xin chúc cho đất nước bè bạn Việt Nam ngày một phồn vinh. Mong chúng ta luôn mãi bên nhau. Dù khoảng cách địa lý có xa xôi cách trở thì tâm hồn chúng ta sẽ mãi gần nhau!
PV: Xin cảm ơn bà!./.

