Để niềm vui của nghệ thuật bong bóng cất tiếng

Đó là mong ước của nghệ sĩ Canada gốc Việt Fan Yang trong lần thứ hai về biểu diễn ở Việt Nam.

Lần này Fan Yang trở về đi cùng vợ là chị Ana Yang (quê gốc ở Phan Rang- Ninh Thuận) và con trai là Deny Yang (21 tuổi), con gái là Melody Yang (19 tuổi). Hành trang của Fan Yang là gần 4 tấn đạo cụ và hơn một chục người giúp việc để bảo quản đạo cụ, phụ diễn và giúp ông... pha nước xà phòng.

Sau khi biểu diễn tại Nhà hát Hòa Bình (TP HCM), trong các ngày từ 28/5 đến 1/6, người được mệnh danh là "phù thủy bong bóng" 49 tuổi này đang sở hữu 17 kỷ lục về bong bóng, sẽ biểu diễn phục vụ khán giả Thủ đô tại Cung văn hóa Hữu nghị- Hà Nội. Ông trò chuyện về chuyến trở về Việt Nam biểu diễn lần này:

PV: So với lần trở về Việt Nam (năm 2006), lần này trở về Việt Nam cùng vợ và con, ông thấy Việt Nam có thay đổi như thế nào?

"Phù thủy bong bóng" Fan Yang

Ông Fan Yang: Tôi thấy kinh tế Việt Nam trong 6 năm qua phát triển mạnh hơn, cuộc sống văn minh hơn, các thủ tục hải quan dễ dàng hơn.

PV: Vì sao khi về Việt Nam biểu diễn, ông phải mang số dụng cụ rất nhiều?

Ông Fan Yang: Vâng, tôi mang số dụng cụ lên tới 40 tấn và phải trở bằng contenner mới hết số dụng cụ chuyển từ Nhật Bản về. Chương trình này không thiếu một thứ dụng cụ gì giống như chương trình mà mình làm ở nước ngoài.

PV: Điều ông mong muốn khi thực hiện chương trình bong bóng?

Ông Fan Yang: Bong bóng là ước mơ tuổi thơ của tôi. Tôi muốn thực hiện chương trình này nhằm đưa đến nét đẹp của văn hóa, khoa học, sự vui vẻ và ước mơ cho trẻ con. Tôi đưa ước mơ cho tất cả khán giả ở Việt Nam.

PV: Ông có thể làm được bao nhiêu tiết mục bong bóng?

Ông Fan Yang: Tôi có thể làm hàng nghìn tiết mục. Tôi có thể làm liên tục 5-6 tiếng đồng hồ, nhưng trong chương trình thời gian chỉ có hạn trong 2 tiếng, nên tôi chỉ chọn những tiết mục chọn lọc thôi. Nhưng tiết mục nào cũng hay.

PV: Hai từ Việt Nam có ý nghĩa với ông như thế nào?

Ông Fan Yang: Trên thế giới chưa phải là đã có nhiều người thực sự hiểu về Việt Nam. Tôi muốn nói tôi là người Việt, tôi có thể làm được những chương trình đặc biệt và tôi tự hào khi nói là mình là người Việt Nam.

PV: Các con của ông dù sinh ra ở nước ngoài nhưng đều nói được tiếng Việt?

Ông Fan Yang: Mẹ tôi hồi trước thường nói tiếng Việt nên tôi vẫn duy trì như vậy. Dù mình sống ở nước ngoài, nhưng mẹ tôi vẫn nói tiếng Việt thì tôi và các con vẫn giữ tiếng mẹ đẻ của mình.

Tôi vẫn giữ nền nếp theo mẹ tôi. Năm nào mẹ tôi cũng ăn Tết Việt Nam, làm bánh chưng, trẻ con ăn cơm Việt và vẫn giữ phong tục Việt Nam.

PV: Ông có nói đưa chương trình này về Việt Nam anh không đặt nặng doanh thu, mà chỉ muốn thể hiện tấm lòng của mình với quê hương?

Ông Fan Yang: Đúng vậy, tôi không nghĩ về Việt Nam để kinh doanh lỗ hay lãi, mà chỉ muốn đưa chương trình đẹp về quê hương để cho khán giả được thưởng thức. Con trai Denny sẽ biểu diễn cùng tôi trong lần về Việt Nam.

PV: Ông đến với nghệ thuật bong bóng từ khi nào?

Ông Fan Yang: Từ bắt đầu 6 tuổi là tôi mơ về bong bóng. Nhưng 18 tuổi tôi mới thí nghiệm pha chế để làm dung dịch làm bong bóng, cũng phải tốn 3-5 năm mới thành công bong bóng đầu tiên.

Fan Yang và gia đình tại Hà Nội

PV: Ông là người nắm giữ tới 17 kỷ lục về bong bóng. Phải chăng mỗi lần lập  kỷ lục là một lần ông vượt lên chính mình?

Ông Fan Yang: Tôi muốn làm kỷ lục chỉ để xem là giấc mơ bong bóng của mình đến đâu. Mỗi lần tìm ra những dụng cụ mới hoặc dung dịch mới tôi đều đưa ra để công chúng xem. Từ năm 1991 thì tôi bắt đầu ghi kỷ lục và đến nay là 17 kỷ lục.

PV: Kỷ lục gần đây của ông như thế nào?

Ông Fan Yang: Bong bóng đó có diện tích gần 400 m2, tức là to khoảng bằng 3 cái nhà, bên trong có 150 người đứng và nó giữ được 15 giây.

Bí quyết để làm được những quả bóng lớn đó chính là ở chất liệu, pha chế phải đúng, chính xác. Thứ hai là dụng cụ có thể kéo được bong bóng nó căng to ra. Như ở kỷ lục gần đây nhất tôi làm nó giống như một cái bể bơi, xong có cái đảo ở giữa để người đứng và có cái vòng rất to để kéo bong bóng trùm xung quanh.

Tôi có rất nhiều loại dụng cụ để làm bong bóng, nặng gần 40 tấn. Tôi đi biểu diễn tất cả khắp thế giới, nên luôn phải gửi chúng đi đến các nước mà tôi cần đến sớm nhất.

PV: Loại xà phòng mà ông sử dụng để biểu diễn chắc hẳn rất đặc biệt?

Ông Fan Yang: Tôi dùng nước, trong đó có một số hóa chất, làm cho nước dẻo như xà phòng, nhưng không có chất độc, không ô nhiễm hoặc gây hại cho da trẻ con.

"Kẻ thù" của bong bóng là bụi và đây lại là khó khăn nhất ở Việt Nam. Bụi bám vào bong bóng nó sẽ bung ra. Nên sau khi mưa làm bong bóng là tốt nhất. Bất cứ cái gì khô chạm vào là bong bóng sẽ vỡ.

PV: Ông có muốn tiếp tục sẽ về Việt Nam biểu diễn?

Ông Fan Yang: Tôi muốn được về Việt Nam biểu diễn nhiều lần. Về đây lần này tôi dự định làm một phim 3D về bong bóng với thiên nhiên. Tôi đi quay phim làm bong bóng ở Hạ Long (Quảng Ninh), Ninh Bình. Tôi rất thích hồ Ba Bể, thiên nhiên ở đấy đẹp, yên tĩnh. Tôi biểu diễn làm bong bóng xà phòng để giới thiệu những cảnh đẹp của Việt Nam với thế giới.

PV: Điều ông muốn nói với các khán giả Việt Nam, nhất là các em nhỏ là gì?

Ông Fan Yang: Nếu mình có một ước mơ mà cố gắng thực hiện thì mới biến ước mơ của mình thành hiện thực.

PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này./. 

17 kỷ lục guinness thế giới của Fan Yang

Kỷ lục đầu tiên, năm 1991: Tạo bong bóng lớn 2,3 m.

Kỷ lục thứ 2, năm 1997: Tạo bức tường bong bóng dài 47,54 m.

Kỷ lục thứ 3, năm 1999: Thổi 9 bong bóng lồng vào nhau.

Kỷ lục thứ 4, năm 2000: Thổi 11 bong bóng lồng vào nhau.

Kỷ lục thứ 5, năm 2000: Tạo bong bóng chứa 1 người.

Kỷ lục thứ 6, năm 2001: Thổi 12 bong bóng lồng vào nhau.

Kỷ lục thứ 7, năm 2002: Tạo chuỗi bong bóng với 9 bóng nối liền nhau.

Kỷ lục thứ 8, năm 2004: Một quả bong bóng chứa được 8 người. 

Kỷ lục thứ 9, năm 2005: Một bong bóng chứa được 18 người.

Kỷ lục thứ 10, năm 2006: Bao phủ 15 cặp người trong mỗi bong bóng của mình, liên kết chúng lại với nhau để tạo ra một cái lồng bong bóng lớn.

Kỷ lục thứ 11, năm 2006: 22 người chứa trong 1 bong bóng.

Kỷ lục thứ 12, năm 2006: 24 người được chứa trong 1 bong bóng.

Kỷ lục thứ 13, năm 2007: 34 người chứa trong 1 bong bóng.

Kỷ lục thứ 14, năm 2007: 42 người trong 1 bong bóng.

Kỷ lục thứ 15, năm 2008: 100 người được chứa trong 1 bong bóng.

Kỷ lục thứ 16, năm 2008: 1 con voi trong 1 bong bóng.

Kỷ lục thứ 17, vừa lập tại Việt Nam, tháng 4/2011: 150 người trong 1 bong bóng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.