Đọng lại một tình yêu quê hương, nguồn cội
Đó sẽ là cảm nhận đầu tiên sau khi đọc “Người Hà Nội ra đi”- tập truyện ký của nhà văn, chuyên gia giáo dục Vũ Xuân Vinh.
Cuốn sách được Nhà xuất bản Hội nhà văn Việt Nam phát hành Kỷ niệm 62 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2008) và hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội.
Cốt truyện là câu chuyện giản dị lần theo chặng đường gần 10 năm của cậu bé Hà Nội 5 tuổi – tác giả- cùng ông, bà, cha, mẹ sơ tán đến các vùng miền đất nước.
Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch, gia đình cậu bé đó cũng như bao gia đình người Hà Nội khác bỏ lại sau lưng tất cả sản nghiệp, cơ đồ… để đến những vùng đất mới.
Ra đi khi mới 5 tuổi và trở về Hà Nội lúc 13 tuổi, 8 năm với bao biến cố thăng trầm dọc đường đi và những biến cố trong gia đình khiến cậu thiếu niên hiểu thế nào là chiến tranh, là kẻ thù, là tội ác của thực dân Pháp, hiểu được những mất mát đau thương, hiểu được chữ “nhân” và tình thân ái, nghĩa đồng bào. Tất cả những điều ấy in sâu trong tâm khảm và theo tác giả trong suốt quãng thời gian trưởng thành sau này.
Truyện ký không dài với hơn 100 trang, song đầy ắp các sự kiện của Vũ Xuân Vinh đã chiếm được cảm tình của người đọc với lối kể chân phương, câu từ giản dị.
Một điều dễ nhận thấy từ “Người Hà Nội ra đi” là tính giáo dục tình yêu thương ông, bà, cha mẹ, gia đình sâu đậm của tác giả. Hình ảnh người cha, một nhà nho yêu nước, giàu lòng nhân từ được tô đậm qua từng cử chỉ, lời nói, việc làm với sự tôn kính yêu thương. Giữa những thiếu thốn về vật chất của cuộc sống tản cư, sự căng thẳng của không khí chiến tranh, cảnh sinh hoạt gia đình, làng quê vẫn hiển hiện sống động./.