Fan Việt tiếc hùi hụi khi Westlife chính thức tan rã
Rất nhiều người hâm mộ đã tỏ ra tiếc nuối khi một trong những nhóm nhạc Âu – Mỹ đầu tiên được nhiều bạn trẻ Việt Nam biết đến đã chính thức tan rã.
Đêm diễn ở Croke Park, thành phố Dublin kết thúc cũng là lúc Westlife chính thức giã từ hàng triệu fan hâm mộ của họ trên toàn thế giới. Ngày 23/6 như một dấu mốc định mệnh đau đớn cho sự ra đi của một nhóm nhạc huyền thoại. Cái tên Westlife đã khắc sâu trong trái tim của biết bao con người yêu nhạc trên thế giới. Và ở Việt Nam, có những trái tim cũng đang rớm lệ.
![]() |
|
Westlife |
Những bản tình ca ngọt ngào của Westlife đã làm rung động trái tim bao nhiêu con người? Chẳng ai đếm hết được. Nhưng, cũng chẳng ai quên được tình yêu của tôi – “My love”. Chẳng ai quên được khi cứ mãi nhắc “Miss you”. Bởi ai đó đã dành tất cả tình yêu vào cho một người – “I lay my love on you”. Và khi một ai đó ra đi, ta muốn mãi gọi tên “Soledad” để hỏi rằng “Why did you leave me?”...
Chia sẻ trên facebook, bạn trẻ có tên Hoàng Nhọn Safi viết: “Có lẽ tôi quá yêu những con người này, những con người đã ở cùng tôi lúc tôi buồn, vui hay những lúc tôi thấy tuyệt vọng. Giờ đây các anh sẽ đi con đường của riêng mình, nhưng tôi sẽ mãi dõi theo những bước chân của các anh trên đoạn đường còn lại cho đến khi tim tôi không còn đập nữa. Chỉ đơn giản là tôi yêu các anh bằng một trái tim...”.
Còn bạn trẻ có tên Kevin Yuen lại đang ngấn lệ khi viết về mối tình 9 năm dành cho Shane Filan – thành viên nhóm Westlife: “Tôi tin rằng một ngày nào đó không xa sẽ gặp bạn tại Nội Bài hoặc Tân Sơn Nhất. Đến lúc ấy, nhất định bàn tay phải của tôi sẽ chạm vào bạn như một khích lệ của cuộc đời rằng ‘bàn tay’ tôi đã từng chạm vào “giọng ca thế kỉ 21 của nhân loại”.
![]() |
Tiếc cho sự tan rã của Westlife là tâm trạng chung của nhiều fan Việt. Tuy rằng sự ra đi ấy đã được báo trước nhưng điều đó vẫn là một nỗi thiếu vắng khó tả. Nghe nhạc của Westlife từ lúc còn học lớp 5, đến nay cô học sinh lớp 12 Tạ Hoàng Yến – trường THPT chuyên Tuyên Quang vẫn luôn thích những ca khúc của họ. “Điều em tiếc nhất là không được tiếp tục thấy sự đổi mới trong âm nhạc của Westlife”.
Bạn Đỗ Tất Thắng (Hà Nội) thì nghĩ: “Những ca khúc của Westlife đã trở thành bất hủ trong lòng thế hệ 8x, 9x. Sự tan rã của họ chắc chắn sẽ làm nhiều người tiếc hùi hụi”.
Là quản lý của nhiều diễn đàn âm nhạc lớn, Nguyễn Duy Long đã có cơ hội được giao lưu với David Cook, Backstreet Boys, Simple Plan khi họ đến biểu diễn ở Việt Nam. Và tất nhiên có cả nhóm nhạc huyền thoại Westlife sau đêm biểu diễn của họ ở Việt Nam ngày 1/10/2011. Nguyễn Duy Long tâm sự: “Sau liveshow ngày 1/10, ai cũng muốn các anh trường tồn và đến Việt Nam nhiều lần nữa. Nhiều người sẽ muốn nghe tất cả các album của họ chứ không phải chỉ là hơn 20 bài hát trong đêm liveshow đó”.
![]() |
|
Nguyễn Duy Long (trái) chụp ảnh lưu niệm cùng Nhóm nhạc huyền thoại Westlife |
Buồn, tiếc, nhớ, ao ước,...
Và rồi, như bạn Vũ Ngọc Anh (Hà Nội) chia sẻ: “Sẽ không còn ai kể cho bạn nghe một câu chuyện nữa”..../.


