Gặp các ứng cử viên của Chung kết Vietnam’s Got Talent
Công cuộc tìm kiếm tài năng Việt đang gần tới đích, 4 tiết mục nào sẽ được vinh danh tại đêm Gala diễn ra 21h ngày 6/5 vẫn đang còn là ẩn số.
Cùng VOV Online điểm lại 14 tiết mục dự thi Chung kết vừa qua.
Nhóm Dòng Thời Gian
Nếu như ở vòng bán kết, Dòng Thời Gian đã rất thành công với vở nhạc kịch “Thằng gù nhà thờ Đức Bà” thì một lần nữa, ở vòng Chung kết, nhóm vẫn giữ nguyên phong độ cũng như tính trẻ trung của mình qua ca khúc quen thuộc của nhạc sỹ Duy Thái- “Hãy đến với anh”.
Với định hướng sử dụng kỹ thuật cổ điển vào những bài hát Việt Nam, bốn chàng sinh viên thanh nhạc đã có một màn trình diễn khá ấn tượng, chinh phục được toàn bộ ban giám khảo và khán giả theo dõi chương trình.
Cặp đôi Đăng Quân- Bảo Ngọc
Phần thi của “cặp đôi hoàn hảo” này khiến cho các thí sinh dự thi khác phải dè chừng bởi phần biên đạo cực kỳ sáng tạo.
Ở đêm thi Chung kết vừa qua, hai bé đã có màn trình diễn khá ấn tượng bởi sự kết hợp hài hòa giữa cổ điển và hiện đại, giữa phương Đông và phương Tây, giữa “Bèo dạt mây trôi” của Việt Nam và Michael Jackson của thế giới.
Xây dựng bài diễn thành một câu chuyện hóm hỉnh, ông vua nhạc Pop bị mê hoặc bởi điệu múa uyển chuyển, mềm mại của cô gái Việt Nam nên đã mời cô khiêu vũ. Quả là một sự sáng tạo chuẩn xác, một màn dàn dựng nhảy dancesport tuyệt vời, kỹ thuật ổn và biểu cảm rất cuốn hút. Và tiết mục này đã chiếm được nhiều tình cảm và sự ủng hộ của của giám khảo và khán giả.
Rocker Đinh Ngọc Hoàng
Nếu như ở vòng bán kết, Ngọc Hoàng đã thể hiện sự cuồng nhiệt và bốc lửa trên sân khấu thì lần này, anh đã có sự thay đổi một cách đáng kể khi lựa chọn ca khúc rock… vô cùng nhẹ nhàng và tình cảm.
Cùng với sự hỗ trợ của ban nhạc và các thành viên hát bè, chàng trai cá tính này dường như đã cháy hết mình với ca khúc nổi tiếng “Forever and one”. Phần thể hiện đầy đam mê của Đinh Ngọc Hoàng đã chinh phục được các thành viên ban giám khảo và khán giả theo dõi chương trình.
Poping Nguyễn Trường Giang
Ấn tượng và đặc sắc- đó chính là tiết mục dự thi của Nguyễn Trường Giang tại đêm chung kết 1 Vietnam’s Got Talent.
Hóa thân vào vai phù thủy, Nguyễn Trường Giang như thôi miên cả trường quay bằng động tác popping điêu luyện trong một tứ chuyện lạ kỳ. Chàng trai này đã khiến khán giả theo dõi chương trình không thể rời mắt khỏi tiết mục dự thi của mình khi anh đã có màn trình diễn khá ăn ý với bạn gái của anh trong vai một thiên thần. Và tiết mục của anh đã thu hút mọi sự chú ý của khán giả theo dõi chương trình.
“Ca sỹ nhí” Nguyễn Thị Thanh Trúc
Sự tự tin và làm chủ sân khấu tốt chính là thế mạnh của Thanh Trúc.
Tại đêm Chung kết, bé Thanh Trúc đã mang đến cho khán giả một màn hát đơn ca với tiết tấu nhanh qua ca khúc “Về ăn cơm” của nhạc sỹ trẻ Sa Huỳnh.
Giống như lời nhận xét của nhạc sĩ Huy Tuấn ở đêm Bán kết, Thanh Trúc như "đè bẹp" cả dàn nhạc và làm chủ sân khấu một cách tự nhiên.
“Chàng trai miền sông nước” Kiều Văn Thanh
Kiều Văn Thanh với phần trình diễn nhạc cụ tự chế của “chú ngựa ô” mùa thi năm nay đã mang đến cho chương trình một đêm thi thú vị và hấp dẫn.
Một tiết mục vô cùng sáng tạo và đáng yêu trên nền những giai điệu xuất phát từ những đồ vật tưởng chừng như không có gì đặc biệt. Kiều Văn Thanh liên tục đem đến cho khán giả hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khi cầm chổi lau nhà để thổi sáo và hòa âm cùng ca khúc “More than I can say”.
“Hiện tượng Youtube” Vũ Song Vũ
Sau khi hát ca khúc "Bà tôi" thành công tại vòng bán kết, hiện tượng Youtube Vũ Song Vũ đã khép lại đêm chung kết thứ nhất bằng ca khúc “Ông tôi” cũng của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến theo phong cách dân gian đương đại.
Khá dũng cảm khi chọn một bài hát khó trong vòng thi chung kết, nhưng cậu bé đến từ Hải Phòng đã thể hiện khá tốt phần thi của mình. Và qua mỗi vòng thi, Vũ Song Vũ vẫn luôn giữ được phong độ khá ổn định và tiết mục của em luôn để lại những cảm xúc khó quên.
Nhóm Ivoice (Mộc)
Ở vòng bán kết VNGT nhóm Mộc (Ivoive) đã nhận được lời nhận xét có cánh của nhạc sĩ Huy Tuấn: “Nếu ai thắng cuộc thi phải đánh bại các bạn”. Và đúng như lời khen tặng của Huy Tuấn, Mộc tiếp tục thể hiện sức mạnh nội lực và là ứng cử viên sáng giá lọt vào đêm gala.
Ca khúc “Dệt tầm gai” được thể hiện bằng phong cách accapella vừa trầm hùng, vừa huyền ảo, lại rất dịu dàng và sâu lắng. Các giai điệu beatbox mạnh mẽ cùng giọng hát khỏe khiến người nghe cuốn vào màn trình diễn rất “mộc”.
Và tiết mục này của nhóm đã thuyết phục được khán giả xem chương trình.
Poping Dương Mạnh Hòa
Những chuyển động cơ thể, rung lắc, gấp khúc uyển chuyển và hài hòa chính là sở trường của Mạnh Hòa.
Trong hình ảnh khô cứng của một nhân viên ngân hàng, Mạnh Hòa vẫn tạo được sức hút đặc biệt từ kỹ thuật điêu luyện của một poper có khả năng đạo diễn chuyên nghiệp và biên kịch sáng tạo.
Cùng với một người bạn đồng hành, tiết mục của anh trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết.
“Thiên thần” Vũ Đình Tri Giao
Thiên thần của VNGT tiếp tục thể hiện một ca khúc tiếng Anh sâu lắng, ngọt ngào. Giọng hát Tri Giao cho thấy sự bài bản và thể hiện tình cảm của em hơn rất nhiều so với trước đây.
Với ca khúc “Mama” của Il Divo, Tri Giao dẫn dắt người xem vào một không gian đặc biệt trong veo, đầy cảm xúc của một khu vườn mùa hạ. Với đó, Tri Giao vẫn giữ nguyên được sự trong sáng, tinh khôi của một cô bé qua tiết mục của mình. Lựa chọn ca khúc vừa sức, Tri Giao đã phô bày được cảm xúc trọn vẹn của mình.
“Nàng tiên cá” Nguyễn Hương Thảo
Với ca khúc “Popular” trích từ vở nhạc kịch nổi tiếng Wicked, Hương Thảo đã thực sự làm cho khán giả phải bất ngờ khi vừa hát vừa kể chuyện cô nàng “tóc vàng” luôn nghĩ mình xinh đẹp. Nhà khoa học này đã đưa mọi người đến với không gian của khán phòng Broadway và cùng thưởng thức giọng hát khỏe và mê hoặc của cô qua vở nhạc kịch nổi tiếng trên thế giới hài hước và vui nhộn.
Làm nên sự thành công của Hương Thảo còn có sự giúp sức của cô bạn gái trong vai nữ phù thủy nắm trong tay nhiều phép thuật nhưng lại có vẻ ngoài xấu xí cùng sự kết hợp ăn ý giữa dàn nhạc và tài chỉ huy tài hoa của nhạc sỹ Đức Trí. Nhờ đó, phần trình diễn của Hương Thảo luôn thành công ngoài ý muốn.
Nhóm Gia Đình Bong Bóng
Ngược với sự tinh nghịch của trò Mario ở vòng Bán kết, Gia đình bong bóng đưa khán giả vào một không khí mới lạ khi hóa thân vào vai các Ninja.
Trước những tiết mục của Gia đình bong bóng, nghệ sĩ Thành Lộc từng thừa nhận mình rất “sốc” bởi nó quá ngoạn mục và mang tính giải trí cao. Đến với đêm chung kết 2, Gia đình bong bóng tiếp tục thể hiện phong độ cao khi có những động tác nguy hiểm trong màn nhảy.
“Thầy giáo hát” Võ Trọng Phúc
Xác định mục tiêu đến với chung kết là để “chơi nhạc” chứ không nhằm đi thi, Võ Trọng Phúc đã bước vào đêm thi với tâm lý khá thoải mái. Khác với sự trầm lắng của “Home”, với những giai điệu nhẹ nhàng của “You’re beautiful”, lần này chàng trai lãng tử đã mang đến chương trình một ca khúc khá sôi động, vui tươi và vô cùng lãng tử.
Với “The more I drink”, Võ Trọng Phúc đã mang đến cho khán giả một tiết mục tuyệt vời, sôi động, đúng sở trường nhạc country anh theo đuổi. Và giọng hát của Phúc vẫn thực sự đặc biệt và đầy phong cách.
“Xương thủy tinh” Nguyễn Thị Phương Anh
Với tài năng ca hát tuyệt vời, Phương Anh đã mang đến cho đêm chung kết 2 một màn trình diễn sôi động trong ca khúc “The edge of glory”.
Hóa thân thành một cô tiên xanh ban phép màu cho những người có hoàn cảnh khó khăn và số phận kém may mắn, phần trình diễn của Phương Anh đã mang thông điệp thật rõ ràng và ý nghĩa “Hãy sống hết mình dù ngày mai có ra sao”. Đó chính là cảm xúc mạnh mẽ, là giọng hát tình cảm, tự nhiên và biểu cảm tràn đầy sức sống từ ánh mắt nhìn của cô bé Phương Anh “xương thủy tinh” đầy nghị lực sống.
Nếu như ở vòng thi trước, Phương Anh ấn tượng với khả năng ca hát độc lập thì ở vòng chung kết 2 này, cô bé đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ phía các thành viên của vũ đoàn ABC khiến cho sân khấu trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
4 tiết mục có số phiếu bình cọn cao nhất sẽ được tham gia Gala diễn ra 21h ngày 6/5 trên kênh VTV3./.