Giao lưu - nghệ thuật tôn vinh nhà báo

Chương trình nhằm vinh danh các nhà báo tiêu biểu mà tác phẩm báo chí và các nhân vật trong bài viết của họ đã trở thành anh hùng, hoặc chưa trở thành anh hùng nhưng phẩm chất và nhân cách của họ đã góp phần làm nên chủ nghĩa Anh hùng cách mạng của dân tộc đã một thời "Xẻ dọc Trường Sơn" đi cứu nước.

Tối 18/6, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra Chương trình Giao lưu - nghệ thuật "Nhà báo-sự kiện và nhân chứng" để tri ân sự cống hiến to lớn của các thế hệ Nhà báo Việt Nam cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kỷ niệm 84 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2009). Chương trình do Báo Nhà báo và Công Luận, Công ty truyền thông Thủ đô, Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội phối hợp tổ chức.

Chương trình nhằm vinh danh các nhà báo tiêu biểu mà tác phẩm báo chí và các nhân vật trong bài viết của họ đã trở thành anh hùng, hoặc chưa trở thành anh hùng nhưng phẩm chất và nhân cách của họ đã góp phần làm nên chủ nghĩa Anh hùng cách mạng của dân tộc đã một thời "Xẻ dọc Trường Sơn" đi cứu nước.

Chương trình Giao lưu-nghệ thuật được kết cầu thành 2 phần: "Nhà báo-sự kiện và nhân chứng" và "Nhà báo-Anh là ai?". Các tiết mục nghệ thuật hầu hết do các nhà báo sáng tác hoặc các nhạc sĩ phổ thơ của các nhà báo với sự tham gia của các nghệ sĩ: NSND Quang Thọ, NSUT Thái Bảo, NSUT Việt Hoàn, Ca sĩ Lan Anh, Trọng Tấn... và các diễn viên Đoàn ca múa Quân đội.

"Nhà báo-sự kiện và nhân chứng" còn là cuộc hội ngộ đầy cảm động giữa các nhà báo và nhân vật trong bài viết của họ từng để lại dấu ấn khó quên trong lòng độc giả như: Đại tá- nhà báo Vũ Hồ với bài báo"Nhằm thẳng quân thù mà bắn" viết về Anh hùng-liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân và bài xã luận "Bác Hồ còn sống với non sông, đất nước" khi người lâm bệnh nặng trước lúc đi xa. Đó còn là cuộc hội ngộ của đại tá-nhà báo Trần Ngọc với ông Lê Hà Học, một nhân vật trong bài báo "Phất cao ngọn cờ diệt Mỹ" của ông đăng trên báo Quân đội nhân dân cuối năm 1967.

Cũng trong chương trình, các khán giả còn được nghe nhà báo Trần Ngọc kể về việc ông đã viết, giữ gìn các cuốn nhật ký viết ở chiến trường những năm 1967-1975, những bức ảnh ông đã chụp về những con người, những vùng đất ông từng gắn bó mà với ông, mỗi bức ảnh đều có cốt chuyện riêng trĩu nặng ân tình. Nhiều người không dấu được xúc động khi nghe cựu chiến binh Lê Hà Học kể về câu chuyện tình của ông bà bà Lê Thị Thơ-nguyên là nữ dân quân từng được giao nhiệm vụ đứng tiêu binh trong lễ truy điệu ông Học tại nhà riêng năm 1968.

Thông qua Chương trình Giao lưu-nghệ thuật, Ban tổ chức đã trao "Nhà tình nghĩa" cho ông Đỗ Đức Uẩn-bố của Nhà báo-liệt sĩ Đỗ Đình Ân, nguyên là Điện báo viên Thông tấn xã Việt Nam và bà Phạm Thị Mùi, vợ Nhà báo, liệt sĩ Dương Đức Thắng, nguyên là kỹ thuật viên Thông tấn xã Việt Nam; tặng số tiết kiệm cho bà Nguyễn Thị Thanh, vợ anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân và các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 70 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.