Giờ Trái đất 2009 ở phố cổ Hội An

Hội An (Quảng Nam) hưởng ứng chiến dịch toàn cầu “một giờ không dùng điện” bằng một một đêm phố cổ rất đặc trưng của mình

Không khí cũng tựa như một “Đêm phố cổ” mà Hội An đã duy trì hơn 10 năm nay. Toàn thành phố tắt điện từ sớm, không còn ánh đèn neon, chỉ còn muôn ngàn ngọn đèn lồng đủ màu sắc từ các ngôi nhà, cửa hiệu soi bóng xuống sông Hoài.

Đèn đường được tắt...

Từ khoảng 6 giờ chiều, hàng trăm đoàn viên thanh niên tình nguyện của Thành đoàn Hội An có mặt khắp nơi trong phố cổ vừa làm nhiệm vụ tuyên truyền để người dân và du khách hiểu về mục đích, ý nghĩa của “Giờ trái đất”, vừa bán hoa đăng cho du khách gây quĩ giúp trẻ em nghèo.

...chỉ còn những chiếc đèn lồng khoe sắc

Phương tiện thắp sáng chủ yếu của người Hội An xưa như đèn dầu lạc, đèn gương thắp sáp trong ly mắt trâu, đèn sáp có đế, đèn lồng gắn nến... được các khách sạn, nhà hàng, nhà dân sử dụng thay cho dùng điện.

Dọc hai bên bờ sông Hoài, các rào chắn bảo vệ được chiếu sáng bằng đèn dầu lạc, đèn gương và hoa đăng. Phố cổ Hội An tưng bừng, rộn rã trong giai điệu bài hát “Hát cho hành tinh xanh” lời Việt và tiếng Anh do ca sĩ Mỹ Linh trình bày. Tuy nhiên, từ 20h30 phút đến 21h30 phút, không khí sôi động được thay thế bằng không gian yên tĩnh. Chỉ còn văng vẳng tiếng violon réo rắt, tiếng đàn bầu, đàn nhị và điệu Hò Khoan xứ Quảng dìu dặt trên sông Hoài.

Du khách nước ngoài chọn mua đèn lồng

Vợ chồng bà Linda, du khách Thuỵ Sĩ lần đầu tiên đến Hội An tỏ ra thích thú khi được tham gia thả hoa đăng trên sông. Bà Linda cho biết: Chương trình giờ trái đất cũng được tổ chức ở Thuỵ Sĩ nhưng theo bà, Hội An có cách làm rất độc đáo. “Tôi hy vọng, với những hoạt động đêm nay tất cả mọi người trên hành tinh đều có trách nhiệm cùng chung tay để bảo vệ môi trường trước tình trạng biến đổi khí hậu và nóng lên của trái đất. Không khí Hội An đêm nay thật là tuyệt vời. Tôi vô cùng thích thú và ấn tượng với chiếc đèn lồng và những vật dụng thắp sáng cổ truyền của người dân Hội  An, chúng quả là những sản phẩm văn hoá có một không hai của đất nước các bạn!”- bà Linda nói

Các cửa hiệu đồng loạt tắt đèn hưởng ứng giờ Trái đất

Sau “Giờ trái đất năm 2009”, thành phố Hội An sẽ bắt đầu hình thức “giờ tắt điện” vào chương trình Đêm phố cổ hàng tháng vốn đã trở nên quen thuộc với du khách. Ông Võ Phùng, Giám đốc  Trung tâm Văn hoá, thể thao thành phố Hội An cho biết: “Chúng tôi dựa vào bản sắc của phố cổ để xây dựng những chương trình độc đáo, tạo cảm hứng cho du khách. Hội An hưởng ứng tích cực, không chỉ là sự hưởng ứng chung mà còn là một cơ hội để giới thiệu, quảng bá thương hiệu của mình, giới thiệu cuộc sống của cư dân trong những khu phố cổ yên tĩnh, một nét quyến rũ của mình để cuốn hút du khách”. (Phan Thanh Hằng- PV VOV miền Trung)

*** Thêm một số hình ảnh về phố cổ Hội An hưởng ứng "Giờ Trái đất" do cộng tác viên Vũ Thành Công thực hiện:

Người dân và du khách đi thuyền thả đèn trên sông Hoài

Một cặp uyên ương mua hoa đăng thả để cầu mong hạnh phúc và may mắn

Phố Hội lung linh ánh đèn

Đoàn Thanh niên ĐH Đà Nẵng bán hoa đăng gây quỹ hoạt động xã hội

Hoa đăng làm cho hai bên bờ sông rực rõ và huyền ảo

Du khách thích thú mua đèn

Hàng chè gánh trên phố

Một cửa hàng bán đèn lồng

Phố không ánh điện

Bên trong một ngôi nhà cổ

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.