Hà Nội- đàn bà- nghệ thuật
Đây là tên gọi cuộc triển lãm mỹ thuật của Câu lạc bộ nữ họa sĩ thuộc Hội Mỹ thuật Hà Nội khai mạc ngày 8/3 tại Ngôi nhà nghệ thuật, 31A Văn Miếu.
![]() |
Triển lãm quy tụ gần 60 tác phẩm sơn dầu, sơn mài, lụa, đồ họa, tranh dán vải của 19 nữ họa sĩ Hà Nội và một họa sĩ Nhật Bản Saeko Ando.
Dù theo đuổi những đề tài khác nhau, những phong cách biểu đạt và chất liệu thể hiện khác nhau, các tác phẩm của các nữ họa sĩ Hà Nội đều bộc lộ một tinh thần chung đậm chất Hà thành. Đó là tính sáng tạo được chắt lọc qua tư duy của những con người đã gắn bó lâu năm với mảnh đất Hà Nội, khi những phong tục tập quán và sinh hoạt văn hóa đã ngấm sâu vào người họ. Hoa trái bốn mùa, phong cảnh và con người, những điệu múa, lễ hội và nét đẹp văn hóa của Hà Nội trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho nhiều thế hệ nữ họa sĩ.
Người xem bắt gặp vẻ đẹp của các chị, các mẹ được diễn tả theo bút phát hiện thực cổ điển trong các bức vẽ chân dung của nữ họa sĩ Vũ Giáng Hương. Họa sĩ Đỗ Kim Đoan chắt lọc và cách điệu những nét đẹp trên gương mặt, đồ trang sức và trang phục vốn gắn bó với nữ giới.
Tháp rùa soi bóng hồ Gươm được diễn tả đầy biểu cảm trong tranh Đỗ Thị Ninh. Đối lập với cá tính mạnh ở cách thể hiện những mảng khối tĩnh và chắc khỏe của Đỗ Thị Ninh, họa sĩ Phạm Kim Bình diễn tả sự nhẹ nhàng êm dịu trong những chuyển động uyển chuyển của sắc độ cây cối, mây trời và mặt nước cùng với dáng cong cầu Thê húc và đền Ngọc Sơn thân thuộc. Sở trường với lối vẽ trực họa, họa sĩ Kim Bình bộc lộ tình cảm nhiều hơn là sao chép phong cảnh.
Ảnh hưởng nhiều từ trường phái siêu thực, nữ họa sĩ Phạm Thị Nghĩa diễn giải những hình tượng lạ từ trong trí tưởng tượng của chị, giãi bày những tâm sự sâu kín về thân phận người phụ nữ. Tìm tòi những đường nét trang trí cách điệu, nữ điêu khắc gia Đỗ Hồng Hạnh ngày càng đằm thắm và duyên hơn với chất liệu gò đồng. Họa sĩ Thanh Tâm mãi giữ vẻ hồn nhiên của những mục đồng và thôn nữ trong những điệu nhạc đồng quê qua những đường nét tối giản và mảng màu phẳng gần với lối vẽ tranh dân gian,
Với hững tìm tòi trong kỹ thuật in đồ họa, các nữ họa sĩ Vũ Thu Hiền, Nguyễn Vũ Quyên, Nguyễn Thu Thủy có những lối đi riêng khi thể hiện vẻ đẹp của người phụ nữ. Người xem cảm nhận được một trường phái Hà Nội qua phòng tranh của Câu lạc bộ nữ họa sĩ thuộc Hội Mỹ thuật Hà Nội trong mùa xuân đầy cảm hứng sáng tạo này. Bên cạnh bộn bề công việc và nhịp sống hối hả, vừa đảm nhiệm thiên chức của người mẹ, người vợ, các nữ họa sĩ vẫn luôn giữ được ngọn lửa đam mê sáng tạo với thiên chức của những người làm nghệ thuật. Triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 20/3 tới./.
