Hà Nội trong chất rock Tây Nguyên
Nói đến nhạc sĩ Nguyễn Cường, công chúng nhớ đến chất rock Tây Nguyên bất hủ. Nhưng ít ai biết rằng những tác phẩm ấy lại đậm đà bản sắc âm nhạc của người Hà Nội
Sau khi tốt nghiệp Trung cấp Violon Cell, Nguyễn Cường lên Tây Nguyên công tác. Ngay lập tức, cái nắng, cái gió, màu cà phê và cả đất đỏ bazan đã cuốn hút nhạc sĩ trẻ Nguyễn Cường.
Với 20 năm gắn bó với mảnh đất này, Nguyễn Cường đã cho ra đời khoảng 100 ca khúc và khí nhạc từ những giai điệu dân gian của Tây Nguyên. Song tâm hồn, khí chất vẫn là chàng trai đất Hà thành lãng mạn hào hoa bởi ông đến Tây Nguyên với tình yêu, học thức của người con Hà Nội.
Hướng tới Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, người nhạc sĩ này chấp bút xây dựng “Ngàn năm Thăng Long - Nổi trống Lạc Hồng”. Tác phẩm được viết từ tháng 12/2009 đến cuối tháng 3/2010 là hợp xướng acapella với phần đệm trống đồng. Qua tác phẩm, mấy nghìn năm lịch sử phát triển của Việt Nam từ thời các vua Hùng dựng nước và giữ nước đến nay được tái hiện qua những cung bậc và hình tượng âm nhạc.
Đặc biệt, Nguyễn Cường đã sử dụng trống đồng trong tác phẩm “Ngàn năm Thăng Long- Nổi trống Lạc Hồng” như là một thử nghiệm độc đáo với thứ linh khí - nhạc khí mang hồn dân tộc.
Am tường khí nhạc và luôn chú ý tới nhịp điệu trong ca khúc của mình, Nguyễn Cường luôn làm cho những bài hát về Hà Nội của mình giàu chất thơ như: Lời chào mùa Hè, Anh hùng ca tháng Chạp, Đêm Thu ca ba, Một nét ca trù ngày Xuân, Hoa loa kèn đã nở rồi… Đặc biệt trong Khúc Romance Hà Nội – tác phẩm mới nhất của mình, nhạc sĩ đã hoá thân vào cánh buồm nâu để trôi mãi trên sông Hồng mạch chảy Thăng Long lưu giữ vẻ đẹp bất hủ.
|
>> Nhà thơ Bằng Việt - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nội - Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội cho biết: “Tác phẩm biết tận dụng trống đồng để tạo lên một hòa tấu và hợp xướng trống đồng được sử dụng cho đúng 1.000 Thăng Long. Đây là sự kiện hi hữu, hiếm có đối với những năm khác và đã tạo được ấn tượng sâu sắc đối với công chúng và những người yêu mến Hà Nội”. |
Có lẽ chỉ có những người yêu Hà Nội như Nguyễn Cường mới nhìn Hà Nội thân thương như thế. Ông đau khi nhìn thấy vết đạn găm trên cửa Bắc Hoàng thành Thăng Long, ông yêu Hà Nội qua từng góc phố, hàng cây với ông mảnh đất Thăng Long – Hà Nội luôn là nơi hội tụ của văn hóa, tinh hoa Việt Nam./.