Hạnh phúc khi được biểu diễn ở quê hương mình
Ca sĩ Ý Lan tâm sự: Bây giờ lại được hát ở ngay tại quê hương mình, cho người Việt Nam mình nghe thì hạnh phúc vô cùng.
Ngày 11 và 12/5 tới đây, ca sĩ Ý Lan sẽ có hai đêm diễn ở Nhà hát Lớn Hà Nội với liveshow mang tên “Tiếng hát Ý Lan: Khung trời kỷ niệm”. Trở về quê hương, biểu diễn ở Hà Nội, ca sĩ Ý Lan nhất định phải biểu diễn ở Nhà hát Lớn vì đây là nơi có nhiều kỷ niệm của bố mẹ mình (danh ca Thái Thanh và tài tử Lê Quỳnh - PV). Phóng viên VOV đã có cuộc trò chuyện với ca sĩ Ý Lan trước khi diễn ra liveshow của chị.
PV: Trở về Việt Nam, đặc biệt là biểu diễn ở Nhà hát Lớn Hà Nội, nơi gắn liền với những kỷ niệm của cha mẹ mình. Cảm xúc của chị thế nào?
Ca sĩ Ý Lan: Khi trở về quê hương hát trên đất nước mình thì có những cảm nhận thật là khó tả, nhưng mà nói chung lại thì chỉ có biết dùng hai chữ: hạnh phúc, niềm vui và những mong chờ. Bây giờ bạn tưởng tượng Ý Lan sang nước Đức, Pháp để hát cho người Việt Nam bên đó là hạnh phúc lắm rồi. Thế mà bây giờ lại được hát ở ngay tại quê hương mình, cho người Việt Nam mình nghe thì hạnh phúc vô cùng.
PV: Chị đến với nghiệp ca hát khá muộn (năm 32 tuổi). Chị có cho rằng nếu mình đến với âm nhạc sớm hơn thì tên tuổi của mình sẽ càng nổi tiếng hơn?
Ca sĩ Ý Lan: Tôi không tin như vậy. Tôi tin rằng là mọi sự xảy ra cho cuộc đời mình đều có lý do cả. Ngày xưa mẹ không cho tôi đi hát sớm thì mới có thể hoàn tất sự nghiệp học hành, rồi hoàn thành vai trò người vợ, người mẹ. Thành thử nếu Ý Lan đi hát sớm hơn có thể sự hiểu biết sẽ giới hạn hơn. Tuổi trẻ có lẽ mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm cho cuộc sống thì tiếng hát chưa chắc đã đưa được đến cho khán giả những cảm tưởng, suy nghĩ của mình. Khi Ý Lan hát thì hát bởi trái tim, rung cảm chứ không chỉ hát bằng kỹ thuật.
![]() |
| Ca sĩ Ý Lan biểu diễn |
PV: Mỗi ca sĩ thường gắn với tên tuổi một nhạc sĩ như Khánh Ly gắn với tên tuổi của Trịnh Công Sơn và bây giờ là Ý Lan gắn với tên tuổi của Phạm Duy. Chị có cho đó là cái duyên?
Ca sĩ Ý Lan: Ý Lan không dám nói tên của mình gắn liền với nhạc sĩ Phạm Duy, bởi vì tên của Thái Thanh mới là gắn liền với nhạc sĩ. Ý Lan chỉ là những bước đi tiếp nối cho tiếng hát của mẹ. Bác Phạm Duy có nói Ý Lan làm sống lại dòng nhạc của Phạm Duy qua cách trình diễn mới nhưng phải nói rằng phải cảm ơn mẹ Thái Thanh đã cho Ý Lan cả một quá trình sống và lớn lên với tiếng hát của mẹ, với dòng nhạc của Phạm Duy, dòng nhạc của Phạm Đình Chương - những người bác của mình. Điều đó mang thêm cho Ý Lan thêm sự thành công với sự diễn đạt cho khán giả. Bởi vì mình có kỷ niệm gần gũi và thực, không chỉ là kỷ niệm khi mình nghe bài hát, nhìn thấy con sông, nhìn thấy ngọn cỏ. Mà những kỷ niệm này đến rất thật, bởi những hoàn cảnh đã xảy ra trong gia đình mà Ý Lan đã được trải qua.
PV: Nếu tự mô tả thì chất âm nhạc của Ý Lan là gì?
Ca sĩ Ý Lan: Ý Lan chỉ suy nghĩ là mình đã đi hát được 20 năm rồi, thời gian không ít, không ngắn nên ít nhiều cũng hấp thụ được kỹ thuật hát của mình. Ý Lan luôn luôn nhắc bản thân quan tâm nhiều tới kỹ thuật hát thì sẽ giảm đi về phần tình tự, tình cảm. Vì khi mình làm một việc mà đi song song hai thứ bên cạnh để mà cố hoàn hảo thì nó giống như cái bàn cân, khó lắm để mà cân bằng hai bên. Thành thử ra Ý Lan luôn luôn nhắc mình trước khi bước phòng thu, trước khi bước ra sân khấu đừng quên mình hát với tâm, với tim.
PV: Nhìn lại chặng đường 20 năm ca hát của Ý Lan, chị thấy điều hài lòng nhất là gì?
Ca sĩ Ý Lan: Là ngày hôm nay, là ngày mà Ý Lan hát được khán giả cảm nhận, biết được rằng khán giả đến với mình để nói rằng họ tìm lại được kỷ niệm của chính họ, là ngày mà giới trẻ đến với Ý Lan nói rằng cô ơi con chưa bao giờ nghe âm nhạc Việt Nam (đây là Ý Lan muốn chia sẻ tới giới trẻ ở hải ngoại) nhưng từ ngày con được nghe cô, xem cô trình diễn con bắt đầu con tìm về nguồn cội của con và con bắt đầu yêu âm nhạc Việt Nam hơn. Đây là tiếng nói của một bạn tên là Cường sinh ra ở Đức, mới 22 tuổi và bây giờ bạn ấy chuyển về Việt Nam ở.
PV: Mang tiếng hát của mình phục vụ khán giả ở hải ngoại đã 20 năm và khi biểu diễn ở Việt Nam (dịp tháng 2 vừa rồi chị đã biểu diễn ở TP HCM). Chị thấy khán giả ở hải ngoại và khán giả ở Việt Nam đón nhận tiếng hát Ý Lan như thế nào?
Ca sĩ Ý Lan: Sống ở hải ngoại và ca hát 20 năm, Ý Lan chỉ biết rằng là khán giả hải ngoại họ yêu Ý Lan và họ chấp nhận tiếng hát của Ý Lan rất là nồng ấm và bây giờ vẫn nồng ấm. Để so sánh thì không có hình ảnh nào có thể so sánh được. Vì khi khán giả đến với âm nhạc mỗi người có một khiến thức về âm nhạc, về sự thẩm âm cũng như cái nhìn về âm nhạc về người ca sĩ. Sự nồng ấm Ý Lan được đón nhận và tôi quý tất cả những người đến nghe mình hát.
PV: Sau liveshow “Khung trời kỷ niệm” liệu khán giả thủ đô có còn được gặp lại Ý Lan?
Ca sĩ Ý Lan: Tôi không dám hứa vì khi mình nói một điều không chắc chắn thì sẽ có lỗi với khá giả. Chỉ mong khán giả nhớ là Ý Lan rất mong chờ được trở lại.
PV: Cảm ơn chị!./.
