Hè về, vui cười cùng bé

Với mong muốn dành tặng các em những món quà tinh thần đầy ý nghĩa và hấp dẫn nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em, nhiều đơn vị nghệ thuật ở Hà Nội đã tích cực chuẩn bị các chương trình vui chơi, giải trí.

Mỗi chương trình đều mong muốn dành cho trẻ thơ thật nhiều nụ cười vui, để các em thực sự có một sân chơi nghệ thuật hấp dẫn.

"Chuyện của trâu và hổ"- tâm điểm của "Ngôi nhà của bé 2009"

“Ngôi nhà của bé 2009”- chương trình nghệ thuật ca nhạc tạp kỹ do Đoàn ca nhạc Nhà hát Tuổi trẻ năm nay bước sang tuổi thứ 9. Cứ đến dịp hè là các nghệ sĩ của nhà hát lại dàn dựng một chương trình mới lạ và hấp dẫn cho các em. "Hơn 3 tháng qua, hơn 40 diễn viên, nghệ sĩ của Đoàn ca nhạc Nhà hát Tuổi trẻ đã tích cực tập luyện để đem đến cho các em chương trình nghệ thuật ca nhạc tạp kĩ. Vì năm nay là năm Kỷ Sửu (năm con Trâu) nên nhà hát đã chọn tiểu phẩm chính là dựa trên câu chuyện dân gian "Trí khôn". Và vì thế, chương trình có chủ đề"Chuyện của Trâu và Hổ". NSUT Trọng Thủy- trưởng đoàn ca múa nhạc Nhà hát Tuổi trẻ cho biết.

Chương trình “Ngôi nhà của bé 2009” dài 60 phút do đạo diễn- NSND Lê Hùng dàn dựng, với những gương mặt nghệ sỹ quen thuộc được các em yêu thích: NSƯT Hồng Kỳ, NSƯT Phúc Dĩ, Hoài Phương, Hải Yến, Anh Tú, Tường Văn, Quang Vinh, Trung Thạch, Minh Ly, Thuý Nương… Xen lẫn giữa các câu chuyện cổ tích là các bài hát: Troll thiện và Troll ác, Trâu vàng, Ông ba mươi, Trí khôn của ta đây, Nhà em có một con chó, Dê kết bầy, Ta bảo trâu này, Công chúa bong bóng, Ước gì em có phép tiên… với tiết tấu vui nhộn, dàn dựng hấp dẫn, giúp các em khám phá sự kỳ diệu của thế giới cổ tích. Các em có thể lên sân khấu tham gia biểu diễn cùng các nghệ sĩ. 

Nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và nhân dịp còn 500 ngày tới Đại lễ Kỷ niệm 100 năm Thăng Long - Hà Nội, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức Liên hoan nghệ thuật  “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” với sự tham dự của 4 đoàn nghệ thuật nước ngoài: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp và hàng chục nhà hát, đoàn nghệ thuật, nhà văn hoá thiếu nhi của Hà Nội và các tỉnh phía Bắc cùng hoạt động biểu diễn nhiều chương trình dành cho trẻ em từ ngày 28/5 đến 2/6 tại các điểm diễn của Thủ đô. Hưởng ứng sự kiện này, Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp với Quỹ Văn hoá Hà Nội đã mời 30 nghệ sỹ diễn viên của Nhà hát Nghệ thuật Thiếu nhi Trung Quốc lần đầu tiên sang tham gia giao lưu văn hoá và biểu diễn 4 buổi phục vụ khán giả Thủ đô vở diễn đặc sắc “Mười hai con giáp” (Tức “Cậu bé Rồng”) tại Rạp Tuổi trẻ vào các tối từ 28/5 đến 31/5.

Ngợi ca tình mẫu tử

Nhà hát múa rối Việt Nam dàn dựng chương trình mới "Nụ cười trẻ thơ" với mong muốn mang đến thật nhiều tiếng cười vui sảng khoái cho các em và qua vở rối chuyển tới các em những thông điệp có ý nghĩa giáo dục.

NSƯT- Đinh Trọng Dũng- Phó phòng nghệ thuật của Nhà hát múa rối Việt Nam, đạo diễn của chương trình cho biết: "Đây là một vở rối cạn có nội dung kịch, kể về câu chuyện Tình mẹ, nói về người mẹ phải vượt qua rất nhiều gian nan, thử thách để tìm thuốc chữa bệnh cho đứa con yêu của mình. Dù phải băng rừng, vượt suối, gặp rất nhiều con thú dữ, nhưng với tấm lòng nhân ái, bà mẹ đã cảm hoá được các con thú đó và chúng đã chỉ đường cho bà đến gặp một ông sơn thần cho một lá cây quí. Vở rối là một câu chuyện đẹp về tình mẫu tử",

Diễn viên Lê Hồng Hà- đóng vai bà mẹ đi tìm thuốc cho con xúc động nói: "Mình cũng là một người mẹ nên mình rất xúc động khi đóng vai bà mẹ kiên nhẫn vượt mọi khó khăn  tìm thuốc cho con và thấy đây là vở diễn có ý nghĩa".

Với hình thức diễn linh hoạt, vui nhộn, hấp dẫn các em, chương trình còn chuyển tới các em thông điệp: hãy chung tay bảo vệ môi trường sống, hãy sống thân thiện với muôn loài.

Lần đầu tiên trong vở rối "Nụ cười trẻ thơ", đạo diễn sử dụng hình thức diễn khá mới lạ: "Các diễn viên không phải diễn đằng sau mành che chắn nữa mà họ sẽ trượt trên tấm pa-tanh và diễn. Tôi học tập cách diễn này của một đoàn nghệ thuật Nhật Bản. Đây là hình thức lạ, khi diễn viên ngồi trên tấm pa-tanh và di chuyển trên đó thì trẻ thơ thấy rất ngộ nghĩnh"- Đạo diễn Đinh Trọng Dũng bật mí.

Chương trình rối "Nụ cười trẻ thơ" sẽ ra mắt các em tại Nhà hát múa rối Việt Nam trong các ngày từ 30, 31, 1/6. Bên cạnh đó, nhà hát cũng có một đoàn chuyên diễn lưu động ở nhiều điểm ở Hà Nội. Đoàn thứ ba mang theo vở rối cạn"Chuyện tò he" biểu diễn xuyên Việt, qua Miền Trung, vào Tây Nguyên và kết hợp với Đoàn Nghệ thuật TPHCM diễn tại thành phố mang tên Bác đúng dịp 1/6.

Alibaba trên sân khấu Xiếc

Cứ đến hẹn lại lên, đến dịp hè thì Liên đoàn Xiếc Việt Nam lại có một chương trình mới, phục vụ các khán giả "nhí". Hè năm nay, các em được thưởng thức chương trình Alibaba và những tên cướp. Theo Nghệ sĩ ưu tú Vũ Ngoạn Hợp, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam kiêm chỉ đạo nghệ thuật, Alibaba và những tên cướp là chương trình dàn dựng công phu, cấu tạo hoàn thiện, từ trang trí, thiết kế sân khấu, tác giả kịch bản, đạo diễn sân khấu và đạo diễn Xiếc.

Nội dung chính của chương trình là ngôn ngữ Xiếc, nhưng được phối kết hợp hoàn thiện với các bộ môn nghệ thuật khác. Cái mới của chương trình lần này là những lời giới thiệu cũng như những lời thoại không là lời thoại đơn thuần mà là những bài hát, tạo nên sự vui và khác biệt so với những chương trình trước. Đây là chương trình có sự đầu tư, các bộ môn của Xiếc đều được khoe sắc, từ Xiếc người, xiếc thú, ảo thuật, hài hước…tạo nên chương trình xiếc mới có sự gắn kết và hấp dẫn.

Vốn là nghệ sỹ thuộc đoàn kịch thể nghiệm của Nhà hát Tuổi trẻ, đạo diễn Như Lai hy vọng mang tư duy của lối làm thể nghiệm của kịch vào sân khấu để mang đến điều thú vị cho các em: "Cốt truyện về chàng Alibaba vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, tôi đã phóng tác câu chuyện trên để nó trở nên thân thuộc hơn với văn hoá người Việt như đổi tên, họ của những nhân vật thân thích với Alibaba thành Aliboba, Alibobeo, xây dựng thêm nhân vật quái thú ba đầu... Các em cùng chàng Alibaba thông minh, khéo léo bước vào hành trình tới hang động của lũ cướp gian ác và hung tợn. Sau khi lấy được số vàng khổng lồ và chia cho dân nghèo, Alibaba mới thực sự đối đầu với rắc rối khi bên cạnh là ông anh dối trá Aliboba và sắp tới đoàn cướp hùng mạnh đến đòi lại số vàng và âm mưu bịt đầu mối. Trong hành trình “đấu” lại những tên cướp, Alibaba không có một mình, bên cạnh chàng là nàng Sali Marila xinh đẹp và tài trí".- Tác giả kịch bản Bùi Như Lai cho biết.

Các chương trình nghệ thuật dành cho trẻ thơ đều diễn nhiều suất trong ngày và đều giảm giá dành cho các em: với mức 30.000 đồng/ vé./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.