Hoa hậu Trái Đất trổ tài tại làng chài Hòn Rớ

Làng chài Hòn Rớ thuộc xã Phước Đồng, cách trung tâm thành phố Nha Trang 5 km, nằm bên cạnh dòng sông Quán Trường, nơi cửa sông đổ ra biển.  

Các Hoa hậu Trái đất lộng lẫy trên biển Dốc Lết

Chiều 27/11, cuộc hành trình của các thí sinh cuộc thi Hoa hậu Trái Đất  tiếp tục với điểm đến là làng chài Hòn Rớ- nơi có khoảng 200 hộ dân chuyên sống bằng nghề đánh cá. Chuyến đi có đương kim Hoa hậu Trái đất Larissa Ramos.

Vẫn là cảm giác hoàn toàn lạ lẫm, Hoa hậu Đức hồn nhiên ngắm nhìn những chiếc lưới đang được phơi, giăng. Cô chia sẻ: “Đây là một bài học lớn trong cuộc thi mà tôi tham gia lần này. Người dân làng chài thật đôn hậu và chân thật. Đến với họ, tôi có cảm giác như mình đang được học bao điều thú vị trong cuộc sống.”

Còn Đương kim Hoa hậu Trái đất Larissa Ramos thì tâm sự: “Những đứa trẻ ở đây mới đẹp làm sao!. Tôi không hiểu chúng nói gì, nhưng tôi biết chúng  rất gần gũi.”

Có lẽ đây là lần đầu tiên một cuộc thi nhan sắc ở Việt Nam tổ chức thăm một làng chài. Người thì thích được hướng dẫn đan những mũi kim thành tấm lưới, còn Hoa hậu Nhật thì đã chuẩn bị những mảnh giấy, hướng dẫn các em bé cách xếp hình- bộ môn nghệ thuật độc đáo của đất nước mặt trời mọc và ngay lập tức cô đã có hàng chục học trò.

Thích thú với việc đan lưới

Theo dõi chăm chú...

... và tập đan thử

Người đẹp đến từ Nhật Bản tranh thủ dạy mọi người cách gấp giấy

Từ cụ già đến em nhỏ đều tập

Chụp ảnh lưu niệm với trẻ em làng chài

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.