Hội tụ ánh sáng

Đây là sự kiện đầu tiên nằm trong Dự án nghệ thuật đương đại “Dòng chảy ngàn năm”, chào mừng Hà Nội 1000 năm tuổi và chào mừng chuyến thăm Việt Nam của gia đình Hoàng gia Đan Mạch bắt đầu từ ngày 1/11/2009

“Hội tụ ánh sáng”- chương trình nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật ánh sáng và âm thanh của 18 nghệ sĩ sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, do Nghệ sĩ Đào Anh Khánh làm Tổng đạo diễn khai mạc tối 30/10. Hoạt động này đã thu hút nhiều người xem trong và ngoài nước.

“Hội tụ ánh sáng” xuất phát từ ý tưởng về Hà Nội - trái tim của đất nước, nơi hội tụ tinh hoa văn hoá của Việt Nam đã được những nghệ sĩ Nguyễn Bảo Toàn, Đặng Thị Khuê, Đỗ Minh Tâm, Quách Đông Phương, Lê Quảng Hà và họa sĩ trẻ Vũ Hồng Ninh… cùng thực hiện. Họ là những người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, muốn làm điều gì đó để trả ơn mảnh đất đã sinh ra mình nên đã cùng tổ chức một chương trình nghệ thuật hoà quyện giữa ánh sáng, nghệ thuật sắp đặt và âm thanh, đem đến cho khán giả những khám phá mới về nghệ thuật của thị giác và thính giác.

Chen nhau vào studio của Đào Anh Khánh

“Hội tụ ánh sáng” diễn ra tại hai khu vực. Khu vực thứ nhất cũng là nơi tổ chức lễ khai mạc được tổ chức suốt chiều dài 600m ở trên đê đường Ngọc Thuỵ - Long Biên, Hà Nội, với các tác phẩm của 6 nghệ sĩ.

Khu vực thứ hai được tổ chức tại  studio của Đào Anh Khánh với tổng diện tích lên đến 5000m2. Đây là khu vực trình diễn của 20 tác phẩm thị giác cùng 3 sân khấu nghệ thuật âm thanh chơi nhạc sống của 4 nghệ sĩ: Xuân Sơn, Kim Ngọc, Trí Minh, Vũ Nhật Tân… và sự tham gia của 2 nghệ sĩ đến từ Italy và Canada.

Nghệ sĩ Đào Anh Khánh châm đuốc khai mạc

Họa sĩ Đặng Thị Khuê tái hiện lại lịch sử của Hà Nội 12 ngày đêm kiên cường chiến đấu; nhà điêu khắc Quang Huy sử dụng khối và dòng người đi xem làm phông chiếu tác phẩm ánh sáng bằng video của mình mà ở đó là những hình ảnh của đời sống Hà Nội được ghi lại; nghệ sĩ Đào Anh Khánh trưng bày hai tác phẩm “Dấu ấn thời gian” và “Giấc mơ màu”. Tác phẩm Dấu ấn thời gian gồm 12 chiếc lá khối điêu khắc với 4 sắc màu của 4 mùa toả sáng lộng lẫy, trước mỗi chiếc lá là gương mặt của mỗi con người.

Đông đảo người xem đến xin vẽ chân dung

Theo quan niệm của hoạ sĩ, gương mặt của mỗi con người phản ánh đời sống văn hoá, trí tuệ của con người đó, của đất nước, vùng miền đó… Có những tác phẩm, khán giả được trực tiếp đối thoại với nhau, như “Mê cung” của Doãn Hoàng Lâm. Người xem thể hiện suy nghĩ trực tiếp trên tác phẩm. Tác phẩm Xe đạp của Đinh Gia Lê, người xem lên xe và đạp, hiệu ứng ánh sáng nhanh chậm, nhiều ít là do người đạp xe tạo nên…

Chương trình diễn ra vào ban đêm vì tác phẩm chủ yếu được thực hiện bằng ánh sáng, nên công chúng có thể xem hiệu quả nhất là về đêm (từ 19g30-23g). Vì đó là nghệ thuật ánh sáng.

Điều mà nghệ sĩ Đào Anh Khánh và các người bạn của mình mong muốn là: “Mọi người đến triển lãm như một cuộc dạo chơi thú vị. Tất cả đến đây để được gặp nhau, trò chuyện vui vẻ và cùng cảm nhận tác phẩm”. Đặc biệt, sau lễ khai mạc, các nghệ sĩ cảm thấy hạnh phúc vì người xem ngày càng đông, chật cứng suốt chiều dài 3km. Điều này phần nào đáp lại sự lao động vất vả của họ.

Các cô dâu trong Tác phẩm cô dâu đang phát bao ca su cho các bạn trẻ

Chị Lê Thanh Thảo, tổ 20 Ngọc Thuỵ, Gia Lâm nhận xét: “Tôi chưa bao giờ được xem chương trình nghệ thuật nào lạ, độc đáo và hay như thế này. Nó cuốn hút chúng tôi như lạc vào thế giới của chuyện cổ tích”.

Theo chị Thảo, loại hình nghệ thuật sắp đặt rất mới đối với chị và người xem nhưng qua buổi tối nay thì nó không còn mới và lạ nữa. Chị mong muốn sẽ có nhiều chương trình như thế này được tổ chức, đặc biệt là khu vực ven đê sông Hồng, nơi cách xa trung tâm thành phố để bà con được thưởng thức, chiêm ngưỡng.

Anh D.Geoge, người Đức, hiện đang sống và làm việc tại Ngọc Thuỵ nói: “Ở Việt Nam, nghệ thuật sắp đặt còn hơi xa lạ với người dân nhưng ở nước tôi thì quá quen thuộc rồi. Lâu lắm rồi tôi mới dịp được đắm mình trong thế giới sắp đặt này vì tôi xa Đức đã quá lâu (5 năm). Tôi và con gái đã chụp được rất nhiều ảnh và tham quan nơi ốc đảo của nghệ sĩ Đào Anh Khánh. Tôi xin nói gọn một câu “Quá tuyệt vời”.

Tác phẩm ánh sách "Bức tường cổ " của Brian Ring

Là một trong hai nghệ sĩ nước ngoài tham gia chương trình nghệ thuật này, hoạ sĩ Brian Ring, hiện đang sống tại Việt Nam hơn 10 năm tâm sự: “Thật là vinh dự cho tôi được góp phần tham gia trưng bày triển lãm có ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. Tôi thích sống ở Hà Nội với rất nhiều lý do. Nhưng điều quan trọng đối với tôi đó là sức sống, năng lượng của thành phố và con người Hà Nội. Hà Nội là nơi rất đặc biệt”.

Hoạ sĩ Brian Ring trưng bày 2 tác phẩm bằng ánh sáng được chiếu lên bức tường cổ. Đó là những dấu vết của các cuộc chiến tranh đã reo rắc trên đất nước Việt Nam nhưng nhân dân Việt Nam đã anh dũng, kiên cường đứng vững và đang phát triển.

“Hội tụ ánh sáng” là cuộc hội tụ của những người yêu nghệ thuật, không phân biệt ngôn ngữ, biên giới. Họ đến với nhau bằng cả trái tim nghệ thuật và những cảm nhận bằng nghệ thuật. Đây là sự kiện đầu tiên nằm trong Dự án nghệ thuật đương đại “Dòng chảy ngàn năm”, chào mừng Hà Nội 1000 năm tuổi sẽ lần lượt thực hiện từ nay đến tháng 10/2010 do Quỹ hỗ trợ và phát triển văn hoá Đan Mạch- Việt Nam (CDEF) tài trợ. Đặc biệt, chương trình nghệ thuật này là mở đầu cho sự kiện văn hoá diễn ra nhân chuyến thăm cấp nhà nước của gia đình Nữ hoàng Đan Mạch tới Việt Nam từ  ngày 1 đến 3/11.

Du khách đang thưởng ngoạn bên tác phẩm Hồ gươm của hoạ sĩ Lê Quảng Hà

Tiếp sau “Hội tụ ánh sáng” sẽ là giai đoạn 2 của Dự án mang tên “Cầu âm thanh” diễn ra ngày 24/2/2010. Giai đoạn 3 sẽ là “Cây đời” diễn ra vào ngày 15/10/2010. “Hội tụ ánh sáng”- triển lãm quy mô lớn các tác phẩm nghệ thuật dưới hình thức nghệ thuật sắp đặt, điêu khắc, hội họa, video và âm thanh tương tác. Còn “Cầu âm thanh” sẽ là một cuộc trình diễn âm nhạc đương đại có sự kết hợp hỗ trợ của nghệ thuật sắp đặt và chuyển động. “Cây đời” sẽ được coi là sự kiện quy mô nhất trong chuỗi sự kiện “Dòng chảy ngàn năm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.