Jenifer Hudson đối mặt với kẻ giết hại gia đình mình

Nữ diễn viên và ca sĩ từng đoạt giải Oscar đã khóc khi cô phải đối mặt với người đàn ông bị cáo buộc giết gia đình của mình tại tòa án.

Ngôi sao Hollywood Jenifer Hudson là nhân chứng đầu tiên được gọi đến trong phiên xét xử anh rể cũ William Balfour - người bị buộc tội bắn chết mẹ, anh trai và cháu họ 7 tuổi tại ngôi nhà mà Hudson lớn lên.

Trong trang phục đen, ngôi sao 30 tuổi đã khóc khi cô kể với bồi thẩm đoàn về những kỷ niệm của cô với cháu trai Julian King và mối quan hệ thân thiết với mẹ. Sau khi Hudson nổi tiếng, cô vẫn giữ thói quen nhắn tin cho mẹ vào mỗi buổi sáng. Và hôm đó, khi mẹ của cô không nhắn tin lại, Hudson đã biết chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra.

Cô chỉ tay ngang qua phòng xét xử tới Balfour và khẳng định, cô luôn giữ một khoảng cách nhất định với Balfour và họ chưa bao giờ là bạn của nhau. Gia đình cô không đồng ý khi chị gái Julia quyết định kết hôn với Balfour; tuy nhiên, họ đã tổ chức đám cưới trong bí mật và phải một thời gian sau gia đình Hudson mới biết.

Cô cho biết: “Không ai trong gia đình tôi muốn chị kết hôn với hắn ta. Tôi không thích cách hắn ta đối xử với chị gái và cháu trai của tôi”.

Jenifer Hudson và kẻ thủ sát gia đình cô Balfour (Ảnh: EURweb)

Các công tố viên đưa ra bằng chứng rằng, người chồng bị ghẻ lạnh của Julia đã đe dọa giết gia đình Hudson ít nhất 20 lần kể từ khi chuyển khỏi nhà Hudson đầu năm 2008.

Ngay sau Hudson, chị của cô cũng được gọi đến làm chứng. Tuy nhiên, Julia (34 tuổi) đã rơi vào trạng thái hoảng loạn khi buộc phải kể về những chuyện đã xảy ra.

Một ngày trước vụ thảm sát, Balfour (30 tuổi) đã đe dọa Julia Hudson rằng, nếu cô bỏ hắn, hắn sẽ giết cô nhưng trước đó hắn sẽ giết gia đình cô. Balfour đã từng có tiền án tiền sự 7 năm tù giam vì âm mưu giết người và cướp xe hơi.

Nguyên nhân vụ thảm sát được báo cáo là do Balfour đã ghen tuông một cách mù quáng khi nhìn thấy một món quà và bong bóng bên ngoài nhà và cho rằng đó là từ bạn trai mới của Julia. Hắn đã vào phòng khách, bắn chết Darnell Hudson Donerson 57 tuổi (mẹ Jenifer); bắn 2 phát vào đầu anh trai Jason Hudson (29 tuổi) đang nằm trên giường; bắt cháu trai Julian King vào xe tải và giết chết. Sau 3 ngày, họ mới tìm thấy cơ thể của cháu trai Hudson trong chiếc xe bị bỏ rơi cách đó vài km.

Cảnh sát đã tìm thấy hung khí giết người là khẩu súng mà Balfour đánh cắp từ anh trai của Hudson vào tháng trước tại một bãi đậu xe gần đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.