Khi fan Việt “phát cuồng” vì thần tượng

Bộc lộ tình cảm thái quá đối với thần tượng như la ó, khóc lóc, ôm hôn, cấu véo thần tượng… là điều thật không nên.

“Cơn lốc” dàn sao xứ Kim Chi tràn vào Việt Nam nhân kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Hàn khiến giới trẻ trong nước “sôi sục” trong nhiều ngày qua.

Gom hết tiền tiết kiệm để lùng mua vé với giá cao ngất ngưởng, chờ chực trong nhiều giờ đồng hồ ở sân bay để được đón thần tượng, hay vật vã khóc lóc khi không được gặp… là cách một số bạn trẻ Việt thể hiện sự hâm mộ dành cho những ngôi sao giải trí Hàn Quốc. Và “cơn sốt” thần tượng xứ Hàn dường như vẫn chưa hạ nhiệt khi trên nhiều trang báo mạng, các diễn đàn về hội chứng “phát cuồng thần tượng” vẫn chưa kết thúc…

Fan Việt "phục kích" các sao Hàn tại sân bay Nội Bài ngày 14/3. (Ảnh: Thanh Năm Châu)

Trước đêm giao lưu Đại nhạc hội Việt - Hàn kỷ niệm 20 năm quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc tại Hà Nội cả tuần, 4.000 chiếc vé mời được phát khiến hàng ngàn fan hâm mộ “lùng sục” để có bằng mọi cách. Trong khi thông tin những chiếc “vé mời” này càng tìm càng bặt vô âm tín thì ngoài chợ đen, vé lại được mời chào với giá từ 1,5 triệu đến 5-7 triệu đồng/vé.

Không ít bậc phụ huynh đau đầu vì phải cắn răng đáp ứng đòi hỏi của con cái, vì có em còn dọa tự tử nếu cha mẹ không tạo điều kiện để được tận mắt chứng kiến “thần tượng”; có bạn trẻ ở Lạng Sơn còn xin nghỉ học để bắt xe về Hà Nội đón thần tượng vì “cả đời mới có một lần”, được gặp một lần thì… chết cũng đáng”…

Không được BTC tiết lộ lịch trình của các nghệ sỹ, rất đông bạn trẻ đã chầu chực nhiều giờ tại sân bay Nội Bài để đón thần tượng rầm rộ với những tấm băng rôn, khẩu hiệu trên tay. Nhưng rốt cuộc, các “thần tượng” lại lạnh lùng “thoát hiểm” bằng cửa VIP khiến không ít các fan thất vọng vật vã khóc… Thậm chí, cộng đồng cư dân mạng mấy ngày gần đây xôn xao chuyện đầy phản cảm khi có một nhóm fan còn… hôn cả ghế “thần tượng” Bi Rain đã ngồi trong cuộc giao lưu tại Hà Nội…

Cái được gọi là “hội chứng phát cuồng thần tượng” lâu nay vẫn diễn ra ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là những nước có nền công nghiệp giải trí phát triển mạnh như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản... và những năm gần đầy cũng trở thành một “hội chứng” ở Việt Nam.

Còn nhớ năm 2010, khi cuộc thi Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010 kết thúc, Uyên Linh trở thành một hiện tượng trong làng giải trí Việt và trở thành thần tượng của không ít bạn trẻ. Nhiều người thường có cách bộc lộ tình cảm với thần tượng đáng yêu đến mức… cực đoan, họ sẵn sàng “ném đá” bất cứ ai “xúc phạm” đến thần tượng của mình. Với họ, khi đã chọn nghệ sỹ nào làm thần tượng, thì chỉ có sự yêu hay ghét chứ không phải chuyện đúng hay sai.

Họ coi việc “thần tượng” bị xúc phạm cũng giống như chính họ bị xúc phạm. Bởi vậy, khi ca sỹ Thanh Lam và nhạc sỹ Lê Minh Sơn đưa ra lời nhận xét thẳng thắn về giọng hát Uyên Linh, đang trong cơn “say thần tượng”, lập tức đông đảo fan của Uyên Linh đồng loạt lên mạng chỉ trích Thanh Lam và Lê Minh Sơn bằng những lời lẽ gay gắt nhất.

Cách đây dăm năm, câu chuyện “khẩu chiến” đầy phản cảm giữa các fan club của hai ca sỹ Mỹ Tâm và Hồ Quỳnh Hương khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Tất cả đều xuất phát từ sự “phát cuồng” mà những người hâm mộ dành cho thần tượng của mình. Cũng chính từ sự hâm mộ một cách thái quá của fan và để giữ lượng fan của mình mà nhiều ca sỹ dành cho tuổi teen (phần lớn là ca sỹ nam), đã phải bưng bít chuyện tình cảm cá nhân vì sợ làm “tổn thương” đến các fan nữ.

Không có một “quy chuẩn” về việc bày tỏ sự hâm mộ. Mỗi người có quyền bày tỏ sự hâm mộ với thần tượng theo cách riêng. Nhưng hâm mộ đến mức “phát cuồng” khi bộc lộ tình cảm thái quá đối với những người được chọn làm thần tượng như la ó, khóc lóc; hay ôm hôn, cấu véo thần tượng… thậm chí bỏ cả học để được tiếp xúc với “thần tượng” là điều thật không nên.

Hầu như mỗi người ít nhất có một lần trong đời đã từng chọn thần tượng cho mình. Nhưng nhìn vào cái cách nhiều teen Việt bộc lộ tình cảm với các “thần tượng” của mình thì có một điều gì đó bất ổn... Điều này rất cần sự gần gũi, sẻ chia của cha mẹ để con em mình nhìn nhận vấn đề một cách đúng mực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.