Khi “sao” ngoại tấn công showbiz Việt

Được thưởng thức những bữa tiệc âm nhạc hoành tráng và mới lạ của những ngôi sao ca nhạc nổi tiếng thế giới, người yêu nhạc Việt liệu có hài lòng?

Mở cửa đón “sao” ngoại

Dư âm của đêm nhạc Idol Music Event 2011 vẫn còn sâu đậm không chỉ với khán giả mà còn với nhiều nghệ sĩ Việt. David Archuleta cùng với ban nhạc của mình đã cống hiến cho khán giả các tiết mục tuyệt vời, là những bài hát gắn liền với tên tuổi của anh như: Touch My Hand, Something’about Love, The Other Side Of Down, A Little Too Not Over You,  Everybody Wants To Rule The World, A Thousand Miles, Stand By Me, Everything And More… Với bài A Thousand Miles, David vừa tự đệm đàn vừa hát làm fan hâm mộ ở Hà Nội xúc động, có fan vừa xem vừa khóc nức nở.

Đứng ở góc độ của khán giả, những đêm nhạc đẳng cấp quốc tế thực sự làm họ thấy hài lòng. David thể hiện khả năng hát live quá tốt và phong cách giao lưu thân thiện. Anh chàng sinh năm 1989 này đã khiến toàn bộ khán giả trên sân vận động cảm thấy hào hứng đúng như tinh thần của một buổi đi xem - nghe ca nhạc.

Đêm nhạc của nhóm Backstreet Boys cũng gây ấn tượng mạnh với khán giả. “Mình hài lòng với chất lượng đêm diễn của Backstreet Boys. Vẫn cách phối bè rõ nét, vũ đạo nhẹ nhàng, gần gũi trong giao lưu với khán giả, không có MC, các bài hát nối tiếp nhau, xen giữa là clip hài hước của các thành viên được dựng ghép vào những bộ phim nổi tiếng như The fast and the furious, 1408, Enchanted, Matrix… DJ chơi khá hay, khuấy  động được khán giả trong khi các nhân vật chính thay trang phục...”, blogger có tên là Demento tâm sự.

Ngay cả giới nghệ sĩ Việt cũng bị thuyết phục bởi sức hấp dẫn từ những đêm nhạc này. “Tôi  có xem một số show của thần tượng nước ngoài đến Việt Nam biểu diễn và thấy khá ấn tượng. Ví dụ như trong chương trình H-Artistr, David Cook hát rất hay. Họ thường hát live, và tôi cảm thấy họ hát hay hơn cả khi thu đĩa. Trước đó thì tôi có suy nghĩ rằng, nếu họ không hát hay bằng đĩa cũng xứng đáng được thông cảm vì đây không phải sân khấu của nước họ và nghệ sĩ không thể mang theo những dụng cụ hỗ trợ như họ muốn”, ca sĩ Tùng Dương chia sẻ. Anh còn cho rằng, những tên tuổi kỳ cựu trên thế giới đã đổ về các nước như Thái Lan, Malaysia, Philippines... từ lâu, tuy nhiên, với thị trường Việt Nam thì còn khá mới mẻ. Có thể nói những show diễn đó đã phần nào xoa dịu cơn “khát” thần tượng quốc tế của khán giả Việt.

Điểm lại, dịp đầu năm Việt Nam đã được rất nhiều những ngôi sao kỳ cựu thế giới lựa chọn là nơi dừng chân: nhóm nhạc Backstreet Boys, huyền thoại Bob Dylan, thần tượng David Cook, Alexandra Burke và sự đổ bộ ồ ạt của những ngôi sao nổi tiếng xứ Hàn như Super Junior, 2AM, JYJ… Mỗi đêm diễn đều để lại trong lòng khán giả Việt những dấu ấn và cảm xúc mãnh liệt. Có sự hồi hộp, nín thờ chờ đợi và vỡ òa trong hạnh phúc khi được tận mắt xem, nghe những thần tượng của mình biểu diễn.

Ca sĩ David Archuleta

Vừa mừng vừa… kém vui

Những nghệ sĩ, nhóm nhạc từng làm khuynh đảo thị trường âm nhạc trên khắp thế giới đến Việt Nam không chỉ mang đến những đêm nhạc làm nức lòng khán giả mà còn tạo cơ hội giao lưu, học hỏi tốt cho các nghệ sĩ Việt. Nhiều ca sĩ trẻ Việt Nam thực sự thán phục trước khả năng hát live của các ca sĩ nước ngoài. Bên cạnh đó, mỗi nghệ sĩ Việt sẽ học hỏi và ghi nhận những điều phù hợp cho riêng mình như kỹ năng biểu diễn, cách giao lưu với khán giả…

Không phủ nhận sức nóng và sự cuốn hút của các chương trình ca nhạc quốc tế tại Việt Nam trong thời gian gần đây. Tuy vậy, cũng còn nhiều ý kiến cho rằng, có những chương trình còn chưa thực sự chất lượng như những điều quảng cáo rầm rộ trước đó. Tin đồn “cháy vé” trước mỗi đêm diễn, khiến giá vé bị đẩy quá cao so với thực tế. Khi biết mình bị lừa bởi tin “sốt ảo”, nhiều khán giả tỏ ra thất vọng. Việc chuẩn bị cho sân khấu còn chưa tốt, âm thanh, ánh sáng, còn quá sơ sài… như đêm nhạc của ban nhạc Back Streetboys là một ví dụ. Có tình trạng này là do ban tổ chức, phía công ty tổ chức sự kiện đã quá chú ý tới lợi nhuận, quảng cáo quá mức mà quên đi việc đầu tư kỹ lưỡng cho chất lượng đêm diễn.

Trong khi đó, công tác quản lý của Nhà nước về việc để nhóm nhạc, nghệ sĩ nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn cũng còn hạn chế. Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn, cho biết: “Đội ngũ quản lý chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của xã hội. Cục chỉ cấp phép cho các nghệ sĩ vào Việt Nam biểu diễn, còn việc cấp phép cho các chương trình nghệ thuật đó được biểu diễn tại Việt Nam là do… các sở địa phương”. Ngoài ra, ông cũng cho rằng, để có được những chương trình chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào các nhà tổ chức là các công ty tổ chức sự kiện, các đơn vị nghệ thuật trong nước đứng ra tổ chức và chịu trách nhiệm…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.