Khi sao Việt “khẩu chiến”: Tại anh, tại ả?
Hành động “ném đá”, “khẩu chiến”… của những ngôi sao Việt đã tạo nên sự phản cảm đối với công chúng.
Cứ dăm bữa, người ta lại thấy các sao Việt mang nhau ra “ném đá”. Nhiều cuộc khẩu chiến nảy lửa diễn ra, hai bên tố nhau những lời lẽ không mấy dễ nghe, thậm chí là nặng nề, thiếu văn hóa. Đôi khi, các cuộc khẩu chiến còn được hạ màn bằng việc “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” lẫn nhau.
"Sao" khẩu chiến nảy lửa
Gần đây nhất, công chúng được chứng kiến cuộc khẩu chiến của hai nam ca sỹ thuộc vào dạng “hot” và được không ít giới trẻ hâm mộ hiện nay: Tuấn Hưng và Duy Mạnh. Cuộc chiến bắt đầu từ việc Tuấn Hưng trả lời phỏng vấn rằng giữa mình và nam ca sỹ “Kiếp đỏ đen” chưa bao giờ thân thiết mà chỉ tồn tại mối quan hệ công việc.
![]() |
|
Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2008 Diễm Châu (Trái) dành cho chân dài Bảo Trúc (phải) 1 cái tát vì Trúc bị nghi làm xước xe. (Ảnh: KT) |
Ngay sau đó, Duy Mạnh lên báo và tuyên bố “Không bạn bè gì với Tuấn Hưng”, đồng thời chỉ trích việc Tuấn Hưng vô ơn bạc nghĩa khi ở thủa hàn vi, Duy Mạnh đã tặng Tuấn Hưng hai ca khúc “Biết tìm đâu” và “Dĩ vãng cuộc tình”. Và chính nhờ hai ca khúc này mà Tuấn Hưng mới trở thành nổi tiếng.
Sau những lời lẽ gay gắt này của Duy Mạnh, Tuấn Hưng đã lên trang cá nhân viết “tâm thư” với những từ ngữ đầy ẩn ý và thâm thúy, khiến bức “tâm thư” biến thành bức thư với đầy những lời nói xéo: “Chúc anh cùng kế hoạch quảng cáo PR cho album mới thành công mỹ mãn và luôn là nhạc sĩ, ngôi sao sáng trên bầu trời âm nhạc Việt Nam”.
Cuộc khẩu chiến vẫn chưa có hồi kết, và thực hư câu chuyện này ra sao, có lẽ chỉ… người trong cuộc mới rõ. Nhưng rõ ràng, việc đưa chuyện cá nhân ra để đôi co, cãi vã trước bàn dân thiên hạ của những người ít nhiều có tiếng tăm này khiến hình ảnh của họ trở nên méo mó và đầy phản cảm trong lòng công chúng.
Sau những lời qua tiếng lại của Tuấn Hưng và Duy Mạnh, nhiều người không khỏi đặt nghi vấn về sự dựa hơi nhau để PR tên tuổi. Nghi vấn này cũng là điều dễ hiểu khi việc dùng “chiêu trò” hay phát ngôn gây sốc để tạo scandal gây chú ý là một trong những “mốt” của sao. Nhưng chiêu PR này lại không đạt được mục đích như mong muốn mà trở thành một mũi tên phản chủ khi là bằng chứng cho sự kém cỏi, lệch lạc trong lối ứng xử cũng như phông văn hóa của hai chàng ca sỹ điển trai này.
Mới đây, “cuộc chiến” giữa Ngô Kiến Huy và ca sỹ Thanh Thảo cũng nổ ra và công chúng quay như chong chóng khi mỗi bên đưa ra một cách giải thích khác nhau một trời một vực.
Búp bê Thanh Thảo nói rằng Ngô Kiến Huy là cha của cháu trai mình, bé Jacky Minh Trí. Kiến Huy trước đó khăng khăng phủ nhận nhưng không lâu sau đã phải thừa nhận và hứa sẽ có trách nhiệm với cháu bé.
Tưởng mọi chuyện như thế là ngã ngũ, vậy mà chưa dừng ở đây, hai bên vẫn liên tục lời qua tiếng lại, chỉ trích và nói xấu nhau. Thanh Thảo “tố” Ngô Kiến Huy bạc bẽo, “truất ngựa truy phong” với em gái mình là Thuỵ Anh. Ngô Kiến Huy thì kêu mình là nạn nhân, một thời bị bà bầu Thanh Thảo dùng nhiều thủ đoạn lừa gạt, vắt kiệt sức lao động.
Nhưng cuối cùng, chính những người trong cuộc cũng nhận ra rằng, cuộc tranh cãi này không đi tới đâu, và nạn nhân đáng thương nhất chính là bé Jacky Minh Trí khi cậu bé mới 3 tháng tuổi này trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận.
Không chỉ dừng lại ở khẩu chiến, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2008 Diễm Châu còn dành cho chân dài Bảo Trúc một cái tát như trời đánh ngay trên phim trường “Cột mốc 23” vì… Trúc bị nghi làm xước xế hộp của người đẹp này trong lúc gửi xe.
Ca sỹ Phương Thanh cũng đã từng nổi tiếng với cái tát “dậy dỗ” đàn em Nini Khanh vì tội xấc xược… Nhiều người không khỏi bất ngờ trước sự “manh động” của các người đẹp không kém vẻ duyên dáng, yêu kiều này.
“Vì mình là người của công chúng…”
"Sao" khẩu chiến, các fan hâm mộ cũng “đăng đàn”, “ném đá” lẫn nhau để bênh vực thần tượng của mình. Các fan của Tuấn Hưng thì bênh vực thần tượng và nói xấu nam ca sỹ “Kiếp đỏ đen”. Fan của Duy Mạnh thì lên án Tuấn Hưng vô ơn, bội bạc, không xứng đáng với lòng tốt của Duy Mạnh.
Gần đây, ca sỹ Mỹ Tâm cũng đã phải lên tiếng xin lỗi vì các fan của mình quá khích, la hét ầm ĩ trong khi tên Hồ Ngọc Hà được xướng tên ở hạng mục “Nữ ca sĩ được yêu thích nhất” trong khuôn khổ giải thưởng truyền hình HTV.
Ca sỹ “Họa mi tóc nâu” tâm sự trên facebook cá nhân: “Việc các bạn la hét, kêu tên người khác trong lúc ca sĩ Hồ Ngọc Hà lên phát biểu cũng là một hành động không hay rồi. Các bạn hãy thử tưởng tượng nếu là Tâm đang đứng ở vị trí đó mà bị như vậy thì có thể chịu được không? Qua sự việc này, Tâm rất mong Hồ Ngọc Hà đừng vì điều này mà buồn lòng. Và mong Hà hãy tiếp tục cố gắng cống hiến như Hà đã từng làm”. Cách ứng xử hợp tình hợp lý ấy của Mỹ Tâm ngay lập tức đã khiến các fan nhận ra lỗi lầm và càng khâm phục hơn thần tượng của mình.
Nhưng đáng tiếc, không phải "sao" nào cũng có được “đẳng cấp” như vậy. Nhiều sao Việt đã ngộ nhận khi cho rằng để trở thành nổi tiếng và là người của công chúng thì chỉ cần có giọng hát hay, đôi chân dài, số đo các vòng chuẩn… Họ “quên” rằng đã là người của công chúng thì trước hết, cần học cách ứng xử sao cho đúng tầm văn hóa. Bởi ít nhất, họ cũng đang là thần tượng của một bộ phần không nhỏ công chúng, trong đó chủ yếu là giới trẻ - những người rất cần định hướng và chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi thần tượng của mình./.
