“Khoảnh trời riêng” của hoạ sỹ Tuấn Dũng

Tranh của họa sỹ Tuấn Dũng tràn ngập những yêu thương, khát vọng bình yên.

Chiều 6/6/2012, tại Nhà triển lãm Hội Mỹ thuật Việt Nam - 16 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã khai mạc triển lãm “Khoảnh trời riêng” của họa sỹ Tuấn Dũng.

Đây là triển lãm tranh cá nhân lần thứ 5 của hoạ sỹ Tuấn Dũng  trong 20 năm và là triển lãm lần thứ 4 tổ chức trong 10 năm qua.

Họa sỹ Tuấn Dũng nhận lời chúc mừng từ đồng nghiệp trong lễ khai mạc triển lãm

Từng là người lính, đã đi qua và chứng kiến sự khó khăn, gian khổ, ác liệt, bi tráng của các cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, cuộc chiến biên giới Tây Nam, cuộc chiến biên giới phía Bắc, rồi qua những năm tháng làm báo (tác giả từng công tác tại các báo Thiếu niên Tiền phong, Giao thông Vận tải, tạp chí Quản lý ngân quỹ Quốc gia - trong 36 năm), họa sỹ Tuấn Dũng đã đi nhiều nơi, đến khắp mọi miền trên đất nước.

Tình yêu con người, quê hương đất nước là nguồn cảm hứng, là đề tài chủ đạo trong tranh của họa sỹ Tuấn Dũng, như ông tâm sự trong lời giới thiệu “Khoảnh trời riêng”: Đâu cũng đẹp như mơ trong cổ tích – toàn hoa và nắng.

Tranh của họa sỹ Tuấn Dũng tràn ngập những yêu thương, khát vọng bình yên. Tác giả thể hiện một quan niệm hiện thực trong nội dung tư tưởng và bút pháp, thể hiện tình yêu đất nước, con người, cái đẹp nhân văn cao cả. 88 tác phẩm trưng bày trong triển lãm “Khoảnh trời riêng” - đa phần sử dụng chất liệu sơn dầu - là những hình ảnh mộc mạc, giản dị, lắng đọng về quê hương, con người Việt Nam, đậm tính dân tộc và có một chiều sâu lịch sử, văn hóa.

Có thể thấy ở đó những khung cảnh núi rừng hùng vĩ, làng quê yên bình, những kiến trúc cổ kính, những hình bóng con người gần gũi thân thương. Người xem dễ dàng nhận thấy hình ảnh Văn Miếu, chùa Láng, đền Voi Phục, những góc phố Hà Nội, phố cổ Hội An…

Bên cạnh đó, còn có một mảng đề tài cụ thể hơn về con người, đó là chân dung - rất ấn tượng. Ông vẽ chân dung nhiều nhân vật nổi tiếng - những văn nghệ sỹ, trí thức; và vẽ cả những người bình thường trong cuộc sống với bút pháp tả thực, toát lên rõ nét thần thái của mỗi con người.

Khán giả “gặp” ở triển lãm nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, cố Giáo sư kinh tế Đặng Phong, cố thi sỹ Hoàng Cầm, nhà văn Đỗ Chu, nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, nhà phê bình - họa sỹ Đặng Trường Lưu, nhà điêu khắc Dương Đăng Cẩn, nhà giáo Phạm Toàn…

Đề tài lịch sử cũng được tác giả khai thác qua các tác phẩm “Trương Chi”, “Mỵ Châu - Trọng Thủy”, và đặc biệt là tác phẩm “Chiến tranh đã đi qua”.

Có thể nói tác phẩm “Chiến tranh đã đi qua” là tác phẩm ấn tượng nhất triển lãm, không hẳn vì kích thước lớn nhất (200cm x 150cm, chất liệu sơn dầu); mà người xem bị ám ảnh bởi hình tượng trong tranh. Bức tranh vẽ một người mẹ già ngồi bên một bát hương cùng 12 bát cơm cúng, 12 đôi đũa, xung quanh là những linh hồn ẩn hiện, những bàn tay từ cõi hư vô đang vịn vào vai mẹ… 

Không đề cập cụ thể tới chiến tranh, tới đạn bom, nhưng tác phẩm có sức lột tả và lay động mạnh mẽ. Dường như đó là sự khởi đầu cho công cuộc trả món nợ như lời “tự thú” của họa sỹ Tuấn Dũng: Tác giả “Khoảnh trời riêng” vẫn còn đó khoản nợ về ký ức một thời chiến tranh giữ nước, một thời đầy bi tráng và kiêu hùng của dân tộc.

“Khoảnh trời riêng” là tên triển lãm của họa sỹ Tuấn Dũng, nhưng hình như khoảnh trời đó không còn của riêng ông, mà nó đã trở thành của chung, là sự đồng vọng, đồng cảm của nhiều con người.

Triển lãm “Khoảnh trời riêng” sẽ kéo dài tới hết ngày 18/6/2012.

VOV online giới thiệu một số tác phẩm trưng bày trong triển lãm:

Chân dung nhà văn Đỗ Chu

Chiến tranh đã đi qua

Nhớ thời áo trắng

Phố đê Yên Phụ

Chiều về

Bia đá còn đây

Nắng sớm trên đền Voi Phục

Rêu phong Hội An

Thanh bình

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.