“Không phải ai cũng có cơ hội”
… Đó là lý do để nữ diễn viên nổi tiếng Trung Quốc Chương Diễm Mẫn nhận lời vào vai Tống Khánh Linh trong phim “Vượt qua bến Thượng Hải” (Hãng phim Hội Nhà văn Việt Nam) dù cát-sê rất thấp so với thứ hạng của cô.
Nhận lời vì lòng tôn kính
Bộ phim “Vượt qua bến Thượng Hải” là phần tiếp theo của bộ phim “Nguyễn Ái Quốc ở Hongkong”, kể lại câu chuyện sau khi Nguyễn Ái Quốc thoát ngục Hongkong, đã được luật sư Loseby giúp đỡ để tìm đường sang Liên Xô qua cảng Thượng Hải. Lúc đó, mật thám Trung Hoa dân quốc và Pháp đã giăng sẵn ở Thượng Hải. Nhưng với sự giúp đỡ của bà Tống Khánh Linh, Nguyễn Ái Quốc đã gặp được ông Vayang Cuturie, người bạn Pháp cùng tham gia Đại hội Tours thành lập ĐCS Pháp, lúc đó là Tổng biên tập báo Nhân Đạo, đến Thượng Hải theo lời mời của bà Tống Khánh Linh. Đó cũng là thời điểm bà Tống Khánh Linh chuẩn bị tổ chức Đại hội Quốc tế phản đối chiến tranh, nên các nhà hoạt động xã hội quốc tế đều quy tụ tại Thượng Hải trong không khí sôi động chống chiến tranh.
Với uy tín lớn trong lòng bạn bè quốc tế, Nguyễn Ái Quốc đã mưu trí tập hợp những người cách mạng Việt Nam ở Thượng Hải, lợi dụng quy chế tô giới ở Thượng Hải để vượt qua vòng vây của kẻ thù.
![]() |
| Cảnh Tống Khánh Linh đón Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1956 |
Vai diễn Tống Khánh Linh xuất hiện trong phim không nhiều, nhưng cũng như vai Nguyễn Ái Quốc, việc chọn người đóng vai khiến các nhà làm phim rất cân nhắc. Ở Trung Quốc có một số người đóng Tống Khánh Linh rất thành công, nhưng êkíp làm phim “Vượt qua bến Thượng Hải” không dám nghĩ đến chuyện mời họ. Cát-sê cho các diễn viên như Hứa Tĩnh, Chương Diễm Mẫn, dù không bằng Chương Tử Di, Triệu Vi… nhưng cũng bằng, thậm chí hơn toàn bộ kinh phí làm phim “Vượt qua bến Thượng Hải”.
Sau khi cùng 3 diễn viên khác thử vai, diễn viên Chương Diễm Mẫn đã được chọn.
Chương Diễm Mẫn sinh năm 1980, bắt đầu nổi tiếng và bước vào điện ảnh với vai diễn Bạch Tú trong phim “Hiệp khách hành”, cách đây khoảng 9 năm. Từ đó đến nay cô đã đóng hàng chục phim nhựa, phim truyền hình, là diễn viên ăn khách của điện ảnh Trung Quốc. Chương Diễm Mẫn tốt nghiệp Học viện Kịch Giang Tây, hiện sống và làm việc tại Bắc Kinh. Cô cho biết, cô đóng vai Tống Khánh Linh chủ yếu là do lòng khâm phục đạo đức cao cả của Hồ Chí Minh và niềm tôn kính Tống Khánh Linh, và vì “vai diễn này là một thử nghiệm mà không phải ai cũng có cơ hội…”.
Những cảnh quay ngày 2/4/2010…
7 giờ sáng, Chương Diễm Mẫn đã có mặt tại trường quay sau chuyến bay sớm nhất từ Bắc Kinh và lập tức đến phòng hoá trang. Khi rời phòng hóa trang để đến trường quay, Chương Diễm Mẫn đã thành người khác, trong bóng dáng của Tống Khánh Linh với mái tóc mệnh phụ từ những năm 30 của thế kỷ trước và áo sa tanh xanh đậm sang trọng. Người trợ lý phục trang nhẹ nhàng khoác cho Diễm Mẫn cái áo khoác dày. Giữa cái rét chỉ 5 - 7 độ C, lại gió lạnh hun hút và lắc rắc mưa, gương mặt Chương Diễm Mẫn vẫn ánh lên vẻ tươi trẻ và kiêu sa.
![]() |
| Nữ diễn viên Chương Diễm Mẫn |
Khi biết thế hệ trẻ ở Việt Nam phần lớn biết đến cô qua phim “Hiệp khách hành”, Diễm Mẫn ngạc nhiên: “Thế à? Đó là bộ phim đầu tay của tôi đấy!” Rồi cô kể một loạt tên phim cô đã đóng và cười rất to với niềm thích thú: “Nhưng có một vai đặc biệt với tôi, đó chính là vai Tống Khánh Linh trong phim này”.
Tại trường quay Hoành Điếm (Triết Giang, Trung Quốc), hàng ngày có hàng chục đoàn làm phim. Những diễn viên tầm cỡ Chương Diễm Mẫn đến đóng phim thường kèm theo khoảng chục người: Người hộ vệ, người hoá trang, người trông quần áo… và ở khách sạn sang tại Nghĩa Ô, thành phố lớn cách Hoành Điếm 30km. Nhưng Diễm Mẫn chỉ đến một mình, không kiểu cách. Cô ngồi thu mình trên ghế ở một góc đường trên trường quay, chờ đợi cảnh quay tiếp theo vào nửa đêm.
Đêm nay, Chương Diễm Mẫn lại cùng các diễn viên Việt Nam đợi đến lượt quay trong cái lạnh buốt. Đạo diễn đã dàn khoảng 200 diễn viên quần chúng trên phố ở trường quay. Chương Diễm Mẫn cởi bỏ áo ấm khoác ngoài. Và một Tống Khánh Linh sang trọng, quý phái bước lên tàu điện Thượng Hải trong cái rét cắt da…
Các diễn viên Việt Nam có một thứ đặc sản mà đồng nghiệp Trung Quốc rất thích: cà phê tan Tây Nguyên. Diễm Mẫn bảo không ngờ cà phê Việt Nam lại ngon đến thế… Hôm đó, Diễm Mẫn và cả đoàn phim phải quay đến sáng. Kết thúc cảnh quay của mình lúc trời đã hửng, cô đi thẳng từ trường quay ra sân bay bay về Bắc Kinh.
Chương Diễm Mẫn đã để lại hình ảnh vị phu nhân quốc mẫu đáng kính trong bộ phim Việt Nam về Nguyễn Ái Quốc, đồng thời, việc cô đóng phim và cái cách cô nhận đóng phim này cũng thật đáng trọng bởi tính chuyên nghiệp và tình nghĩa./.

