Kịch Phú Nhuận "đổi món" cho khán giả Hà Nội
Hành trang của đoàn kịch đình đám đất Sài Gòn khi "Bắc tiến" trong tháng 4 này là 2 vở diễn đang đắt khách, Nỏ thần, Mẹ và người tình
Nỏ thần (tác giả Lê Duy Hạnh, đạo diễn Đức Thịnh) và Mẹ và người tình (tác giả Lê Chí Trung, đạo diễn Minh Nhí) là 2 vở diễn đã giúp Sân khấu Kịch Phú Nhuận liền một lúc "ẵm" tổng cộng 15 Huy chương cho các cá nhân và tập thể trong Hội diễn kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009, trong đó cả 2 vở đều được trao Huy chương Vàng.
![]() |
|
Một cảnh trong vở Mẹ và người tình |
Đóng cửa sân khấu Kịch Phú Nhuận tại TP HCM trong khoảng một tuần, cùng 40 diễn viên kéo quân ra Bắc lưu diễn - đây là một quyết định "chịu chơi", một cuộc thử sức táo bạo của NSƯT Hồng Vân.
Hai vở Mẹ và người tình và Nỏ thần dù vẫn đang "ăn khách", nhưng "bầu" Hồng Vân quyết định “Bắc tiến” để phục vụ cho lễ giỗ Tổ Hùng Vương và tạo cơ hội để khán giả miền Bắc được tường tận về sân khấu xã hội hóa.
Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, NSƯT Hồng Vân đã có chương trình biểu diễn thử nghiệm với vở Vợ khôn dạy chồng dại gây sốt vé tại Cung Văn hoá Hữu nghị - Hà Nội. Nhớ lại cảm giác thành công của đêm diễn, bà "bầu" của Sân khấu Kịch Phú Nhuận kể: “Diễn xong đêm đó, bản thân tôi vẫn còn bồng bềnh vì không nghĩ là khán giả Thủ đô lại đón nhận một vở diễn dài của nghệ sĩ miền Nam một cách nồng nhiệt như thế. Ai cũng thấy rất là vui. Việc đem được những vở kịch đúng nghĩa để phục vụ khán giả Hà Nội là điều mong ước từ lâu của tôi”.
Cũng theo nghệ sĩ Hồng Vân, khi đưa vở Vợ khôn dạy chồng dại ra Bắc, đoàn kịch hầu như không phải thay đổi nhiều về ngôn ngữ cũng như phong cách, chỉ có một số từ ngữ đậm chất Nam bộ thì chị đổi cho phù hợp với người Bắc, bởi vì hài kịch thì mọi người mọi người phải hiểu cái ý ngầm trong đó mới cười được ngay.
Từ thành công của vở diễn đó, nghệ sĩ Hồng Vân quyết định Sân khấu Kịch Phú Nhuận sẽ lưu diễn tại các tỉnh miền Bắc vào đầu tháng 4. Hành trình diễn từ tỉnh Phú Thọ, sau đó về TP Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh...
|
Lịch diễn của Sân khấu Kịch Phú Nhuận: Ngày 12/4 (mùng 10/3 âm lịch) diễn Nỏ thần tại Phú Thọ; 13/4: diễn Nỏ thần tại Hải Phòng; 14/4: diễn Mẹ và người tình tại Hải Phòng; 15 - 16/4: diễn Mẹ và người tình tại Hà Nội; 17/4: diễn Nỏ thần tại Hà Nội; 18/4: diễn Mẹ và người tình tại Bắc Ninh |
Đa số các nhân vật trong Mẹ và người tình đều sống “hai mặt” và dàn diễn viên đã thể hiện thành công điều này. Hồng Vân, Đức Hải, Lan Phương, Thanh Vân, Bình Minh… đều diễn rất tròn vai.
![]() |
|
Một cảnh trong vở Nỏ thần |
Vở Nỏ thần là vở diễn duy nhất về đề tài lịch sử mà Sân khấu Kịch Phú Nhuận thực hiện, với dàn diễn viên lên đến 60 người và mức đầu tư lớn nhất của đoàn: khoảng 350 triệu đồng. Vở kịch vẫn mang màu sắc bi hùng với truyện An Dương Vương - Triệu Đà, thành Cổ Loa, nỏ thần…, nhưng nhấn mạnh hơn vào những mối tình đầy xúc động. Đó là mối tình đơn phương mà Cao Thục, một vị tướng tài ba nước Âu Lạc, dành cho công chúa Mỵ Châu; mối tình trong sáng giữa Mỵ Châu và Trọng Thủy; mối tình cao thượng của quận chúa Hoàng Dung đối với chồng, dù biết Trọng Thủy đem lòng yêu người con gái khác. Vở kịch có nhiều chi tiết xúc động này đã bám khá sát câu chuyện trong cổ sử và truyền thuyết. Nhưng sự tài tình của đạo diễn là đã cố gắng “minh oan” cho My Châu - Trọng Thủy.
Mang Nỏ thần và Mẹ và người tình ra Bắc biểu diễn, theo NSƯT Hồng Vân, đây không phải làm việc làm cảm tính mà đã có khảo sát thị trường, khảo sát nhu cầu, thị hiếu của đối tượng khán giả. “Khán giả Miền Bắc lớn tuổi chiếm số lượng nhiều và khán giả tương đối khó tính. Với mức độ đón nhận, có thể khẳng định, kịch nói vẫn ở trong lòng khán giả lớn tuổi. Đấy cũng là một trong những đối tượng mà mình phải tiếp cận” – “Bầu" Hồng Vân cho biết.
Từ trước nay thường thấy các nhà hát kịch từ phía Bắc vào Nam lưu diễn chứ chưa thấy chiều ngược lại. Giờ giờ Kịch Phú Nhuận sẽ "thay đổi tư duy" tạo một không khí mới cho sân khấu. Và rất có thể, không chỉ dừng lại ở việc "đổi món" cho khán giả ở Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc, mà với sự tiên phong của Kịch Phú Nhuận, các đơn vị sân khấu xã hội hóa của TP HCM sẽ tự tin "Bắc tiến" rầm rộ hơn, tạo nên sự canh tranh cho sân khấu kịch cả hai miền./.

