Kinh hãi màn nuốt rắn, khoan mũi của thí sinh Got Talent
(VOV) - Thí sinh Nguyễn Văn Hoàng, một diễn viên xiếc, đã làm cho cả 3 giám khảo và các khán giả trong khán phòng thực sự kinh hãi.
Dù rất kinh hãi với tiết mục của Nguyễn Văn Hoàng nhưng các thành viên ban giám khảo cũng không thể phủ nhận được sự hấp dẫn của nó. Và “bộ ba quyền lực” đều đồng ý cho Nguyễn Văn Hoàng một cơ hội để anh bước tiếp vào vòng trong.
Để thực hiện được những tiết mục mạo hiểm và rất ấn tượng này, Nguyễn Văn Hoàng đã có 20 năm trong nghề và gặp không ít tai nạn nghề nghiệp. Nhưng bằng sự nỗ lực rèn luyện, anh đã cống hiến cho khán giả một tiết mục ấn tượng và thú vị về những khả năng chưa được khám phá của con người.
Đến với chương trình bằng một khả năng thú vị và độc đáo – dùng tiền thổi ra nhạc, thí sinh lớn tuổi Huỳnh Văn Sáu đã gây ấn tượng bằng cả tiết mục biểu diễn và tính cách chân chất của mình. Khả năng đặc biệt của thí sinh cao tuổi này đã khiến ba vị giám khảo phải thích thú bởi độ chuẩn xác của các nốt nhạc được phát ra từ đồng polymer 100.000 đồng, dù ở những nốt cao nhất.
Nhạc sỹ Huy Tuấn - giám khảo khó tính nhất cũng đã dành tặng cho thí sinh Huỳnh Văn Sáu những lời khen “đẹp”. Anh nói: “Chắc chắn đây là một tài năng, mặc dù nó dân dã nhưng đấy chính là cái chương trình Vietnam’s Got Talent cần”.
Thí sinh Huỳnh Văn Sáu |
Điều đặc biệt của thí sinh này là ông không hề biết chữ và một chút gì về âm nhạc. Những bài nhạc ông có thể thổi chuẩn xác hoàn toàn là nhờ nghe lại. Bên cạnh thổi nhạc bằng tiền, thí sinh cao tuổi này còn có những câu chuyện bên lề rất độc đáo.
Thí sinh Huỳnh Văn Sáu chia sẻ chỉ muốn lấy tiếng mà không thực sự quan tâm đến tiền bạc và giải thưởng. Sự vô tư của thí sinh cao tuổi này còn thể hiện ở chi tiết khi mượn MC Thanh Bạch 100.000 đồng và trả lại “cả vốn lẫn lời” 120.000 đồng. Và đương nhiên, “tài năng dân dã” của thí sinh 62 tuổi đã nhận được 3 tấm vé để bước tiếp vào vòng trong.
Thí sinh Lê Hoàng Ngọc Ánh |
Có thể nhiều người không hiểu được lời bát hát nhưng vẫn cảm được tâm hồn và tư duy của em đặt vào từng câu hát. Say sưa hát là thế nhưng em lại trở nên vô cùng nhút nhát và run lập cập khi cầm micro. Câu chuyện bên lề về cuộc sống của cô bé 12 tuổi này phần nào giúp cho người xem hiểu được tâm hồn và tư duy âm nhạc vượt trội so với lứa tuổi.
Phần trình diễn thổn thức của Ngọc Ánh đã nhận được sự đồng ý của cả 3 giám khảo. Giám khảo Thúy Hạnh thủ thỉ động viên: “Ngọc Ánh hát giống như trút được hết niềm tâm sự”. Giám khảo Thành Lộc thì khen ngợi hết lời: “Cháu chọn bài hát này hay quá, nó rất hợp với cháu, với giọng hát đặc biệt của cháu, nó hừng hực một ngọn lửa như nhiều cô ca sỹ của dòng nhạc nổi loạn!”.
Giám khảo Huy Tuấn thì có những nhận xét rất chuyên môn và xác đáng: “Tư duy và tâm hồn của cháu lớn hơn giọng hát của cháu rất nhiều. Đây là một tiết mục rất thổn thức, tình cảm của cháu chạm được vào khán giả dưới đây!”
Thí sinh Phạm Hồng Minh đã mang đến một tiết mục xuất sắc với khả năng biến hóa tuyệt vời trong nghệ thuật hội họa. Ban đầu, Hồng Minh đã sử dụng đôi bàn tay khéo léo của mình để vẽ lên bức tranh tượng hình bằng màu sơn đen. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu như thí sinh này không sử dụng lớp bột mỏng để tung lên lớp vẽ đó. Đúng như giám khảo Thúy Hạnh nhận xét “Cách bạn tung lớp bột lên bức tranh trong tích tắc chính là điểm nhấn làm cho mọi người cảm thấy bất ngờ nhất, vỡ òa".
Thí sinh Phạm Hồng Minh |
Nhờ nhạc sỹ Huy Tuấn và cựu người mẫu Thúy Hạnh kích động, thí sinh Hồng Minh đã bất ngờ tặng nghệ sỹ Thành Lộc bức tranh ấn tượng này. Nghệ sỹ Thành Lộc nhận xét: “Thật sự tiết mục của bạn có sự ma mị trong đó, cái mặt của tôi dần dần hiện ra và tôi xúc động lắm. Cảm ơn bạn”.
Nhạc sỹ Huy Tuấn nói “Khoảnh khắc cuối cùng của bạn thôi cũng đủ cho mọi người nhớ tới tiết mục của bạn rồi. Rất ấn tượng”.
Và Phạm Hồng Minh đã nhận được 3 sự đồng ý của giám khảo.
Tập 8 Vietnam's Got Talent sẽ diễn ra lúc 20h, Chủ nhật, ngày 20/1 trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam./.