Làm sao có thể không nhớ Huế!
Những không gian sôi động và các gam màu rực rỡ tại Festival Huế 2010 không những không làm mất đi vẻ hiền hoà vốn có của Huế, mà còn để lại trong lòng những ai đến với Cố đô những ấn tượng khó phai.
Huế mộng mơ! Huế mang những nét đặc sắc mà khi nhắc tới, ai cũng có thể kể ra những kỷ niệm đẹp dù chỉ một lần đến với vùng đất này. Trải qua thời gian, Huế ngày nay hiện đại, phát triển. Song sự yên bình của đất kinh thành xưa, vẻ trìu mến của con người nơi đây vẫn còn đó và như muốn níu chân bao du khách.
![]() |
|
Khung cảnh lung linh trên mặt hồ Tịnh Tâm |
“Tôi đã đến Huế hai lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được sống trong không khí của Festival Huế. Huế vốn đẹp càng trở nên lung linh hơn khi ngập tràn trong sắc màu lễ hội và để lại trong tôi một ấn tượng rất đẹp”, chị Nguyễn Thị Lan đến từ Ninh Bình tâm sự.
Chẳng ai biết từ khi nào người ta coi Huế là Thành phố của Festival, nhưng một điều có thể khẳng định, không khí, hơi thở lễ hội nơi đây mang những nét độc đáo, hấp dẫn riêng biệt, khó phai khi gắn với những di tích lịch sử văn hoá có một không hai của Việt Nam. Và nói đến Festival Huế 2010, người ta sẽ không thể không nhớ tới đêm của “Huyền thoại sông Hương”, “Hơi thở của Nước”, “Đêm Hoàng Cung” hay sắc màu của “Đêm Hoa đăng”…
![]() |
|
Biểu diễn quan họ |
Trên mặt nước sông Hương thơ mộng, đoàn thuyền rồng rẽ nước rồi tụ hội về Nghinh Lương đình bên cầu Phú Xuân. Huyền thoại sông Hương mang đến cho người xem một câu chuyện về lịch sử, vẻ đẹp của dòng sông Hương thơ mộng trữ tình, khẳng định giá trị văn hoá lịch sử, cảnh quan thiên nhiên của một dòng sông gắn liền với một vùng văn hoá và tình cảm, tâm hồn của con người xứ Huế.
Chương trình Huyền thoại sông Hương được dàn dựng dựa trên cơ sở một hoạ đồ về cảnh thuyền vua du sông của triều Nguyễn, gồm 1 chiếc thuyền cung đình và 20 chiếc thuyền rồng. Chương trình được kết cấu với 9 điểm nhấn tại điện Hòn Chén, Nhà máy nước Vạn Niên, Bãi bồi, cầu Xước Dũ, Văn Miếu, đình Kim Long, chùa Thiên Mụ, cầu Bạch Hổ bằng nghệ thuật ánh sáng và nghệ thuật diễn xướng.
![]() |
|
Hát Ca trù trên tháp sân khấu giữa hồ Tịnh Tâm |
Còn với “Hơi thở của nước” khai mạc tối 6/6 là nơi hòa điệu giữa những di sản âm nhạc truyền thống với nghệ thuật đương đại được trình diễn tại sân khấu trên mặt nước hồ Tịnh Tâm. Ba loại hình nghệ thuật, gồm: nhã nhạc Huế, Ca trù, Quan họ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới cùng với các loại hình nghệ thuật truyền thống khác như: chèo, ngâm thơ cổ, dân ca… cùng hội tụ.
“Hơi thở của nước” dựa trên cốt truyện chính là tình yêu của đôi trai tài, gái sắc. Cô gái Kinh Bắc duyên dáng, xinh đẹp được tuyển vào làm cung nữ trong cung vua, trên thuyền tới kinh thành trong tâm trạng cô đơn, cô gái đã nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp bên người mình yêu dấu. Mặt hồ Tịnh Tâm chính là chiếc gương soi ký ức của cô gái… Câu chuyện cứ thế diễn ra trên mặt hồ trong làn sương mờ ảo tạo cho người xem những cảm nhận đặc biệt.
![]() |
![]() |
|
“Huyền thoại sông Hương” |
“Mình là người Huế và quen thuộc với Nhã nhạc cung đình. Còn với hát Ca trù và hát Quan họ cũng không hề xa lạ. Nhưng được trực tiếp xem các nghệ sĩ biểu diễn trên mặt hồ Tịnh Tâm thì mình thấy rất hay và thú vị”, bác Lê Thị Hoàng Tâm cho biết.
Đối với du khách nước ngoài, lần đầu đến Huế cũng không khỏi ngạc nhiên: “Tôi biết đến các di sản phi vật thể của các bạn qua sách hướng dẫn du lịch và từng được nghe Quan họ Bắc Ninh. Tại chương trình này, tuy sân khấu hơi xa và không nhìn rõ nhưng âm thanh thì rất tốt. Tôi rất ấn tượng với ý tưởng và sự trình diễn của các nghệ sĩ trên mặt hồ”, anh John John Gracher, đến từ Australia chia sẻ cảm nhận khi xem “Hơi thở của nước”.
![]() |
|
Toàn cảnh chương trình huyền thoại sông Hương tại Nghinh Lương đình |
“Ai đi qua đó miền Trung- Xin dừng ghé lại vui cùng Huế tôi!”. Sự mến khách thể hiện qua lời mời nhẹ nhàng của con người xứ Huế. Đến với Huế trong dịp này, du khách sẽ được hoà mình vào không khí của lễ hội, ánh sáng và sắc màu./.





