Lễ trao giải cuộc thi “Hà Nội trong trái tim em”
Chất lượng bài dự thi năm nay có nội dung phong phú và sâu sắc, thể hiện cách nhìn cách nghĩ, cách cảm thụ bằng văn học của thế hệ trẻ về cuộc sống và lịch sử
Tối 11/10, Báo Người Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ trao giải cuộc thi viết về Hà Nội với tên gọi “Hà Nội trong trái tim em” lần thứ 3, chủ đề “Vì một Hà Nội xanh”.
Sau một năm phát động cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được gần 38.000 bài dự thi của các em học sinh từ các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội. Theo đánh giá của Ban tổ chức, năm nay chất lượng bài dự thi rất tốt, nội dung phong phú và sâu sắc, thể hiện cách nhìn, cách nghĩ, cách cảm thụ bằng văn học của thế hệ trẻ về cuộc sống và lịch sử. Đặc biệt, nhiều bài viết thể hiện rõ trách nhiệm của chủ nhân tương lai của Thủ đô về môi trường sống bằng những ý tưởng, việc làm thiết thực và bảo vệ môi trường Xanh-Sạch-Đẹp.
Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba, 20 giải khuyến khích và 5 giải tập thể ở cả hai khối Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Em Nguyễn Anh Thư, lớp 9A, Trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự, đạt giải nhất khối Trung học cơ sở nói lên những cảm xúc của mình: “Em được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, Hà Nội đối với em mặc dù là một thành phố nhỏ bé, nhưng vẫn có một vẻ đẹp rất riêng so với các thành phố khác, Hà Nội nổi tiếng với rất nhiều danh lam thắng cảnh, với 36 phố phường rất cổ kính. Một vẻ đẹp nữa, không thể không nhắc đến khi nói về Hà Nội đó chính là con người Hà Nội, con người thanh lịch. Chính vì vậy khi tham gia cuộc thi này, cảm xúc về Hà Nội của em đã được bộc lộ tất cả”.
Theo Ban tổ chức cuộc thi, sang năm tới 2010, Ban tổ chức sẽ tổng kết và tuyển chọn 1.000 bài viết đặc sắc của các em học sinh viết về Hà Nội để in sách. Đây sẽ là món quà có ý nghĩa đặc biệt của thế hệ trẻ Thủ đô dâng lên Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội./.