Mạnh Quân muốn “đá” được nhiều sân
Là tác giả của những ca khúc được giới trẻ rất yêu thích như Thiên đường gọi tên, Cơn mưa tình yêu, Cơn gió lạ, Qua đêm nay… Mạnh Quân được coi như một cây sáng tác trẻ đầy triển vọng.
Tuy nhiên, xuất phát điểm của anh lại chính là nghề ca sỹ. Từng tham gia nhiều boyband đình đám của Hà Nội, nhưng phải đến khi tách ra hát solo và thi Sao Mai điểm hẹn 2008, cái tên Mạnh Quân mới được mọi người biết đến nhiều hơn. Và thú vị hơn, khán giả biết đến một Mạnh Quân ca sỹ cũng “hay” không kém những ca khúc mà anh sáng tác.
Dừng bước trước vòng 2 của Sao Mai điểm hẹn (SMĐH) 2008 dù trước đó được dự đoán là một ứng cử viên sáng giá, Mạnh Quân buồn đúng… 1 đêm, và ngay ngày hôm sau, anh đã nghĩ ngay đến việc tiếp tục thực hiện album vol.1 mà vì tham gia SMĐH 2008, anh gần như “bỏ xó”. Hào hứng với những ca khúc mới được khán giả trên sân khấu SMĐH 2008 đón nhận, Mạnh Quân thu những bài hát này với cảm xúc gần như còn nguyên vẹn, tươi mới, và những ca khúc đã từng hát, anh cũng thổi vào đó với một tinh thần khác hẳn.
Tuần tháng 11, album CD vol.1 “Hãy là một kỷ niệm” của Mạnh Quân chính thức phát hành trên toàn quốc. Với CD này, Mạnh Quân là ca sĩ đầu tiên của lứa SMĐH 2008 trình làng tác phẩm đầu tiên của mình. Album “Hãy là một kỷ niệm” gồm có 9 ca khúc, những sáng tác rất tâm đắc của Mạnh Quân và 2 bonus track mà tác giả dành riêng cho những bạn trẻ yêu âm nhạc.
Với CD “Hãy là một kỷ niệm”, có thể mọi người sẽ thấy phong cách pop ballad nhiều hơn ở Mạnh Quân. Các bài trong CD có cả mới lẫn cũ phản ánh lên những hoài niệm, kỷ niệm buồn vui trong cuộc sống, công việc và tình yêu của chàng ca sĩ trẻ. Mạnh Quân muốn mọi người biết đến anh ở vai trò ca sĩ hơn, mục đích chính của anh là các ca khúc phải phù hợp với giới trẻ, có thể được nghe và bàn luận ở mọi nơi như quán cà phê, công sở và cả trên ô tô... Nếu CD này thành công, thì anh có thể làm tiếp VCD Karaoke và sau đó là CD Mạnh Quân Vol. 2
Mạnh Quân là một trong những ca sĩ thế hệ 8x của thủ đô Hà Nội, từng theo học tại khoa Thanh nhạc của trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Ở đây, anh đã được cô giáo Mai Hương dạy những kiến thức về thanh nhạc và nghệ thuật biểu diễn. Khi đang còn ở trong trường, anh đã cùng với những người bạn thân của mình thành lập ra nhóm Thiên Hà Xanh, một trong những nhóm nhạc nổi tiếng của Thủ đô trong năm 2000 - 2004. Cùng thế hệ với các nhóm nhạc thời đó như NewStar, Guys by Chance, Sắc màu ... anh đã cùng với Thiên Hà Xanh đi biểu diễn hầu hết các tỉnh phía Bắc cũng như xuất hiện rất nhiều trên VTV, HTV (Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam cũng như các đài địa phương.

Năm 2004, các thành viên của Thiên Hà Xanh chia tay nhau để theo đuổi mỗi người một sự nghiệp riêng. Mạnh Quân là người phân vân nhất trong nhóm bởi vì anh đang đứng trước 2 ngả đường trong cuộc đời: theo đuổi sự nghiệp ca sĩ hoặc là làm nhạc sỹ sáng tác.
Từ sáng tác đầu tay “Thế giới bình yên” (2000), anh đã bắt đầu tự học sáng tác dưới sự hướng dẫn của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc. Nhưng sáng tác đầu tiên của Mạnh Quân được các bạn yêu nhạc trẻ để ý tới là ca khúc “Chuyện người con gái”. Lấy cảm xúc từ đề tài xã hội, ca khúc này qua sự thể hiện xuất sắc của Mỹ Dung trong Liveshow Bài Hát Việt đã gây được hiệu ứng rất tốt trong công chúng. Ca khúc được coi là thành công nhất trong những sáng tác đã được trình làng của Mạnh Quân là “Thiên đường gọi tên” qua sự thể hiện của 2 cặp song ca Mỹ Dung - Cao Thái Sơn và Phương Linh - Hà Anh Tuấn.

Sau khi ra mắt album đầu tiên “Hãy là một kỷ niệm”, sắp tới, lịch làm việc của Mạnh Quân sẽ bận rộn hơn rất nhiều. Anh tâm sự, luôn muốn giữ một cảm giác cân bằng, cân đối trong việc sáng tác. Anh sẽ tìm tòi ngôn ngữ âm nhạc cũng như những đề tài mới để làm giàu cho kiến thức về sáng tác của mình./.