Mẹ Đăng Quân trải lòng về con trai

Gia đình bé Đăng Quân đã có một buổi giao lưu trực tuyến với báo Giáo dục để kể lại quá trình tham gia cũng như ngôi vị quán quân mà các em giành được tại cuộc thi Vietnam’s Got Talent vừa qua.

Đăng Quân qua lời kể của mẹ

Cùng với niềm vui chiến thắng tại cuộc thi Vietnam’s Got Talent, dường như Đăng Quân- Bảo Ngọc đã và đang trở thành cái tên “hot” hiện nay nhận được nhiều sự quan tâm từ phía khán giả, đặc biệt là các em nhỏ yêu thích chương trình.

Thật quá không “ngoa” khi nói rằng “cặp đôi hoàn hảo” cuộc thi Tìm kiếm tài năng này đã trở thành một hiện tượng, một “đại sứ” cho bộ môn nghệ thuật dancesport ở Việt Nam. Hai bé đã có sự cố gắng và nỗ lực không ngừng để bước tiếp trên con đường dancesprot mà các em đã lựa chọn.

Chị Thanh Thủy luôn lo lắng trước sự phát triển tương lai của con (Ảnh Hoàng Lâm)

Mẹ Đăng Quân- người luôn sát cánh bên em đã khéo léo kể lại những kỷ niệm cũng như quá trình học tập của em. Trước câu hỏi của độc giả về việc học dancesport cũng như những ước mơ, những người sát cánh bên em và phát hiện ra tài năng của em trên báo Giáo dục, mẹ bé Đăng Quân đã có những chia sẻ rất chân thành. Thời gian đối với Đăng Quân rất eo hẹp nên Quân thường mong muốn một năm có thật nhiều mùa hè để em ăn uống và tập luyện. Hiện tại, Quân đang theo học lớp dancesport của chú Chí Anh tại Hoài Đức vào lúc 8h đến 10h thứ ba và thứ năm hàng tuần. Trước đây em có theo học lớp cơ bản của cô Khánh Thi và lớp nâng cao của chú Chí Anh. Nhưng sau đó một thời gian, Khánh Thi vào Sài Gòn nên Quân đã tiếp tục theo học tiếp lớp của chú Chí Anh.

Người phát hiện ra khả năng dancesport của Quân chính là ông bà nội. Ông bà của Quân trước đây có học khiêu vũ cổ điển và Quân chính là người hay bắt lỗi ông bà mỗi khi ông bà nhảy sai. Thấy Quân có năng khiếu nên ông bà đã xin cho Quân theo học dancesport.

Quân có một đặc điểm đó là sau mỗi buổi học, em đều rất muốn biết thầy cô nói gì về mình nhưng ngại hỏi thẳng nên mẹ luôn là người ướm lời.

Đầu năm 2009, Quân tự tìm tòi trên mạng lớp học của cô Khánh Thi và chú Chí Anh. Thầy cô rất khen nên cả gia đình đã quyết định cho Quân theo con đường chuyên nghiệp bởi Quân rất thích nhảy, múa và ca hát.

Trước câu hỏi định hướng tương lai cho cậu con trai, chị Thanh Thủy khẳng định rằng hiện tại chưa thể coi Đăng Quân là một tài năng, đó mới chỉ là năng khiếu. Trước và sau cuộc thi, mọi việc của Quân vẫn diễn ra như bình thường và cả gia đình đều đang chờ đợi những cuộc thi mới để Quân có thể tiếp tục tham gia.

Là những bậc làm cha làm mẹ, ai cũng rất quan tâm tới sự phát triển của con cái mình. Với Đăng Quân cũng thế, sự phát triển tương lai của em luôn là mối quan tâm, suy nghĩ của chị Thanh Thủy và cả gia đình. Nhất là sau cuộc thi này, mọi người sẽ tỏ ra khá lo ngại khi Quân và gia đình sẽ gặp áp lực lớn trong cuộc sống khi em và bé Bảo Ngọc đã trở thành “tâm điểm” của báo chí bởi hai em chính là những gương mặt chiến thắng của cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt Nam mùa này.

Nói về vấn đề này, chị Thủy khẳng định rằng gia đình không gặp áp lực nào lớn bởi đây không phải là cuộc thi đầu tiên mà Quân tham gia. Và cuộc sống gia đình vẫn bình ổn, chưa gặp bất cứ xáo trộn nào kể từ khi Đăng Quân- Bảo Ngọc chiến thắng. Hiện tại Đăng Quân vẫn tập luyện bình thường và đối với báo chí, Đăng Quân và bố mẹ đều có quyền phát ngôn.

Khi chạm chân vào chiến thắng, dường như mọi lo lắng đều có cơ sở. Nếu như với một đứa trẻ, “ngủ quên trên chiến thắng” là điều rất có thể xảy ra, nhất là đối với một cậu bé chỉ mới 12 tuổi. Thế những trước niềm vui chiến thắng đó, Đăng Quân luôn cố gắng nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện mình. Bản tính Đăng Quân không tỏ ra tự phụ với những gì mình đạt được. “Bản thân tôi đã giáo dục con luyện tập và rèn luyện bởi thành công chỉ là trước mắt chứ chưa phải là cái đích đến. Bây giờ mới chỉ là trên con đường phấn đấu”. Và rất may mắn Đăng Quân rất biết nghe lời nên Quân không có tính tự kiêu cũng như bỏ bê việc học và rèn luyện.

Khi được hỏi gia đình dự định sẽ làm gì với số tiền mà Đăng Quân đạt được thì chị Thanh Thủy- mẹ bé Đăng Quân chia sẻ rằng gia đình sẽ gửi số tiền đó vào tài khoản cho Đăng Quân, “Chúng tôi rất vui vì đã làm được những điều ý nghĩa cho con. Tôi thích nghệ thuật nhưng chưa bao giờ được bước chân vào nghệ thuật nên tôi rất muốn dành tất cả điều đó cho Đăng Quân”.

Trước những thành công của con, hiện tại gia đình Đăng Quân chỉ gặp áp lực duy nhất, đó chính là việc định hướng học dancesport cho con. Học ở đâu? Học như thế nào? Tham gia cuộc thi nào luôn là câu hỏi lớn mà gia đình đặt ra để định hướng cho tương lai của Quân.

Vietnam's Got Talent đã khép lại với kết quả xứng đáng và "có hậu" (theo lời của Võ Trọng Phúc) khi cặp đôi nhí Đăng Quân - Bảo Ngọc giành ngôi vô địch. Cậu bé 12 và cô bé 7 tuổi đã tạo nên nguồn vui và cảm hứng vô tận cho khán giả truyền hình, là minh chứng hùng hồn cho sức lan tỏa mãnh liệt của bộ môn dancesport trong đời sống hiện nay.

Nhìn lại chặng đường cuộc thi

Vượt qua hơn 10.000 thí sinh, cặp đôi nhí Đăng Quân- Bảo Ngọc đã giành được ngôi vị quán quân tại cuộc thi này. Dù còn nhỏ tuổi nhưng dường như “cặp đôi hoàn hảo” này đã đánh bật được các đối thủ nặng ký khác như Vũ Song Vũ, Võ Trọng Phúc và Nguyễn Hương Thảo để chính thức trở thành người chiến thắng tại cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt mùa này.

Đăng Quân- Bảo Ngọc

Đôi nhảy nhí Nguyễn Đăng Quân- Trần Bảo Ngọc được nhắc đến nhiều sau vòng bán kết bởi màn trình diễn múa “Hứng dừa” của hai bé đã chinh phục được trái tim của đông đảo khán giả truyền hình. Nét đáng yêu cùng phong cách trình diễn chuyên nghiệp chính là điểm mạnh của cặp đôi này.

Từng thành công với tiết mục dancesport Michael Jackson ở vòng sơ loại, “Hứng dừa” ở vòng bán kết, sự kết hợp giữa phương Đông và phương Tây, giữa cổ điển và hiện đại, giữa Michael Jackson và cô gái Việt xinh xắn ở vòng Chung kết, một lần nữa, Đăng Quân- Bảo Ngọc đã có sự “bùng nổ” vượt trội tại đêm thi Gala quan trọng này.

Với thông điệp “Vì một thế giới hòa bình”, cậu bé Đăng Quân đã xuất hiện thật ấn tượng trong trang phục của một người lính thi đấu cùng một cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ rồi cả hai ngừng tuyên chiến và cùng nhau hòa vào điệu nhảy “Heal the World” nổi tiếng của ông vua nhạc Pop Michael Jackson. Sự kết hợp hoàn hảo với cô em 7 tuổi Bảo Ngọc đã đưa khán giả tới nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Được đầu tư, dàn dựng tiết mục khá công phu, màn trình diễn của Đăng Quân- Bảo Ngọc đôi lúc khiến cho khán giả phải “thót tim” với các động tác quá khó và nguy hiểm của các em. Tuy nhiên, vượt qua mọi sự khó khăn đó, cặp đôi nhí này đã nỗ lực vượt lên trên tất cả để hoàn thiện phần trình diễn của mình.

Thay trang phục ngay trên sân khấu, gây bất ngờ với màn múa ballet và sự kết hợp của màn pháo hoa khá đẹp mắt, phần trình diễn của “cặp đôi hoàn hảo” này đã thực sự hoàn hảo hơn bao giờ hết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.