“Mèo khen mèo…”

Tuần qua, nổi bật trong hoạt động showbiz là chuyện ca sỹ Thu Minh bị Cục Nghệ thuật biểu diễn “tuýt còi” vì ăn mặc phản cảm trong đêm nghệ thuật “Ngàn sao hội tụ”.

Từng nằm trong danh sách “Nghệ sỹ ăn mặc phản cảm của năm” do Tạp chí Mốt bình chọn (2008) và trước đó, nữ ca sỹ được mệnh danh là “đệ nhất sexy” này cũng không ít lần bị dư luận chỉ trích vì quan điểm thẩm mỹ, nên chuyện thêm một lần cô bị lên án về trang phục như trong đêm biểu diễn “Ngàn sao hội tụ” cũng là chuyện “bình thường thôi”.

Nhưng điều lạ lùng nhất là trong khi bị dư luận phản đối, bị Tạp chí Mốt đưa vào “danh sách đen”, nhưng dường như không điều gì có thể tác động đến Thu Minh, thậm chí cô ngày càng ăn mặc xấu hơn đến mức bị dư luận xếp vào hàng “thảm họa thời trang Việt”.

Còn nhớ, khi chính thức bước chân vào làng showbiz, cô ca sỹ này luôn phát ngôn trên các phương tiện truyền thông rằng, hình ảnh mà cô muốn xây dựng cho mình là một hình ảnh “sexy” - từ ngữ mà cô phải giải thích rất rõ nhiều lần để dư luận khỏi hiểu lầm (hiểu theo nghĩa tích cực, nếu dành cho phụ nữ, thì “sexy” có nghĩa là sự gợi cảm, nữ tính; chứ không phải theo nghĩa tiêu cực là sự thô tục, phản cảm). Nhưng với cái cách ăn mặc cùng cách tạo hình trên sân khấu, Thu Minh dễ khiến công chúng chỉ có thể liên tưởng sang nghĩa tiêu cực. Trong khi Thu Minh luôn luôn tự tin về quan điểm thẩm mỹ của mình.

Khánh Thi cho rằng, chung quy chỉ tại… cái tay phóng viên nào đó đã chĩa ống kính khi Thu Minh xoay người, đã đẩy hình ảnh người nghệ sỹ đi sang một hướng khác

Thu Minh không phải là trường hợp hiếm khi thời gian gần đây liên tục có nhiều nghệ sỹ đứng trên sân khấu khiến khán giả đỏ mặt, còn Cục Nghệ thuật biểu diễn thì lúng túng trong việc đưa ra những tiêu chí về trang phục để ban hành Nghị định về trang phục biểu diễn. Người “đồng cảm” với Thu Minh trong sự việc vừa qua là nữ kiện tướng Dance sport Khánh Thi khi chị cho rằng, chẳng những Thu Minh không những không ăn mặc phản cảm mà còn… đẹp nữa là đằng khác. Đúng là giới hạn, chuẩn mực về cái đẹp quả là… vô cùng.

Khánh Thi cho rằng, chung quy chỉ tại… cái tay phóng viên nào đó đã chĩa ống kính khi Thu Minh xoay người, đã đẩy hình ảnh người nghệ sỹ đi sang một hướng khác (!?). Ơ hay, khi đã chọn trang phục biểu diễn trên sân khấu, nhất là đối với dòng nhạc dance bốc lửa thì đương nhiên phải tính đến những tình huống trên. Nếu như lựa chọn trang phục phù hợp thì dù có tài ba đến mấy tay máy kia cũng không “săn” được những khoảnh khắc hớ hênh đó. Nhưng điều đáng nói, thời gian gần đây, khi “lấn sân” sang sân khấu ca nhạc, nữ kiện tướng Dance sport nhiều phen cũng khiến công chúng tức mắt trong những trang phục biểu diễn như… áo bơi (loại trang phục từng khiến ca sỹ Thủy Tiên bị dư luận phản ứng). Chỉ có điều Khánh Thi vẫn may mắn “lọt lưới” khi chưa bị cơ quan quản lý nhắc nhở./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.