Michael Jackson từng ra lệnh cho vệ sĩ giết em trai
Cựu vệ sĩ của Michel Jackson, Matt Fiddes đã tiết lộ một tin tức gây kinh hoàng Hollywood: Michael Jackson đã từng muốn giết chết em trai của mình.
- Whitney Houston yêu hai anh em Michael Jackson
- Michael Jackson từng định kết hôn với Whitney Houston
- Bất ngờ với bí mật về cậu út nhà Michael Jackson
“Michael đã trở nên điên loạn” là những gì Matt Fiddes miêu tả. Hai anh em từng bị bắt gặp đang xảy ra xô xát với nhau.
Mối quan hệ giữa Michael và Randy càng trở nên căng thẳng khi các anh em của Michael muốn ông tái hợp với các thành viên nhóm nhạc Jackson Five của gia đình. Họ liều lĩnh muốn ký một hợp đồng trị giá 500 triệu USD nhưng Michael không đồng ý.
Vào thời điểm năm 2005, ông thậm chí còn thuê các vệ sĩ người Hồi giáo bao quanh nơi ở của mình và cấm gia đình bén mảng tới.
![]() |
|
Randy và Michael Jackson |
Mọi việc trở nên nghiêm trọng khi em trai Randy cố vượt qua hàng rào bảo vệ để vào trong nói chuyện với anh trai. Michael đã ra lệnh cho đám vệ sĩ Hồi giáo bắn chết Randy.
Matt cho biết “Michael lúc đó đang phê thuốc và rất may là Randy đã bình an vô sự”.
Cựu vệ sĩ Matt cũng chính là người phanh phui ra chuyện tình cảm giữa Michael Jackson và Whitney Houston. Ngoài việc tiết lộ từng có ý định giết em trai, Matt cũng cho biết, ông vua nhạc Pop căm ghét màu da của mình đến mức ông gần như tự hủy hoại da mình với các loại kem tẩy trắng. Nó khiến cơ thể của Michael trông giống như một con bò đốm.
Matt cho biết: “Cho đến những năm cuối đời, Michael vẫn rơi vào nỗi ám ảnh với những gì anh đã làm với da mình. Điều khủng khiếp nhất Michael nói với tôi là anh đã tẩy trắng vùng kín và phải chịu nhiều đau đớn. Một số bộ phận trên cơ thể như chân và vùng kín của Michael vẫn có màu đen bởi thuốc tẩy không có tác dụng”.
Vệ sĩ Matt là người điều hành một chuỗi các trường học về võ thuật trên thế giới, anh không lấy một đồng nào cho việc bảo vệ Michael khẳng định: Michael hoàn toàn bị ám ảnh bởi làn da “màu trắng sữa”.
![]() |
|
Vệ sĩ Matt |
Ngoài ra, Matt còn tiết lộ, trong những năm cuối đời, Michael Jackson đã có quan hệ tình ái kỳ lạ với Pamela Anderson.
“Michael là một người đàn ông thẳng thắn – tôi có thể khẳng định điều này cho đến khi chết”. Matt phát biểu. “Bằng chứng của việc này là anh đã từng quan hệ bí mật với Pamela Anderson vào năm 2008 – vài tháng trước khi qua đời. Michael chết mê bộ ngực của Pamela. Anh thường nói, Anderson là “một công trình nghệ thuật” hay “một thiên thần đến từ thiên đàng”.
Michael cũng có những đam mê giống những người đàn ông khác.
Cựu vệ sĩ cũng khẳng định: ông hoàng nhạc pop ghét nhất là nữ hoàng nhạc pop Madonna.
Matt tiết lộ: “Michael Jackson ghét Madonna vì cô ấy chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của mình. Michael đã từng mua 1 con trăn Mỹ tại London và đặt tên cho con trăn là Madonna bởi cô ta thật hiểm độc”.
![]() |
|
Madonna, Michael và con trăn (Ảnh minh họa) |
Vào những năm cuối đời, Michael cũng có xu hướng phát triển những quan điểm chống người Do Thái đến mức đã làm một con búp bê Voodoo rồi lấy kim đâm vào nó.
Nhưng, điều khiến Michael buồn nhất lại chính là sự cô đơn của mình. Matt nói: “Michael luôn muốn tự an ủi mình bằng cách dùng tiền mua hạnh phúc. Anh thậm chí đã muốn mua chiếc ghế của Speaker – một món đồ thuộc về văn hóa Anh. Và khi không mua được, Michael đã phát khùng”.
Matt hiện tại cũng đang đấu tranh để dành được quyền nuôi con út của Michael mà người vệ sĩ nói là con mình. Matt đã cho Michael tinh trùng vào năm 2001 và đang tiến hành xét nghiệm ADN để nhận lại quyền nuôi con./.


