Mini liveshow của Ngọc Quy
Đêm nhạc “Ngọc Quy và những người bạn” được tổ chức tại phòng trà Cest Moi (TP HCM) vào 19/04/2012
- Nam tiến chỉ là dịch chuyển không gian…
- “Dòng nhạc trữ tình giúp tôi nhân ái và bao dung”
- Ca sỹ Ngọc Quy và album đầu tay nhạc tiền chiến
Chương trình tập hợp những ca khúc lãng mạn của tân nhạc Việt Nam và một số ca khúc ballad nước ngoài, mang đến cho người nghe những cảm xúc âm nhạc tha thiết, trữ tình, thăng hoa, mà không thiếu đi sự chân thành của người nghệ sĩ.
Ngọc Quy cho biết: Đêm nhạc sẽ mở màn bằng ca khúc quá quen thuộc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”, như là lời tâm sự thành thực của Ngọc Quy. Là một ca sĩ, mội ngày được hát với cuộc đời là một niềm vui. Hơn thế nữa, anh đã chọn thành phố phương Nam “hai mùa mưa nắng” làm nơi để lập nghiệp, và hiểu theo một cách nào đó, thành phố Hồ Chí Mình – Sài Gòn đã trở thành quê hương thứ hai của người ca sĩ Hà Nội này. Mini liveshow Ngọc Quy và những người bạn là một lần để ca sĩ nói lời tạ ơn với khán giả thành phố đã dành cho anh những cảm tình nồng hậu.
Là một ca sĩ được đào tạo bài bản, tốt nghiệp loại ưu hệ đại học khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Ngọc Quy có một nền tảng vững chắc về kỹ thuật thanh nhạc cổ điển. Anh cũng là một ca sĩ tận tụy với nghề nghiệp. Hát với Ngọc Quy không chỉ là một nghề kiếm sống mà còn là việc không thể không làm, là lẽ sống của anh.
Những ca khúc ballad như: You raise me up, broken vow… được Ngọc Quy hát bằng sự nghiêm cẩn, chuẩn mực của một ca sĩ có gốc học hành bài bản, làm nổi bật màu sắc semic classic trong những giai điệu từng làm mê hoặc khán giả trên khắp thế giới. Sự song hành của kỹ thuật và cảm xúc khiến tiếng hát Ngọc Quy chạm đến sự tròn đầy viên mãn, thuyết phục được khán giả.
Trong đêm mini liveshow này, Ngọc Quy cũng dành một phần trang trọng để hát những tuyệt phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy.
Những người bạn cùng tham gia với Ngọc Quy trong đêm nhạc là Diệu Hiền, Quang Minh và Thanh Tú.
![]() |
