Một Hà Nội chân thật trong “Nhà mặt phố”

Những căn nhà hẹp bề ngang, sâu hun hút với những biển quảng cáo choáng ngợp hiện lên rõ nét qua triển lãm tranh “Nhà mặt phố” của nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn.

Nguyễn Thế Sơn không phải là người xa lạ với người yêu nghệ thuật, đặc biệt là những người đam mê tư duy trong nghệ thuật. Trước đây Thế Sơn từng gây tiếng vang với những căn nhà cao ngất ngưởng trên chất liệu lụa truyền thống, các bức ảnh về đề tài năng lượng giàu tính trào phúng với những đường dây điện vắt vẻo, chằng chịt và hiện tại, một lần nữa anh gây ấn tượng với “Nhà mặt phố”.

“Nhà mặt phố” lấy cảm hứng từ những tấm biển quảng cáo đang ngày một tràn lan trên khắp các đường phố Hà Nội. Nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn sử dụng phương pháp in trên giấy xuyến chỉ và bồi trên lụa để tạo nên những bức tranh hiện đại trên nền truyền thống.

Một Hà Nội qua những tấm biển quảng cáo

“Nhà mặt phố” ra đời trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam có nhiều chuyển biến chóng mặt sau năm 1986 và đặc biệt là sau khi Việt Nam ra nhập tổ chức thương mại thế giới WTO. Cùng với sự đổi thay của nền kinh tế là giá trị những căn nhà mặt phố cũng tăng theo. Đi kèm với nó là sự bùng nổ của các biển quảng cáo “bịt mặt” những căn nhà mặt phố - mặt tiền của Hà Nội.

File

Nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn.

Nguyễn Thế Sơn sử dụng phương pháp cắt laze để tạo không gian 3 chiều cho những bức tranh. Người chiêm ngưỡng có thể sờ tận tay những nét gờ của biển hiệu, bờ tường và thấy cả sự chuyển động của hàng xe cộ, con người lướt qua những dãy nhà mặt phố.

File

Dãy nhà mặt phố ở “Nhà mặt phố” không phải là những con phố xa lạ. Tác giả đã nghiên cứu và khám phá phố Nguyễn Thái Học – con phố của tranh và các biển quảng cáo. Thế Sơn ghi lại một cách cẩn thận và tỷ mỉ từng căn nhà. Vì thế, đứng trước những bức tranh của anh, người xem có thể cảm nhận con phố dài tấp nập hiện lên với sự ồn ào, vội vã của dòng xe chuyển động, những tấm biển quảng cáo, pa – nô chiếm diện tích toàn bộ mặt tiền hoàng nhoáng và sặc sỡ.

File

Biển quảng cáo "nuốt chửng" các ngôi nhà.

Nguyễn Thế Sơn chia sẻ trong quá trình khảo sát và thực hiện "Nhà mặt phố", anh đã cố gắng thử nghiệm khái niệm “nhiếp ảnh phù điêu” khi sử dụng chính công nghệ quảng cáo đang thịnh hành và những người thợ trong ngành quảng cáo tham gia xây dựng tác phẩm. Qua đó tạo nên một mô hình cuộc sống thu nhỏ, một trò chơi thị giác nhằm kích thích sự giải mã từ phía người xem.

Những giá trị đối lập

Nổi bật trong những ngôi nhà mặt phố được che lấp bởi những biển quảng cáo cỡ lớn là các quán hát karaoke với lấp lánh bảng hiệu màu mè. Đây là biểu hiện của cuộc sống hiện đại, một cuộc sống mà giải trí luôn là nhu cầu hàng đầu. Nhưng Thế Sơn không chỉ đơn thuần tái hiện lại những quán karaoke đang ngày một dày đặc mà ở đó, mỗi người xem có thể cảm nhận được sự hiện đại, ồn ào đang che lấp những nét đẹp văn hóa cũ. Những giá trị xưa đang bị đẩy lùi và dần dần có thể biến mất.

File

Không khó để tìm thấy những quán karaoke như thế này ở Hà Nội.

Và nếu để ý kỹ ở phía dưới mỗi căn nhà, nơi lòng đường hàng ngàn người đi lại có hình ảnh của những người lao động bình thường như cô bán hàng rong, anh chở hàng, cha mẹ đèo con đi học. Họ - nhỏ bé và bình dị trước những tấm biển quảng cáo cỡ lớn và rực rỡ sắc màu. Họ - chuyển động trong khi những tấm biển này im lìm che lấp toàn bộ dãy phố.

File

File

Những người lao động nhỏ bé trước tấm biển quảng cáo.

“Nhà mặt phố” để người xem có thể tự giải mã theo cảm nhận của riêng mình. Một khán giả trẻ tâm sự trước “dãy nhà” : “ Tôi rất thích thú với những bức tranh này bởi cảm giác mình như đang đứng trước dãy phố Hà Nội ồn áo, náo nhiệt với vô số biển quảng cáo. Nguyễn Thế Sơn đã kết hợp khéo léo chất liệu truyền thống và hiện đại, gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ về những giá trị kinh tế mới và nét văn hóa cũ”.

 File

Nhiều khán giả nước ngoài thích thú với một Hà Nội qua những bức tranh.

“Nhà mặt phố” có vô vàn những biển quảng cáo sặc sỡ, áp phích với những khẩu hiệu ấn tượng: “Chúng tôi tin vào dáng chứ không phải kích cỡ”. Đằng sau đó ẩn giấu những tư duy về vật chất đang chiếm lĩnh cuộc sống hiện đại. Sự thay đổi chóng mặt của bộ mặt phố phường, những ngôi nhà cổ của Hà Nội một thời bị che lấp, bị đẩy lùi sâu vào những con ngỏ hẻm để nhường chỗ cho những biển quảng cáo.

Triển lãm “Nhà mặt phố” diễn ra từ ngày 8/3 – 28/3, tại Viện Goethe 56-58 Nguyễn Thái Học./.

Nguyễn Thế Sơn sinh năm 1978 tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp trường Đại học mỹ thuật Hà Nội chuyên ngành Hội họa và giảng dạy đây đến năm 2008. Năm 2008, Thế Sơn học cao học chuyên ngành nhiếp ảnh nghệ thuật tại Học viện mỹ thuật trung ương Bắc Kinh, Trung Quốc.

Từ năm 2000, Thế Sơn đã có nhiều triển lãm cá nhân tại Hà Nội, trong đó có "Headwash" (2005), "Trên cao" (2007) và "Tầm cao mới" (2009), và anh từng tham gia rất nhiều triển lãm nhóm tại Việt Nam và Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.