Mr Đàm yếu đuối trước giọng ca Xuân Nghi
Cô gái có giọng ca đầy nội lực đốt cháy sân khấu Giọng hát Việt đã chinh phục hoàn toàn 4 vị giám khảo và khán giả.
Thí sinh Lê Phạm Xuân Nghi sinh năm 1992, đến từ tỉnh Trà Vinh. Cô hiện đang là ca sỹ phòng trà nhưng lại có một chất giọng khiến tất cả mọi người đều phải ngạc nhiên khi xuất hiện trên sân khấu giọng hát Việt. Ngay lập tức, chất giọng chắc khỏe đầy nội lực ấy đã hút tai cả 4 vị huấn luyện viên và tạo ra cuộc “mời chào” hấp dẫn nhất tập 2 vòng giấu mặt Giọng hát Việt.
Bài hát cô mang đến chương trình có tên “Listen”. Đây là một bài hát không quá khó nhưng Xuân Nghi hoàn toàn kiểm soát được giọng mình và đẩy được bài hát lên cao trào. Giọng hát với âm vực rộng và khỏe khoắn khi cô ngân những nốt cao đã làm nhà thi đấu bùng lên những tràng vỗ tay không ngớt.
Mang trong mình hình tượng một chiến binh, Xuân Nghi hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của Thu Minh và hai vị giám khảo nữ đã không ngại ngần phủ định lẫn nhau để cố giành được cô.
![]() |
|
Xuân Nghi |
Hồ Ngọc Hà cho biết: “Mặc dù lý trí nói tôi không được phép tham lam nhưng tôi không nhịn nổi, tôi không thể dối lòng nên đã quay lại chọn bạn. Công bằng mà nói, tôi đã có rất nhiều giọng hát tuyệt vời khác, tôi không thể so sánh ai với ai vì mỗi người là 1 màu sắc. Dù bạn không về tôi thì tôi vẫn cứ yên tâm vì còn các huấn luyện viên khác. Tôi ngưỡng mộ giọng hát của bạn”.
Còn Thu Minh, chỉ chọn nói một điều quan trọng nhất: “Giọng hát của em thì tôi nghĩ, người có thể chia sẻ và thị phạm tốt nhất là tôi”. Hồ Ngọc Hà lập tức lên tiếng: “Chị Thu Minh có lý của chị nhưng người thị phạm được, không hẳn đã hướng dẫn được. Có những người quản lý không biết một nốt nhạc nào nhưng họ biết cách hướng dẫn cho bạn đi đúng con đường. Bạn nên nhìn nhận rõ ràng điều đó”.
Thu Minh phải lập tức giải thích: “Nếu như tôi nói đã thị phạm được thì tôi đã suy nghĩ để ra cách hướng dẫn Xuân Nghi một cách tốt nhất. Tôi hướng dẫn được và cả thị phạm được”.
Tuy nhiên, cuộc khẩu chiến của hai nữ khám giảo chẳng là gì so với sự yếu đuối của ông hoàng nhạc Việt trước Xuân Nghi: “Anh không biết dùng từ nào để nói, anh tự thấy mình may mắn vì đã nổi tiếng trước vì rơi vào thời điểm này chắc chết với em quá! Em là 1 trong những chiến binh hạng nhất của anh nếu em về đội anh. Hãy giúp anh, anh yếu đuối lắm. Anh biết chắc sự thị phạm hay hướng dẫn nó dư thừa vì em hát rất hay, anh biết cách làm em tỏa sáng”.
|
Phần thi của Xuân Nghi (nguồn: youtube) |
Và Mr Đàm đã thành công khi dùng sự yếu đuối của mình để thuyết phục Xuân Nghi: Chiến thắng trước 3 vị giám khảo khác đã khiến Đàm Vĩnh Hưng nhảy ra khỏi ghế và tiến tới ôm Xuân Nghi.
Có được giọng ca tài năng và nổi bật nhất tại đêm thi, Đàm Vĩnh Hưng đã hoàn thiện được 5/12 gương mặt cho đội hình của mình.
Tập 3 Vòng giấu mặt Giọng hát Việt sẽ được phát sóng vào 21h ngày 22/7/2012 trên VTV3./.
