Né tránh chuyện bằng cấp của Lý Nhã Kỳ
Cục trưởng Cục Cục hợp tác quốc tế: “Hãy để Lý Nhã Kỳ làm việc của mình. Trong quá trình làm nhiệm vụ, nếu thấy không đảm nhiệm được hoặc không xứng đáng thì sẽ xử lý...”.
Dư luận chờ đợi mọi thắc mắc, hoài nghi về tấm bằng đại học của tân Đại sứ Du lịch Việt Nam được giải đắp một cách thỏa đáng kẽ trong cuộc họp của Bộ VH TT DL ngày 7/10 nhưng cuối cùng, mọi băn khoăn của báo chí và độc giả đều bị... đá qua đá lại.
Lý Nhã Kỳ khi bị nghi ngờ rằng ngôi trường Alexander Wiegand của cô chỉ là trường nuôi dạy... cún đã thản nhiên tuyên bố trách nhiệm thuộc về Bộ VH TT DL - nơi đã bổ nhiệm cô vào trọng trách này: ''Đó chính là ngôi trường tôi đã tốt nghiệp và được Bộ Văn hóa và Cục Hợp tác Quốc tế kiểm định, xác nhận. Nếu như lấy cái tên của trường tôi để tìm kiếm trên mạng rồi khẳng định đó là ngôi trường nuôi dạy động vật thì thật vô lý".
Theo lời giải thích ông Nguyễn Văn Tình - Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế, rằng dù trong quy chế lựa chọn Đại sứ Du lịch không nhất thiết phải cần bằng đại học, đó có thể là một thần đồng, một ông gù (như trên thế giới từng có), chỉ cần giỏi tiếng Anh, nhưng Lý Nhã Kỳ thì rõ ràng là có bằng đại học.
Ông Nguyễn Văn Tình nói: "Chúng tôi đã giữ bản sao bằng tốt nghiệp đại học của cô Lý Nhã Kỳ. Mọi giấy tờ về nhân thân cũng như bằng cấp của cô Kỳ đều được các cơ quan nhà nước thẩm tra xác nhận đầy đủ. Nếu phóng viên nào có nhu cầu muốn xem bằng cấp của cô Lý Nhã Kỳ thì lát nữa gặp anh Trần Nhất Hoàng, giám đốc Trung tâm xúc tiến VH TT DL, để xem và chụp lại bằng đại học của cô ấy".
Và chính lời tuyên bố trên của người đứng đầu Cục hợp tác quốc tế Bộ VH TT DL mới khiến hàng chục phóng viên ngồi chờ đợi để được tận mắt chứng kiến bằng ĐH của Lý Nhã Kỳ. Thế nhưng, cuối cùng, quả bóng trách nhiệm lại được “đá” đi với một lý do rất trời ơi đó là... đương sự không liên lạc được. "Tôi chỉ có thể cho bạn xem bản sao bằng tốt nghiệp đại học của cô Lý Nhã Kỳ với tư cách cá nhân, anh em. Tôi không thể công bố cho báo chí vì nó còn liên quan đến đương sự. Tôi đã vừa phải tham khảo ý kiến của rất nhiều người khác và thậm chí gọi cho cả đương sự. Nhưng đương sự chắc là đi máy bay không nhấc máy. Tôi đã gọi rất nhiều lần rồi nhưng không được. Sau khi tham khảo ý kiến thì tôi xin nói về nguyên tắc cái gì không công bố là không công bố. Tôi xin chịu trách nhiệm về quyết định này của cá nhân tôi" - Ông Trần Nhất Hoàng, giám đốc Trung tâm xúc tiến VH TT DL cho biết.
Tuyên bố của Ông Trần Nhất Hoàng càng dấy lên nghi ngờ về tính xác thực của tấm bằng đó. Bởi nếu Lý Nhã Kỳ tốt nghiệp ĐH đúng như lời cô khẳng định thì tại sao không đưa ra để dập tan những nghi ngờ của dư luận?
Bên cạnh vấn đề bằng cấp thì một thắc mắc khác của công chúng cũng không được giải đáp. Đó là việc gốc gác của người đẹp này. Trước đây, khi được hỏi về gia đình mình, nữ diễn viên chia sẻ, cha cô là người Nga, gặp và yêu mẹ của cô trong những năm tháng ông sang công tác tại Vũng Tàu trong ngành dầu khí. Đến tháng 4/2010, cô tái khẳng định: "Đúng là tôi có mang hai dòng máu Việt - Nga". Tuy nhiên, trong hồ sơ ứng cử vị trí Đại sứ Du lịch Việt Nam, nữ diễn viên khai, cha cô là liệt sĩ, từng tham gia chiến đấu tại Rừng Sác, Cần Giờ. Chính điều này khiến dư luận đặt ra câu hỏi rằng liệu cô sinh năm 1982 thì liệu có cha là liệt sĩ được không?
Đại diện của Bộ VH TT và DL cũng khẳng định lại nguồn gốc của cô diễn viên này không hề mang hai dòng máu: "Cha cô Lý Nhã Kỳ là ông Trần Ngọc Lý, mẹ là người Thái Bình, không phải người có hai dòng máu. Trong tay chúng tôi có cả bằng Tổ quốc ghi công ghi ông Trần Ngọc Lý từng là bộ đội rừng Sác. Năm 2005, ông Trần Ngọc Lý mất do vết thương chiến tranh tái phát. Năm 2006, ông được truy tặng liệt sĩ do Thủ tướng Phan Văn Khải ký..."
Như vậy, có thể khẳng định việc Lý Nhã Kỳ trước đây nói cha cô là người Nga là có sự mâu thuẫn, cộng thêm những nghi vấn về bằng cấp không có được câu trả lời từ những người có liên quan, công chúng càng mệt mỏi và nghi ngờ về việc Lý Nhã Kỳ được bổ nhiệm làm đại sứ du lịch. Khán giả có quyền đặt ra câu hỏi là trước sức ép của dư luận như vậy mà tại sao những thắc mắc không được giải đáp công khai, thỏa đáng, phải chăng là có điều gì khuất tất trong đó?
Ông Tình và các đồng sự tỏ ra thán phục khi thấy Lý Nhã Kỳ bắn tiếng Anh tiếng Đức, nhưng không hề đưa được bằng chứng cho thấy cô đã giao tiếp những nội dung đặc biệt gì, và được phía đối tác đánh giá năng lực ra sao.
Ông Tình kêu gọi: “Hãy để Lý Nhã Kỳ làm việc của mình. Trong quá trình làm nhiệm vụ, nếu thấy không đảm nhiệm được hoặc không xứng đáng thì sẽ xử lý. Chúng tôi phong danh hiệu được thì cũng tước danh hiệu được”./.