Ngày thơ Việt Nam 2010 - Ngày hội của thi ca
Từ sáng sớm, hàng ngàn người yêu thơ từ mọi miền đất nước đã cùng tụ hội về đây để được tận hưởng bầu không khí ngập tràn thi ca trong ngày đầu xuân.
Ngày 28/2, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hội nhà Văn Việt Nam tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 8 – Đại lễ hội thơ 1.000 Thăng Long-Hà Nội.
Từ sáng sớm, hàng ngàn người yêu thơ từ mọi miền đất nước đã cùng tụ hội về đây để được tận hưởng bầu không khí ngập tràn thi ca trong ngày đầu xuân. Năm nay sân thơ được trải từ cổng vào Văn Miếu với “Vườn thơ trăm miền” của 63 tỉnh thành trong cả nước, triển lãm trưng bày các sản phẩm gốm sứ Bát Tràng in lời thơ.
Tại sân thơ chính, đúng 8h30, ngọn lửa truyền thống từ Đền Hùng đã được Nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cùng đoàn rước thực hiện nghi thức rước vào sân Thái Miếu, tiếp đó trong tiếng trống khai hội rộn ràng là màn sân khấu hoá Chiếu dời đô của Vua Lý Thái Tổ…
Mở đầu các tiết mục ngâm thơ năm nay, bài thơ “Nguyên tiêu” của Chủ tịch Hồ chí Minh do nghệ sĩ Trần Thị Tuyết thể hiện đã để lại nhiều ấn tượng xúc động trong lòng người yêu thơ. Cũng tại sân thơ chính những bài thơ nổi tiếng như “Chiều phủ Tây Hồ” của Thái Thăng Long, “Góc chiều Hà Nội” của Nguyễn Duy… cũng được ngâm vang.
Ban tổ chức ngày thơ năm nay đã chú trọng tính giao lưu, tương tác giữa thơ và nhà thơ với độc giả. Có thể thấy rõ điều này qua hai phần nội dung lớn của ngày thơ diễn ra trên sân Thái Miếu là phần các tác giả đọc thơ và phần trình bày các bài thơ được phổ nhạc thành ca khúc. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên ban tổ chức Ngày thơ đưa nghệ thuật sắp đặt vào trong trình bày thơ.
Nhận xét về điều này nhà thơ Trần Quang Quý, người đã 6 năm tổ chức sân thơ trẻ cho biết: “Đây là một hoạt động mới và cũng phản ảnh một cái hiện thực là các nhà thơ trẻ đang tìn tòi rất nhiều hình thức để thể hiện thơ, mang thơ đến với công chúng bằng nhiều hình thức. Trong đó có hình thức kết hợp với nhiều loại hình nghệ thuật khác, thì sắp đặt là hình thức nghệ thuật để các bạn trẻ đưa cái biểu hiện thơ của mình đến với công chúng”.
Bác Trần Trọng Giá - người đã từng tham dự 8 ngày thơ Việt Nam cho biết: “Ngày thơ lần thứ 8 năm nay đã quảng bá được nét đẹp của văn hoá Việt Nam. Đặc biệt là để nền thơ ca nước nhà đến với đại chúng, những người dân. Và nhiều khách du lịch đã thấy được nét đẹp của văn hoá Việt Nam”.
Ngày thơ 2010 tại Hà Nội đã thực sự trở thành ngày đại lễ của thi ca, là dịp để nhiều thế hệ các nhà thơ Việt Nam hội tụ và giao lưu cùng bạn đọc, để cùng nhau tôn vinh văn hoá Việt Nam./.