Nghệ sĩ tuổi Mão nói về năm tuổi

Năm tuổi- có người lo sợ gặp điều không may mắn. Những nghệ sĩ tuổi Mão như Mai Hoa, Lê Minh Sơn, Giáng Son nói gì về năm tuổi của mình?

NSƯT Mai Hoa: Đón nhận năm tuổi với đầy hào hứng

Năm 2010, tên tuổi NSƯT Mai Hoa xuất hiện khá nhiều trên truyền thông: là một trong 2 nhân vật chính của Con đường âm nhạc số cuối cùng của năm 2010, tham gia bộ phim Bí thư Tỉnh uỷ, phát hành bộ đôi CD và DVD vol 3 có tên Dương cầm… , nghệ sĩ Mai Hoa cho rằng, chị không phải là người chạy đôn chạy đáo để làm việc, tuy nhiên năm 2010 chị cũng đã làm được tương đối nhiều việc mà chị yêu thích.

“Cũng giống như các gia đình Việt Nam khác, Tết Tân Mão này, gia đình Mai Hoa đã chuẩn bị đầy đủ để đón Tết cổ truyền dân tộc. Gia đình cũng sắm sửa hoa đào, hoa mai. Vì tên mình cũng là Hoa nên luôn thích trong nhà có nhiều hoa. Tết đến, tôi cũng thích sắm quần áo mới cho các con như mình ngày bé để đúng sáng mùng 1 Tết được diện quần áo mới đi chúc Tết ông bà, họ hàng, để các con được có cảm giác mới mẻ, thay đổi trong năm mới.

Nghệ sĩ Mai Hoa trong chương trình Con đường âm nhạc "Trái tim yêu thương"

Trước Tết vài ngày, Hoa đi chợ chọn mua thực phẩm để làm các món ăn cổ truyền ngày Tết. Là nghệ sĩ, cuối năm là dịp luôn chóng mặt với các chương trình biểu diễn. Do vậy, với trách nhiệm của một người con dâu, người vợ, người mẹ trong gia đình, Mai Hoa cũng rất cố gắng để chu toàn mọi việc. Tuy nhiên, Mai Hoa may mắn có được sự cảm thông và hỗ trợ từ hai người mẹ nên công việc nhà khá là suôn sẻ.

Mai Hoa là người không quá duy tâm. Nhiều người nghĩ năm tuổi họ có thể sẽ gặp những điều không may mắn, nhưng Mai Hoa lại quan niệm rằng tất cả mọi việc đều do mình là chính. Khi mình hài lòng với những thứ mình có, với những việc mình làm thì rất nhẹ nhàng. Tôi đón nhận năm tuổi của mình với đầy hào hứng.

Tôi cũng hy vọng, trong năm mới, tôi sẽ gặp được một vai diễn khác hẳn với những vai mà tôi đã đóng trong Hương đất và Bí thư tỉnh uỷ, đó sẽ là một lời mời rất hấp dẫn đối với tôi. Bên cạnh đó, tôi cũng đang ấp ủ dự án làm một liveshow riêng của mình, làm một album của hai vợ chồng” (chồng viết nhạc, vợ hát-PV).

Lê Minh Sơn: Sống phải biết hài lòng

“Thường thì tôi không làm gì đặc biệt vào dịp Tết cả. Năm nào cũng làm một mâm cơm cúng ngày Tết; rồi chọn một ngôi chùa cũ, ít người đến, để tới cầu sức khoẻ, tiếp tục sáng tác. Sau đêm nhạc “Guitar cho ta” diễn ra đêm 1/1/2011, tôi cho phép mình chơi. Tôi chơi “quần quật”  và thấy những cuộc chơi thật vĩ đại. Có người hỏi tôi có duy tâm không khi năm mới là năm Mão, tôi cũng tuổi Mão, tôi nói với họ rằng tôi không duy tâm, và cũng không biết vì sao mình không duy tâm.

Tôi nghĩ rằng sống thì phải biết hài lòng, hài lòng cả với cái râu, cái tóc của mình. Mua một bông hoa mình cũng phải hài lòng với nó; nở một nụ cười cũng phải hài lòng với nó; tôi là người sống cho mình, không sống với những thứ ngoài mình, không nói lời nói của người khác, không nghĩ suy nghĩ của người khác. Tôi sợ sự bình yên. Với tôi, bình yên là sự trì độn, mà phải sóng gió thì mới sướng, nó như một sự cân bằng.

Bạn hỏi tôi sẽ làm mới mình thế nào ư, người khác thế nào tôi không biết, nhưng với tôi để làm mới mình khó lắm. Tôi là quả sấu, làm cho nó ngày càng chua đúng vị của quả sấu là được rồi. Tôi không thể làm quả sấu thành quả mít được. Với nhạc sĩ, niềm kiêu hãnh nhất của họ nằm ở chính những “đứa con tinh thần”- những sản phẩm âm nhạc của họ. Phong cách của người nhạc sĩ thể hiện ở tác phẩm của họ. Khán giả nghe tác phẩm của người nhạc sĩ, họ có thể thấy bóng dáng, số phận, suy nghĩ của họ trong đó. Tôi thấy buồn bởi có những bài hát Việt Nam do nhạc sĩ Việt Nam sáng tác, ca sĩ Việt Nam thể hiện, nhưng người nghe không thấy gần gũi bởi họ không thấy có bóng dáng của họ trong đó”.

Giáng Son: Hy vọng có ngày thành công

Trong năm 2010, Giáng Son đã đạt được 2 niềm vui: tốt nghiệp Cao học Sáng tác của Học Viện Âm nhạc Quốc gia và được VTV mời làm chương trình Con đường âm nhạc vào tháng 10. Đó là 2 dấu mốc quan trọng trong con đường âm nhạc của Giáng Son. Giáng Son rất mừng đã hoàn thành tốt 2 công việc đó.

Giáng Son cũng mơ ước có thể tổ chức một đêm nhạc giao hưởng của riêng mình. Tuy nhiên cũng tự biết mình còn phải học hỏi, rút kinh nghiệm nhiều. Để có được  một bản giao hưởng đúng nghĩa và thành công phải mất rất nhiều công sức, thời gian, kinh nghiệm. Giáng Son vẫn mơ ước và từ từ học hỏi. Hy vọng sẽ có ngày thành công!

Ai cũng nói rằng đã lao đầu vào con đường viết khí nhạc thì nên tập trung tuyệt đối, không làm bất cứ cái gì khác. Ở thời gian này đối với Giáng Son rất khó để làm như vậy! Nhưng học hỏi hàng ngày từ việc nghe, đọc là điều cần làm và Giáng Son vẫn đang làm.

Giáng Son vẫn có thói quen khi chưa lập gia đình là vào tối 30 Tết thường đi đón Tết ở Hồ Gươm. Bây giờ cũng vậy, tối 30 Tết là "lôi kéo" bằng được Nick đi xem bắn pháo hoa, hòa mình vào không khí háo hức đón xuân cùng mọi người, thấy rất vui và hạnh phúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.