Nghệ sỹ trải lòng

Năm cũ qua đi, năm mới lại đến, hầu hết các nghệ sĩ đều muốn có những ngày Tết trọn vẹn bên gia đình. Hãy nghe các nghệ sĩ trải lòng mình về ngày Tết và những dự định cho một năm mới đã đến.

** Nhà thiết kế Đức Hùng: Tôi muốn hoàn tất bộ sưu tập Đất Rồng Thiêng

Mọi người thường nói tôi “có duyên” với những người đẹp đăng quang. Đúng vậy! Tôi đã có may mắn được thiết kế trang phục cho những người đẹp nhất của Việt Nam như á hậu Vi Thị Đông, Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga, siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung, Á hậu Đặng Minh Thu, Hoa hậu Thể thao Trần Thị Quỳnh… Có thể vì những cái đó mà mọi người biết đến tôi là nhà thiết kế (NTK) nhiều hơn là một nghệ sĩ sân khấu. Nhưng thực ra, hàng ngày tôi vẫn như con ong chăm chỉ tại Nhà hát Múa rối Thăng Long.

Là một NTK, tôi luôn quan tâm đến cái đẹp. Và nếu cho tôi nhận xét về cách ăn mặc của giới trẻ hiện nay, thì tôi thấy rằng, các bạn trẻ bây giờ đã mặc đẹp hơn và bắt kịp được với xu hướng của thế giới, một số bạn đã tạo được phong cách riêng, thể hiện được cá tính của mình, lựa chọn được cho mình những màu sắc, kiểu dáng, chất liệu, tạo được cho mình một hình ảnh đẹp, để lại những ấn tượng tốt cho người tiếp xúc. Tuy nhiên, vẫn có nhiều bạn trẻ không biết lựa chọn cho mình những kiểu dáng phù hợp với mình, chạy theo những trào lưu thời trang mới của Châu Âu mà không biết rằng điều đó không phù hợp với vóc người Châu Á.

Nhà thiết kế Đức Hùng

Giống như bao nghệ sĩ khác, từ nhỏ tới giờ, tôi chưa bao giờ đi du lịch hay ra khỏi Hà Nội vào những ngày Tết. Bởi tôi là con trai duy nhất trong gia đình, việc thờ cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ những ngày Tết với tôi không những chỉ là trách nhiệm mà còn là những điều thiêng liêng, ý nghĩa nhất. Tôi là người rất thích Tết. Tết Nguyên Đán là những ngày được tôi mong chờ nhất trong năm. Tôi làm cật lực cả năm để đổi lại những ngày Tết đầy ý nghĩa: Đó là thời gian đại gia đình gặp mặt, sum họp quanh bàn thờ tổ tiên, là thời gian để tất cả nhìn lại một năm lao động, là những ngày gạt hết mọi lo toan, bận rộn để dành riêng cho gia đình, anh em, bạn bè... Tôi nghĩ rằng, với bất kỳ một người Việt Nam nào, ngày Tết cũng là vô cùng quan trọng. Chúc cho tất cả mọi người, mọi gia đình được sum họp đầy đủ và hạnh phúc trong những ngày Tết Canh Dần 2010. 

Năm 2010 là năm có rất nhiều sự kiện lớn của đất nước, là năm kỷ niệm Thăng Long, 1.000 năm tuổi. Là một NTK tôi đang ấp ủ và cố gắng hoàn tất bộ sưu tập Đất Rồng Thiêng mà năm 2009 đã được giới thiệu một phần tại Nhật Bản và đã được các bạn trẻ trong và ngoài nước đón nhận. Dự tính tôi sẽ tiếp tục thiết kế phần tiếp theo với con số 1.000 bộ, trong đó sẽ sử dụng các chất liệu cho 4 mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông. 

** Nghệ sĩ hài Hoài Linh: Tôi sẽ khai trương một trường đào tạo tất cả các môn nghệ thuật

Là một nghệ sĩ hài nổi tiếng của Việt Nam, nhưng để có được cái “danh hiệu” ấy, tôi phải cố gắng rất nhiều, học hỏi nhiều từ những nghệ sĩ “có nghề”. Chính vì khổ quen rồi nên có sướng quá cũng... không quen. Tôi là người nhà quê và cái “cốt” nhà quê đó vứt đi đâu vẫn dễ dàng nhận ra. Nhìn tôi ăn mặc ai cũng bảo sao quê thế, nhưng tôi lại thích. Vì mặc như thế, tôi có thể ngồi bất cứ quán vỉa hè, hàng rong nào tôi thích và thấy thoải mái, không sợ bẩn đồ. Tôi sống ở TP. Hồ Chí Minh, nhưng nơi tôi đến ăn hàng ngày là các “khách sạn” vỉa hè. Thứ nhất, tôi ủng hộ những người buôn gánh, bán bưng. Vì năm 13 tuổi tôi đã phải đi ra đường kiếm sống, gần 8 năm tôi miệt mài ở bến xe bán từng ly trà đá, trái ổi…, nên giờ tôi hiểu họ cần khách như thế nào.

Nghệ sĩ Hoài Linh

Là một nghệ sĩ hài, Tết nào cũng vậy, tôi đều muốn mang lại cho công chúng của mình thật nhiều tiếng cười, niềm vui. Năm nay cũng vậy, ngoài những show diễn trong Nam, tôi còn hợp tác với một số “ông trùm” đĩa hài ngoài Bắc. Tôi nghĩ rằng, hài năm nay sẽ có nhiều cái mới, lạ, hấp dẫn mang đến nhiều tiếng cười cho công chúng, có những tiếng cười ý nhị, có những tiếng cười giòn giã, có tiếng cười ra nước mắt.

Thời gian gần đây mọi người biết đến tôi nhiều trong vai diễn giả gái, ai cũng hỏi tôi có bí quyết gì mà đóng đạt như vậy? Thực ra chẳng có bí quyết gì cả. Đó là nghệ thuật diễn và khi đứng trên sân khấu phải thật thoải mái. Ngoài đời tôi phải thừa nhận mình rất cổ hủ và gia trưởng. Có lẽ thế, vào những ngày Tết cổ truyền tôi không bao giờ đi diễn để được ở nhà cùng ba mẹ đón một cái Tết trọn vẹn. Tôi rất thích ăn món Bẩy lửa (chỉ vùng quê tôi mới có) do chính tay mẹ tôi làm. Do đó, tôi cũng muốn gửi lời chúc đến với khán giả giống như bao lời chúc khác: Chúc an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý, làm ăn phát tài. Ngoài ra, tôi chúc thêm tất cả mọi người sống lạc quan, yêu đời và lúc nào cũng thấy vui vẻ để cảm thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn dù mình phải sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Qua mỗi cái Tết, tôi lại buồn một thời gian, vì “cái tuổi nó đuổi xuân đi” mà (cười).

Còn dự định của năm mới ư! Cuộc đời tôi chưa bao giờ có những dự định lâu dài. Tuy nhiên, qua Tết cổ truyền tôi sẽ khai trương một trường đào tạo về tất cả các bộ môn nghệ thuật. Đấy là điều mà tôi luôn mong muốn. Sau khi các em tốt nghiệp, tôi sẽ tạo công ăn việc làm, cho các em sân khấu để diễn, đóng phim.

** Nghệ sĩ Xuân Bắc: Tôi muốn mở một Câu lạc bộ mang tên Xuân Bắc

Ngoài vai trò là một diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam, tôi còn kiêm nhiệm nhiều vai trò khác như MC, ủy viên Trung ương hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, ủy viên Hội đồng đội Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ trẻ Hà Nội... Do đó, tôi luôn làm việc không mệt mỏi, không ngừng nghỉ. Trong năm qua, chỉ tính riêng việc diễn ở Nhà hát Kịch Việt Nam, tôi có hàng trăm đêm diễn. Tất nhiên mỗi ngày chỉ có 24 tiếng, trong đó, 8 tiếng buổi đêm đã dành cho ngủ, chỉ còn 16 tiếng dành cho làm việc, ăn, đi lại nên làm nhiều việc không tránh khỏi sự căng thẳng, nhưng nếu trong công việc mà không có sự căng thẳng thì cũng trở nên nhàm chán, giống như trong cuộc sống cũng vậy. Thậm chí, nói thì bảo hài hước nhưng nếu đường Hà Nội bây giờ không tắc chỗ nào thì đôi khi cũng mất đi sự thú vị.

Nghệ sĩ Xuân Bắc

Quan điểm của tôi, dù là khán giả ở đâu thì vẫn là khán giả, dù người Việt Nam hay nước ngoài thì đều là những người thưởng thức nghệ thuật. Người diễn viên biểu diễn nếu không tôn trọng khán giả chắc chắn sẽ không thành công, mà có thành công cũng không trụ vững. Tôi không cố tình tạo ra cái gì đó đặc biệt, vì tất cả những gì cố tình, nhất là trong sáng tạo nghệ thuật đều trở thành lố bịch. Tất cả mọi thứ cứ để tự nhiên diễn ra, giống như bây giờ anh cố tình diễn hài thì tiếng cười đó sẽ “nhạt toẹt” và đôi khi còn kệch cỡm.

Dù công việc của tôi lúc nào cũng bận rộn nhưng tôi luôn dành vị trí đặc biệt cho gia đình. Tôi không “ném” công việc vào gia đình. Tôi không có thời gian dành cho gia đình nhiều như người khác, nhưng lại có nhiều buổi sáng ở nhà với con mà người khác không có. Đặc biệt, vào dịp lễ Tết tôi thường không nhận bất kỳ show diễn nào cũng như đi du lịch vào những ngày Tết cổ truyền. Với tôi, Tết cổ truyền luôn luôn được tôn trọng và cần phải gìn giữ.

Là một nghệ sĩ, tôi luôn tính 20 năm nữa tôi vẫn có thể biểu diễn được, do đó tôi sẽ mở một CLB mang tên Xuân Bắc để hướng dẫn các em nhỏ thưởng thức nghệ thuật. Các em sẽ được hướng dẫn, được nghe truyện, kể chuyện, diễn kịch, nghe nhạc, nhảy… Tôi muốn mọi người biết đến tôi như một địa chỉ tin cậy để gửi con cái họ, để kích thích tài năng của các em phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.