Nghĩa tình đồng bào dân tộc thiểu số với Bác Hồ
Trong tâm tưởng của đồng bào các dân tộc thiểu số, Bác Hồ luôn là một hình tượng đẹp không gì so sánh nổi. Đồng bào nguyện một lòng sắt son với Đảng, với Bác, không ngừng phấn đấu để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc…
Gần 60 năm đi theo Cách mạng, vận động đồng bào Cơ Tu theo Đảng và Bác Hồ, ông YCông ở huyện Đông Giang (Quảng Nam) trở thành người được dân bản tin yêu và kính trọng gọi là “cán bộ của Bác Hồ”.
Ông Y Công kể lại, khi chưa có Đảng, chưa có Bác Hồ, người dân bản không có cơm ăn, áo mặc, không có thuốc chữa bệnh, sống du canh du cư dẫn đến đau ốm, bệnh tật, chết dần chết mòn. Để đồng bào đi theo Đảng làm cách mạng giải phóng đất nước là cả quá trình dài nhưng tất cả có mẫu số chung, bắt đầu từ mạch nguồn tôn kính Bác Hồ vô hạn.
Ông Y Công chia sẻ: “Từ khi có Đảng, Bác Hồ, trong chiến tranh, đồng bào không theo địch. Cho dù có bị địch tra tấn, tù đày dã man đồng bào cũng nhất quyết không khai báo, thà hy sinh tất cả để bảo vệ Cách mạng. Đồng bào luôn tin tưởng vào Đảng và Bác Hồ, tập trung nhân tài, vật lực đưa con em đi bộ đội, dân công, thậm chí cả gia đình cũng tham gia Cách mạng, đóng góp cho kháng chiến”.
35 năm sau ngày đất nước thống nhất, đến nay, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số đã thay đổi cùng với sự đi lên của Tổ quốc. Con em Cơ Tu, Pa Cô, Tà Ôi, Pa Hy, Vân Kiều, Mông, Dao, Tày, Nùng… trước đây chỉ biết lên nương, đi rẫy, đi rừng nay đã được học nghề như: con gái được học may, con trai được học sửa chữa xe máy, trồng cà phê, trồng chè... Nghe lời dạy của Bác, đồng bào đã phá bỏ nhiều tập tục, hủ tục lạc hậu. Nhiều hộ gia đình đã thoát được nghèo, định canh định cư, lập làng để vươn lên làm giàu.
Bà Hồ Thị Lý, dân tộc Vân Kiều ở huyện Hướng Hoá, Quảng Trị cho biết: “Người Vân Kiều luôn gửi gắm tất cả niềm tin vào Đảng, Bác Hồ và mang họ Hồ của Bác cũng là một niềm vinh dự. Mỗi năm đến ngày kỷ niệm Sinh nhật Bác, người Vân Kiều nhớ đến Bác như là người Cha của mình vậy. Theo Đảng, theo Bác, cuộc sống người dân thay đổi nhiều, tích cực thực hiện chương trình định canh định cư. Bây giờ bà con ít làm rẫy hơn, chủ yếu là làm ruộng, trồng cây ăn quả, phát triển cây cà phê…, thu nhập hàng năm tương đối ổn định”.
Từ tình cảm kính yêu Bác Hồ, đồng bào dân tộc thiểu số từ người cao tuổi đến thanh niên, từ cán bộ, đảng viên cơ sở đến người dân đều ý thức học tập và phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Ông Giàng A Chảo, dân tộc Mông, Bí thư Chi bộ bản Sin Páo Chải, xã Nậm Noỏng, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu, một trong những cá nhân tiêu biểu được Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tuyên dương đầu năm 2010, cho biết: Việc học theo lời Bác dạy là để người dân có cuộc sống đầy đủ, có cơm ăn, áo mặc, được học hành. Vì vậy, ông đã cố gắng vận động toàn bộ dân cư của bản định canh, định cư ổn định cuộc sống. Theo ông Giàng A Chảo, muốn bà con nghe, tin và làm theo thì mình phải làm trước, làm có hiệu quả thì mới thuyết phục được quần chúng nhân dân.
“Người dân ở bản tôi, họ sống cheo leo trên các vách núi, sống theo phong tục tập quán lâu đời là di canh di cư, đời sống khổ lắm. Qua Cuộc vận động Học tập và làm theo gương Bác, tôi thấy muốn diệt được giặc dốt, giặc đói như Bác Hồ nói thì phải giúp đồng bào ổn định đời sống. Tôi đã vận động bà con trong bản chuyển xuống chân núi ở gần với thị xã, học tập kinh nghiệm làm ăn để tăng thu nhập cho gia đình, con cái được đi học. Khi cuộc sống ổn định, thì họ không nghĩ tới việc du canh du cư nữa”.
Trong bức thư Bác Hồ gửi Ðại hội các Dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku, ngày 19/4/1946, Người có viết: "Ðồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Sê Đăng hay Bana và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau".
Nghe theo lời dạy của Người, đồng bào các dân tộc thiểu số trên mọi miền đất nước, cùng nhau đoàn kết chung sức, chung lòng góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh – giàu đẹp./.