Ngôi nhà Âm nhạc Liveshow 5 vẫn thiếu sự đột phá

Những ca khúc vượt thời gian và điệu ballet hiện đại là thử thách khó khăn cho thí sinh Ngôi nhà Âm nhạc 2012.

Liveshow thứ 5 có thể nói là một liveshow có nội dung thi khó nhất và đòi hỏi nhiều ở thí sinh về mặt kỹ thuật cả về giọng hát và vũ đạo. 7 thí sinh đều chứng tỏ rằng họ ngang tài ngang sức với những bài nhảy được đầu tư kĩ lưỡng và những tiến bộ trong từng bài hát.

Là một thí sinh được đánh giá khá ổn định trong các đêm thi trước, Thiều Thị Trâm đã hoàn toàn lột xác khỏi hình ảnh mạnh mẽ trong những ca khúc Rock, dance để trở thành một cô công chúa dịu dàng trong điệu múa Ballet. Trong phần thi nhảy của mình, Thiều Trâm đã thể hiện khá chính xác phần khung tay, cơ thể uyển chuyển cần có khi múa Ballet.

Giám khảo Lê Hoàng đã có lời khen khá dí dỏm dành cho Thiều Trâm khi nhận xét rằng: “Tôi đặc biệt khen phần múa của bạn bởi bạn là người duy nhất chọn ballet. Bạn cũng đã được 1/10 ballet. Nếu chỉ học 1 tuần thì rất khó”.

Thiều Thị Trâm với phần múa ballet mang tên "Giấc mơ"

Nhưng khi đến với phần hát, Thiều Trâm đã đánh mất phong độ vốn có của mình khi hát sai lời bài hát Quỳnh hương khá quen thuộc. Và với tổng số điểm 31,9 cùng với số lượt bình chọn thấp nhất từ khán giả, Thiều Thị Trâm đành phải chia tay Ngôi nhà âm nhạc. Theo nhận xét của các giám khảo từ đầu chương trình, Thiều Thị Trâm là một cô gái có cá tính và đầy tiềm năng và sau chương trình, cô sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Thiều Trâm đã chia tay chương trình với bài hát "Quỳnh hương"

Thắng lớn trong đêm thuộc về thí sinh Tăng Ngọc Tuyền. Là người từng 2 lần lọt vào top nguy hiểm nhưng Ngọc Tuyền vẫn không đè nặng áp lực cho  bản thân. Trở lại với đêm Liveshow 5, Ngọc Tuyền đã mang đến một tiết mục múa đương đại được dàn dựng đặc sắc và mới lạ, như một món ăn mới trong bàn tiệc âm nhạc.

Tăng Ngọc Tuyền phá cách với múa "Đó không phải là nỗi đau"

Bên cạnh đó, với bài hát Nothing's gonna change my love for you, Tăng Ngọc Tuyền đã cho thấy sự thông minh trong cách chọn bài, bài hát khá phù hợp với chất giọng nhẹ nhàng của anh. Cả hai phần thi của Tuyền đều được cả 4 vị giám khảo đánh giá cao, và nhận được điểm 10 đầu tiên của chương trình từ vị giám khảo khó tính Lê Hoàng.

Tăng Ngọc Tuyền với bài hát tiếng Anh

Thí sinh Ngô Thủy Tiên tiếp tục thể hiện một phong độ tốt đáng ghen tị cho bất cứ thí sinh nào trong đêm thi hôm nay. Chọn thể hiện một bài múa đương đại với những động tác khó cộng với việc phải thể hiện biểu cảm trên gương mặt, Thủy Tiên đã thực sự chinh phục được giám khảo Nguyễn Hồng Thuận khi được anh đánh giá là một tiết mục múa mà anh thích nhất.

Nếu như vũ đạo là một lợi thế của Thủy Tiên thì phần giọng hát chưa mang lại sự đột phá. Thủy Tiên chọn bài hát khá an toàn và phù hợp với giọng hát của cô. Tuy nhiên, Thủy Tiên cũng đã hoàn thành khá trọn vẹn phần thi của mình.

Thủy Tiên với liên khúc "Tôi muốn - Yêu đời yêu người"

Thí sinh Huỳnh Lê Đặng Hoài Phong trong đêm thi này cũng có một bài thi an toàn với bài múa đương đại được dàn dựng khá công phu. Hoài Phong tiếp tục khẳng định được khả năng vũ đạo tốt nhất trong tất cả các thí sinh.

Về phần thi hát, vẫn một phong cách lịch lãm, Hoài Phong thật nồng nàn trong bài hát “Right here waiting for you”. Giám khảo Đoan Trang đã đưa ra những lời nhận xét nhằm khích lệ tinh thần của các bạn, và muốn sẽ luôn giữ vững tên gọi “Cô 9” của mình.

Huỳnh Lê Đặng Hoài Phong và điệu múa "Tôi là ai"

Là một thí sinh có ngoại hình nhỏ nhắn với một gương mặt xinh xắn, thí sinh Hoàng Thị Yến Chi đã cho Ban giám khảo và khán giả nhận thấy được sự tiến bộ lên từng ngày của cô. Không chỉ có lợi thế ở hình thể đẹp, Yến Chi đã thể hiện được cái hồn của bài nhảy khi hóa thân thành một cô gái say đắm trong tình yêu, lúc xa lúc gần…

Hoàng Yến Chi cùng điệu múa đương đại "Tình yêu còn mãi"

Với bài hát Tóc mây, giám khảo Nguyễn Hồng Thuận đã rất sâu sắc khi nhận xét rằng: “Bạn có giọng hát, bạn rất xinh và đầy nữ tính. Bây giờ tôi mới hiểu được tại sao anh Lê Hoàng và Hồ Hoài Anh thích làm giám khảo”. Mặc dù vậy, khán giả và Ban giám khảo vẫn mong chờ một sự lột xác hơn nữa ở Yến Chi, nếu làm được điều này, cô được xem là một trong ít các ứng cử viên sáng giá cho cuộc thi năm nay.

Yến Chi lựa chọn thể hiện bài hát "Tóc mây"

“Đêm nay là đêm của bạn” – đó chính là nhận xét của giám khảo Hồ Hoài Anh dành cho thí sinh Phạm Quốc Huy. Với chất giọng và sở trường là những bản ballad lãng mạn, trong đêm nay, Quốc Huy tiếp tục mang đến cho khán giả một cảm giác nhẹ nhàng khi thưởng thức ca khúc “Ru đời đi” nhé của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Tuy nhiên, phần vũ đạo của Huy lại không được đánh giá cao.

Múa hiện đại "Nhịp thời gian" của Phạm Quốc Huy

Trên nền nhạc bài “Sai” của ca sỹ Mỹ Tâm, thí sinh Nguyễn Thị Tuyết Trâm đã thể hiện bài múa đương đại khá thuyết phục khán giả và BGK qua biểu cảm gương mặt nồng nàn, giàu cảm xúc cùng những động tác mềm mại, thanh thoát. Tuy nhiên, Trâm bộc lộ sự thiếu bình tĩnh của mình trong từng đêm thi và đến đêm diễn thứ 5 này, giám khảo tiếp tục nhắc nhở về việc phải tập luyện kĩ hơn để lấy thêm sự tự tin trong mỗi vòng thi.

Tuyết Trâm với múa đương đại "Có phải nhầm lẫn"

Nữ ca sỹ Mỹ Lệ và 7 bạn thí sinh đã có một sự kết hợp rất ăn ý qua bài hát "Đêm đô thị". Sự xuất hiện của nữ ca sỹ Mỹ Lệ trong chương trình như một niềm động viên và khích lệ tinh thần cho các bạn thí sinh vững bước trong các vòng thi sắp tới.

Ca sỹ Mỹ Lệ cùng các thí sinh Ngôi nhà Âm nhạc

Liveshow 6 của Ngôi nhà Âm nhạc sẽ diễn ra vào 29/6 hy vọng sẽ mang tới sự đột phá hơn những tuần thi trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.