Ngôi nhà âm nhạc Liveshow 6: An toàn về đích

Chủ để của Liveshow 6 là những bài hát về môi trường, xã hội và trình diễn điệu nhảy mang phong cách Latin và Ballroom.

Liveshow thứ 6 đã được diễn ra vào lúc 20h30 tối 29/6/2012 tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Thí sinh Ngô Thủy Tiên là thí sinh tiếp theo phải dừng cuộc chơi trong Liveshow thứ 6 của chương trình Ngôi nhà âm nhạc 2012 với chủ đề hát những bài hát về môi trường, xã hội và nhảy các điệu nhảy chưa được biểu diễn mang phong cách Latin và Ballroom.

Với một mái tóc ngắn cá tính mang phong cách Tomboy, Thủy Tiên thu hút người đối diện bởi chiếc răng khểnh khá duyên chỉ sau một lần gặp mặt. So với các bạn thí sinh khác, bản lĩnh và kinh nghiệm sân khấu của Tiên chưa nhiều. Vì vậy, vào được đến vòng này là cả một sự cố gắng và nỗ lực không ngừng của cô. Được giám khảo Hồ Hoài Anh nhận xét có phần thi nhảy thu hút nhất, tuy nhiên, nhảy tốt thôi thì chưa đủ để Thủy Tiên có thể tiếp tục cuộc chơi.

Điệu Chachacha vui tươi của Thủy Tiên

Thủy Tiên đã phải chia tay chương trình với bài hát "Khoảng trời của bé"

Thí sinh Phạm Quốc Huy tiếp tục có một đêm thi thành công với điệu Samba cuồng nhiệt và nóng bỏng. Những vòng thi trước, Quốc Huy không được đánh giá cao về phần nhảy, nhưng trong đêm thi hôm nay, giám khảo Nguyễn Hồng Thuận và Lê Hoàng đã dành cho anh lời khen ngợi về sự tiến bộ. Quốc Huy đã giải phóng được cơ thể, ngoài ra Huy còn thể hiện được rất tốt những động tác bê đỡ rất khó trong bài nhảy.

Quốc Huy cùng điệu Samba

Quốc Huy là một thí sinh khôn ngoan, anh luôn biết đầu tư vào những gì là thế mạnh của mình để nổi bật. Xuất hiện trong một hình ảnh hoàn toàn khác cùng với dòng nhạc không phải là sở trường của mình nhưng Huy vẫn khiến khán giả bất ngờ và hài lòng với sự thay đổi này. Ngoài ra, anh cũng nhận được nhiều lời khen từ bộ tứ ban giám khảo. Nếu cứ giữ vững phong độ như thế này thì kết quả cao nhất hoàn toàn có thể thuộc về Quốc Huy.

Bài hát Quốc Huy thể hiện ở liveshow 6 là "Cánh chim lạc"

Vui nhộn, trẻ trung; đó là những cảm nhận đầu tiên về bài nhảy của thí sinh Nguyễn Thị Tuyết Trâm. Với một tiết tấu khá nhanh nhưng Tuyết Trâm đã thể hiện được sức bật và nẩy chuẩn xác trong từng bước chân. Về phần thi hát, Tuyết Trâm đã lựa chọn bài hát “Gánh hàng rau” của nhạc sỹ Hồ Hoài Anh. Đôi chỗ Tuyết Trâm hát không rõ lời nhưng với một bài hát khó và đòi hỏi giọng ca nhiều kỹ thuật thì Tuyết Trâm đã hoàn thành một cách khá an toàn.

Nguyễn Thị Tuyết Trâm cùng điệu Jive

Lựa chọn bài hát khó song Tuyết Trâm vẫn vượt qua an toàn

Thí sinh Huỳnh Lê Đặng Hoài Phong đêm nay vẫn thể hiện được một sự an toàn. Luôn giữ vững được phong độ và khẳng định được khả năng vũ đạo của mình, Hoài Phong đã thể hiện được cái thần của điệu nhảy. Bên cạnh đó, anh còn thể hiện được khá tốt vai trò dẫn dắt của người nam trong bài nhảy bằng những cú xoay người và trụ chân vững chắc. Tuy nhiên, về phần hát, Hoài Phong đã chọn bài hát quá sức của mình mặc dù bài hát mang thông điệp hết sức ý nghĩa với ca từ cảm động. Chỉ còn 3 liveshows nữa sẽ kết thúc chương trình và khán giả lẫn Ban giám khảo đang rất nóng lòng trông chờ vào một sự bứt phá từ Hoài Phong.

Điệu Foxtrot của Hoài Phong

Hoài Phong với bài "Giấc mơ màu xanh"

Có thể nói, thí sinh Tăng Ngọc Tuyền là một trong những thí sinh mà khán giả lẫn BGK đều khó đoán trước được anh sẽ làm gì trong từng đêm diễn. Có đêm anh bùng phát và lội ngược dòng ngoạn mục, nhưng lại có đêm anh bình thản đến lạ lùng. Và liveshow 6 là một đêm như thế.

Điệu JIve của Ngọc Tuyền

Cả hai phần trình diễn của Tuyền đều không mang lại ấn tượng cho khán giả như đêm thi tuần trước. Dường như anh đang cho mình rơi tự do nhưng vẫn biết điểm dừng an toàn. Nhạc sỹ Hồ Hoài Anh đã dành cho Tuyền một hình ảnh ví dụ cho chính con người anh – một “con ngựa bất kham” vì con ngựa này chỉ muốn được làm theo ý thích của mình mà không muốn ai ràng buộc. 

Bài hát" Điều tưởng tượng", sáng tác của John Lennon do Ngọc Tuyền thể hiện

Với một sự tiến bộ ngày càng tuyệt vời, thí sinh Hoàng Thị Yến Chi đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ phía ban giam kháo. Và điểm 10 đầu tiên và cũng là duy nhất trong chương trình đã được nhạc sỹ Nguyễn Hồng Thuận dành cho cô. Lựa chọn một bài hát khá thông minh, có cao trào; một bài nhảy Wien Waltz có chiều sâu, Yến Chi đã thể hiện được sự tiến bộ và hoàn thiện mình từng ngày qua từng đêm diễn.

Bài nhảy Wien Waltz có chiều sâu của Yến Chi

"Chợt như giấc mơ" của Yến Chi

Xuất hiện ở gần cuối chương trình, ca sỹ Siu Black đã khuấy động không khí của khán phòng khi hòa giọng cùng các thí sinh Ngôi nhà âm nhạc trong bài hát “We are the world” nổi tiếng bằng một phong cách quen thuộc, một giọng ca rực lửa.

Siu Black cùng các thí sinh Ngôi nhà âm nhạc

Nhìn chung, các thí sinh tại đêm thứ 6 lựa chọn sự an toàn để tránh bị loại khỏi cuộc chơi. Tuy nhiên, không tạo được được ấn tượng và không định hình phong cách của mình sẽ dẫn đến một cuộc chơi thiếu cá tính và sự sáng tạo. Hy vọng, Liveshow 7 của Ngôi nhà âm nhạc sẽ diễn ra vào ngày 6/7/2012 sẽ mang đến sự đột phá hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.