Người đàn ông luôn nghĩ mình là chim cánh cụt
Sau một tại nạn xe hơi vào năm 1968, Alfred David, một ông già tại Bỉ, luôn bị ám ảnh với ý nghĩ mình là chim cánh cụt trong suốt hơn 40 năm qua.
- Bảo tàng mỳ ăn liền mở cửa tại Nhật Bản
- Cậu bé bú sữa trực tiếp từ bò
- Bé gái 3 tuổi nghiện ăn gạch và bóng đèn
Nếu vô tình gặp Alfred David, nay đã 79 tuổi, trên đường người ta sẽ đoán ông đang đi dự một lễ hội hóa trang hay một bữa tiệc đặc biệt.
Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Đó là trang phục mà ông thường mặc hàng ngày vì ông luôn nghĩ mình là chim cánh cụt. Người dân Brussels thường gọi ông với cái tên thân mật là "Quý ngài chim cánh cụt".
![]() |
|
Alfred David trong “bảo tàng” của mình. |
Sau tai nạn xe hơi Alfred đã bị thương vào chân với dáng đi khập khiễng và bạn bè đồng nghiệp của ông hay gọi đùa ông là “Chim cánh cụt”. Không hề cảm thấy khó chịu, thay vào đó, ông đã chấp nhận và bắt đầu quan tâm đến loài sinh vật sống ở vùng Nam Cực, thậm chí còn bị ám ảnh bởi hình ảnh loài chim không biết bay này.
Dần dần, mối quan tâm của ông ngày càng tăng và ông bắt đầu sưu tầm mọi thứ liên quan đến chim cánh cụt. Sau hơn 40 năm, ông Alfred đã có một cả một “bảo tàng” đồ sộ với những vật dụng và tài liệu liên quan đến chim cánh cụt./.
