Người đóng vai Thị Nở trong phim "Làng Vũ Đại ngày ấy"

Nghệ sĩ Đức Lưu, người đóng vai Thị Nở ngày ấy - giờ đã ngoại thất tuần. Năm tháng đã qua đi nhưng ám ảnh về vai diễn Thị Nở dường như không nguôi trong chị. 

Đã gần 30 năm trôi qua, những người từng được xem “Làng Vũ Đại ngày ấy” vẫn không thể nào quên được hình ảnh “ma chê, quỉ hờn” của Thị Nở.

Nghệ sĩ Đức Lưu bảo, phải mất 10 năm chị mới lấy được thăng bằng sau khi chị đóng Thị Nở trong bộ phim “Làng Vũ Đại ngày ấy”. Hồi đó, đi đến đâu người ta cũng gọi chị là Thị Nở. Thậm chí, đi ra sân phơi quần áo người ta cũng gọi là Thị Nở. Đến nỗi không chịu nổi, chồng chị, GS-TS Trần Hạ Phương phải đi mua một tấm mành che cửa về treo. Con chị đi học thường bị các bạn trong trường gọi là: “Con Thị Nở”. Các con chị xấu hổ đến mức phải thốt lên: “Nếu sau này con không thi được tốt nghiệp, không vào được đại học, tất cả là tại mẹ”.

Còn nhớ, khi đạo diễn Phạm Văn Khoa hỏi chị có đủ can đảm vào vai Thị Nở không, chị đã quả quyết: “Em có thừa lòng can đảm, chỉ sợ không đủ tài năng thôi”. Nói vậy nhưng đến khi đảm nhận cảnh “nuy” trong vườn chuối của Thị Nở và Chí Phèo, phải “khoe” bộ ngực trần của mình sau tán lá chuối, dưới ánh trăng, chị thật sự sốc. Để cứu nguy cho “Thị Nở” Đức Lưu, đạo diễn đã phải tìm diễn viên đóng thế là một người mẫu nặn tượng tại ĐH Mỹ thuật Hà Nội. Gần cuối cảnh, máy quay phải “chĩa” vào khuôn mặt Thị Nở để chị đáp lời Chí Phèo. Để quay được cảnh này, diễn viên Đức Lưu phải đứng bên cạnh, mặc áo thật nhanh. Có lẽ vì khó quá nên đây là cảnh phải quay đi quay lại nhiều nhất của phim (8 lần) mới thành công. Cô diễn viên đóng thế ban đầu co rúm lại, sau đó lại nằm thuỗn ra vì... sợ. Còn chị, dẫu chỉ góp mặt đúng giây cuối cùng nhưng cũng phải trốn chồng để đóng.

Nhớ nhất, khi quay gần hết phim, đến cảnh Thị Nở ra sông gánh nước, chị bất chợt nhìn xuống mặt nước thấy hình ảnh Thị Nở vừa xấu xí, vừa ngớ ngẩn, chính chị cũng ngỡ ngàng đến mức không nhịn được cười! Và trong lúc cười, hàm răng giả đã… rơi xuống sông và bị nước cuốn mất. May thay, đó là cảnh quay cuối cùng vì cho đến hết phim, Thị Nở… không phải cười thêm một lần nào nữa.

Thêm một khó khăn nữa: bạn diễn của chị là diễn viên Bùi Cường (đóng vai Chí Phèo - người tình của Thị Nở), lại kém chị những 15 tuổi, nên khi hai nhân vật này tạo được sự tự nhiên, hài hòa khi đồng diễn cũng không phải là dễ. Nhưng mọi khó khăn rồi cũng đã được vượt qua. Và vai diễn Thị Nở đã trở thành vai diễn để đời của Đức Lưu.

Lại một mùa xuân nữa đang đến. Sẽ không còn mấy ai nhận ra chị - người từng đóng vai Thị Nở của “Làng Vũ Đại ngày ấy” nữa. Nghệ sỹ Đức Lưu sống đầm ấm, hạnh phúc bên chồng và các con thành đạt. Vậy mà có đôi khi, nhớ về vai diễn ấy, nhớ về kỷ niệm đã qua cùng thoang thoảng câu nói của ai đó: “Thị Nở ngoài đời xinh đáo để”, má chị lại ửng hồng!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.