Người nước ngoài đón Giáng sinh tại Việt Nam

Năm nay, Việt Nam được khá nhiều người nước ngoài chọn là điểm đến để đón Giáng sinh. Phóng viên VOV đã gặp một số vị khách quốc tế lần đầu tiên tới Việt Nam và cùng họ chia sẻ những cảm nhận về ngày lễ này.

Không khí mùa Giáng sinh trên cả nướcHà Nội rực rỡ đón Noel 2009 / Thành phố Hồ Chí Minh đón Giáng sinh an lành / Chúc mừng, Cứu rỗi và Hòa giải /

Ông Sebastian Krugger, một nhà xã hội học người Đức cùng gia đình vừa đến Việt Nam được vài tiếng đồng hồ. Trải qua một chặng đường hàng ngàn km, nhưng khi vừa đến Việt Nam, nhận khách sạn xong là ông Sebastian Krugger xách máy ảnh đến ngay Nhà thờ Lớn để ghi những khoảnh khắc chào đón Noel của người dân Hà Nội cũng như để cảm nhận một Noel khác so với những Noel mà ông đã chứng kiến từ trước đến nay.

Du khách người Tây Ban Nha đón lễ Noel tại Sa Pa (Ảnh Ngọc Bằng)

Khi tôi lên máy bay để bay đến Việt Nam thì ở Đức rất lạnh và có tuyết. Thật thú vị khi được đón Giáng sinh ở Việt Nam với một tiết trời ấm áp với áo phông. Tôi chưa từng đến châu Á bao giờ, nhưng một nguời bạn của tôi sau khi đến Việt Nam đã khuyên tôi nên đến đây. Họ bảo người Việt Nam rất lịch thiệp và rằng nếu đến châu Á thì Việt Nam là điểm đến tuyệt với nhất. Vì thế tôi đã chọn Việt Nam là nước đầu tiên của châu Á để đi du lịch và đón Giáng sinh”, ông Sebastian Krugger cho biết.

Gia đình ông bà Fox, người Australia có duy nhất một cô con gái nhưng đã định cư ở Anh từ nhiều qua. Mặc dù chưa từng đến Việt Nam lần nào, nhưng qua sự ca ngợi của các phương tiện truyền thông, năm nay, ông bà Fox và cô con gái quyết định chọn Hà Nội là địa điểm sum họp gia đình và đón Noel. Bà Fox lý giải về điều này: “Thật là dễ chịu, mọi thứ thật dễ thương. Chồng tôi là người theo đạo nên tối nay chúng tôi sẽ có một bữa tối ấm cúng ở khách sạn. Hôm sau chúng tôi sẽ đi đến nhà thờ để làm lễ”.

Nhà thờ Lớn Hà Nội được trang hoàng đón Noel (Ảnh Lê Bích)

Chúng tôi gặp gia đình ông bà Dubans dẫn 4 cô con gái dạo phố. Đây cũng là lần đầu tiên họ đến Việt Nam. Cô bé Julliet 8 tuổi rất vui khoe với chúng tôi rằng cô vừa nhìn thấy ông già Noel Việt Nam ngồi trên xe taxi. Vì thế cô bé cũng các chị em của mình tin rằng tối nay họ sẽ có những món quà Giáng sinh thật đặc biệt từ ông già Noel Việt Nam. Thanh bình là những gì những du khách nước ngoài cảm nhận rõ nét nhất về không khí Noel ở Việt Nam như những gì nhà xã hội học người Đức Sebastian Krugger nhận xét: “Trong khi ở vài nơi trên thế giới, Trung Đông chẳng hạn nơi thường xuyên xảy ra các cuộc đẫm máu vì xung đột sắc tộc, ở Việt Nam thật thanh bình. Đây là một điều đáng quí”.

Một đất nước thanh bình, thân thiện với những người dân mến khách. Cảm nhận này của những người nước ngoài dù vừa mới đặt chân đến Việt Nam, hay đã đến một thời gian sẽ còn được khẳng định sâu sắc hơn trong đêm Noel tối nay- đêm của an bình và nguyện ước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.