Người say đắm… tìm hoa

“Đánh đường tìm hoa” là cuốn sách chân dung văn học và vấn đề văn chương, nghệ thuật của tác giả Nguyễn Thị Minh Thái, do NXB Văn hóa- Văn nghệ TP HCM ấn hành năm 2010

Riêng cái tên sách đã cho biết ngay là Nguyễn Thị Minh Thái viết chân dung nghệ sĩ, như thế mỗi mặt người là mỗi mặt hoa. Và tìm thấy hoa không dễ, nên phải đánh đường đi tìm biết mấy công phu. Vậy, các bài nghiên cứu văn chương của chị, không phải lý thuyết khô héo, mà nó sâu sắc đam mê như tình yêu. Nguyễn Thị Minh Thái viết như những bức thư tình say đắm về các văn nghệ sĩ, lại như lời tâm giao, tri kỷ tri âm sâu sắc của người chuyên nghiệp phê bình. Đố ai chỉ ra được chỗ nào Minh Thái nói lý luận, vaỵa mà cái nền lý luận của một Tiến sĩ nghệ thuật học nằm rất sâu rất chắc, để trên đó cảm xúc bay bổng và rất hấp dẫn người đọc. Đọc Nguyễn Thị Minh Thái, ta chắc thêm lập luận, hiểu rõ các nguyên lý sáng tạo và gắn liền với cảm xúc thẩm mỹ.

Trong cuốn sách, bằng tình yêu rất nồng nàn, nóng bỏng, Nguyễn Thị Minh Thái đã tha thiết dắt bạn đọc đi theo trò chuyện, nhìn ngắm, nghĩ ngợi về nhiều thi sĩ văn nhân đặc biệt và các tác phẩm lớn của họ. Đi theo trò chuyện của Minh Thái, ta được ngó nghiêng, suy ngẫm nhiều vấn đề sáng tạo nghệ thuật, vừa bác học vừa say đắm như thi nhân.

Một khối lượng có thể gọi khổng lồ về văn hoá, văn chương, nghệ thuật – tụ tập đủ các chân dung quan trọng nhất làm nên diện mạo nghệ thuật Việt, từ Thế Lữ, Văn Cao, Chế Lan Viên, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Công Hoan, Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ, Trịnh Công Sơn, Đỗ Huân, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Đình Nghi… cho tới các tác giả trẻ, Minh Thái đã không chỉ viết về văn tài của họ, mà còn cho nhiều góc độ tiếp xúc tinh tế với con người với nhiều cá tính, vừa đặc biệt vừa xúc động, đôi khi với một nụ cười…

Nguyễn Thị Minh Thái đi nhiều, sống nhiều, hiểu nhiều… Ngòi bút chị đa lĩnh vực, tâm hồn chị xao động ngả nghiêng say, cái say của người có học và có đầu óc lôgic thông thái. Có thể coi đây là cuốn “Từ điển lạ” để được thấy khá toàn vẹn các vấn đề văn tài – văn chương – văn hoá Việt đương đại. Nó lạ vì khi “tra cứu” cũng là lúc ta thụ hưởng cái hay cái đẹp bằng cả khối óc lẫn con tim. Cuốn sách vừa là sách công cụ, vừa là một tác phẩm nghệ thuật say đắm. Khó mà liệt kê ra đây các phát hiện về những mặt người như mặt hoa trong thế giới nghệ thuật đương đại, bởi con mắt đắm say của Nguyễn Thị Minh Thái. Chỉ có cách đọc cuốn sách chi chít đam mê này mới rõ cả chân dung người viết. Tôi thoáng nghĩ, nếu Nguyễn Thị Minh Thái có vô tình ngoái lại phía sau lưng mình, chắc chắn sẽ thấy bất ngờ vì có thể chị đã dẫn theo thật nhiều người đọc lý thú “xăm xăm băng lối vườn khuya”, để cùng chị mê đắm “đánh đường tìm hoa”….

Nguyễn Thị Minh Thái- Tác phẩm đã in

1.     Sân khấu và tôi, NXB Sân khấu, Hà Nội, 1995, tái bản 1999, 2006
2.     Đối thoại mới với văn chương, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 1996, tái bản 1999
3.     Thơ tự do (in chung), NXB Trẻ, TP HCM, 1999
4.     Con mắt xanh, NXB Thanh Niên, 2005
5.     Phê bình văn học nghệ thuật trên báo chí, NXB Đại học quốc gia, 2005, tái bản 2007, 2009
6.     Bảy con đường số phận (thơ in chung), NXB Hội Nhà văn, 2009
7.     Ngắn và rất ngắn (truyện ngắn in chung với Nguyễn Thị Hậu), NXB Thanh Niên, 2010.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.