Nguyễn Sơn với “Không gian mù khơi”

Từng được biết tới là một kiến trúc sư đoạt giải thưởng kiến trúc quốc gia, một nhà thơ đạt giải thơ toàn quốc, một võ sư, một họa sĩ; nay anh lại thể hiện mình với vai trò một nhạc sĩ có nhiều giai điệu đẹp

Nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long đã viết lời đề tựa cho album vừa ra mắt của tác giả Nguyễn Sơn: “Tôi biết đến anh, một người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hà Thành, một tâm hồn vừa sâu lắng trầm tư phố cổ, vừa phóng khoáng tự do như gió thời đại. Trực tiếp cùng anh thực hiện album Không gian mù khơi tôi thực sự ngạc nhiên khi khám phá thêm trong anh tâm hồn của thế giới âm nhạc đầy xúc cảm. Những cảm xúc của anh có biên độ rất lớn từ nốt thăng hào hùng đến nốt trầm da diết. Những lời ca như vắt kiệt tâm hồn người nghệ sỹ. Giai điệu, ca từ trữ tình hoà quyện vào nhau tạo lên một không gian âm nhạc Nguyễn Sơn mà ở đó mỗi con người cảm nhận được những suy tư, tình cảm, trải nghiệm cuộc đời theo những góc nhìn khác nhau. Vì đó là tổng hoà của một con người tài hoa, đa chiều: một kiến trúc sư đoạt giải thưởng kiến trúc quốc gia, một nhà thơ đạt giải thơ toàn quốc, một võ sư chiến thắng trên võ đài chuyên nghiệp, một hoạ sĩ ẩn mình trong nét cọ tài hoa và đây, một nhạc sỹ có nhiều giai điệu đẹp đã ngân nga trong tâm trí nhiều người".

Kiến trúc là công việc chính của anh. Anh tham gia thiết kế nhiều công trình, khách sạn, văn phòng, cao ốc và các khu vui chơi giải trí.

Nguyễn Sơn là một con người khá đa tài, anh tham gia vào nhiều lĩnh vực và gần như ở lĩnh vực nào cũng để lại được dấu ấn.
Vẽ cũng là một niềm đam mê của Nguyễn Sơn có lẽ vì hội họa gần với lĩnh vực kiến trúc của anh. Các bức tranh anh vẽ thường là tranh sơn dầu và theo trường phái biểu hiện. Hình ảnh chủ đạo là những mái phố bởi anh rất yêu những mái phố của Hà Nội. Từ lúc còn nhỏ anh đã có sở thích là đạp xe lòng vòng, xuyên qua các phố vì thế mà hình ảnh mái phố đã in đậm trong anh. Năm 2000 Nguyễn Sơn được tham gia Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc.

Anh đã từng đoạt Giải khuyến khích Cuộc thi thơ toàn quốc năm 1991 do UBND thành phố Hà Nội trao tặng. Lúc ấy anh đang là sinh viên trường Đại học Kiến trúc. Năm 1995 Nhà xuất bản Lao động đã in cho anh và một người bạn tập thơ Gió đồng hành. Hiện tại, những lúc rảnh rỗi Sơn vẫn làm thơ.

Về võ thuật, Nguyễn Sơn đoạt Huy chương Bạc giải sinh viên toàn quốc môn Karatedo năm 1991. Vinh dự lớn nhất đó là loại được Nguyễn Ngọc Anh, hiện tại đang là Huấn luyện viên bộ môn Pencatsilat.

Về âm nhac, Nguyễn Sơn cho biết với anh âm nhạc không chỉ là một cuộc chơi mà còn như một người bạn tri kỷ, có thể sẻ chia nỗi buồn, niềm vui và giúp quên đi những mệt mỏi do áp lực công việc. Yêu âm nhạc, nhưng Sơn không có điều kiện theo học mà học từ những người bạn biết chơi đàn. Đặc biệt là anh rất thích đánh đàn guitar.

Khi vào đại học Nguyễn Sơn tham gia tất cả các phong trào văn nghệ, các cuộc thi thơ và võ thuật. Ngoài giờ học, khi giải lao là anh lại ôm đàn guitar hát và sự yêu thích đó vẫn theo anh đến tận bây giờ.

Những sáng tác nhạc của Sơn mang phong cách pop, rock ballad, trẻ trung và mạnh mẽ. Ca từ mang tính triết lý, được rút ra từ những trải nghiệm của cuộc sống, có sự dằn vặt, khát khao muốn vươn tới cái đẹp của tâm hồn.

Và thật tình cờ anh gặp ca sĩ Quang Việt và bị Quang Việt "dụ" làm album. Ca sĩ Quang Việt cũng là người giúp đỡ tác giả lựa chọn các ca sĩ thể hiện các ca khúc. Các ca sỹ thể hiện album đêù đã đạt giải cao trong các cuộc thi ca hát chuyên nghiệp như: Lê Anh Dũng - Giải Nhất Sao mai Thính phòng 2007 và Giải Nhất Giọng hát hay Hà Nội 2004; ca sỹ Tuấn Phương - Huy chương Bạc giọng hát ASEAN 2006; Mai Trang - Giải Ba Sao Mai điểm hẹn 2006; Bá Thành - Giải Nhất giọng hát hay Hà Nội năm 2006. Album gồm 12 ca khúc được anh chọn ra từ hơn 100 ca khúc mà anh sáng tác từ trước đến nay.

Một số ca khúc trong album “Không gian mù khơi”:

- Tuổi học trò: Ca khúc này đã lan rộng trong giới sinh viên từ năm 1991. Ca sĩ Tùng Lâm đã thể hiện bài hát này khi tham dự cuộc thi Tiếng hát học đường 2008 và đã đoạt giải Nhì.

- Nỗi nhớ không tên: Ca khúc này được Nguyễn Sơn viết khi anh đang còn là sinh viên, ghi lại những tình cảm đầu đời của anh với cô bạn gái cùng lớp. Cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng vì đều nhút nhát, khờ dại và kiêu hãnh nên không đến được với nhau. Vì giận dỗi cô bạn gái nên anh chàng Nguyễn Sơn đã nhắm mắt lại phi xe dưới trời mưa xối xả và đã bị ngã một cách đau đớn cộng với một chút cay đắng, buồn bực nên đã viết nên bài hát này. Bài hát này được giới trẻ rất yêu thích, hiện tại trên trang web nghenhac.info đã có tới gần 10.000 người truy cập nhưng không ít người biết tác giả thật của ca khúc là ai vì trên mạng, bài hát này lại được ghi tên là Chợt nhớ tên anh.
** Nghe Nỗi nhớ không tên (ca sĩ: Lê Anh Dũng)


- Người đàn bà trong đêm mùa đông: có thể nói là ca khúc Nguyễn Sơn viết dành tặng cho mẹ vợ. Nguyễn Sơn đã hiểu và thông cảm được nỗi đau không thể nguôi ngoai của người phụ nữ khi không có người đàn ông bên cạnh, một mình chống chọi với nỗi cô đơn và cuộc sống vất vả, nuôi con một mình và anh đã viết nên ca khúc này. Khi anh đàn và hát cho mẹ vợ nghe, bà đã khóc vì bài hát rất đúng với tâm trạng của mình.

- Chỉ là hạt cát: Bài hát này tác giả tặng cho mình, đó là cảm xúc thực, là tình cảm, là khát khao tìm đến cái đẹp của nghệ thuật dù biết sẽ gặp nhiều trắc trở, khó khăn nhưng vẫn quyết tâm chinh phục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.