“Nhà văn của em” – đẹp từ những trang đời

Bộ sách “Nhà văn của em” với mỗi cuốn sách kể về cuộc đời của một nhà văn và những hình ảnh quý hiếm, cảm động về những trang văn, trang đời của họ

Một buổi tặng sách giản dị mà thân mật nhân dịp ra mắt cuốn sách “Nguyễn Tuân – tìm và đến với cái đẹp, cái thật”, cho gia đình nhà văn lão thành vừa được NXB Kim Đồng tổ chức tại tư gia của cố nhà văn. Điều đặc biệt là hôm ấy, trong đoàn NXB Kim Đồng ngoài anh Nguyễn Huy Thắng, con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, cũng là Tổng biên tập NXB Kim Đồng, còn có chị Nhã Nam, con gái nhà văn Nguyên Hồng. Những gian phòng trầm mặc như vẫn còn lưu lại nguyên vẹn dấu tích Nguyễn Tuân, như thể ông mới rảo chân bách bộ đâu đây một lát rồi sẽ về với khách. Họa sĩ Thu Giang con gái nhà văn Nguyễn Tuân rất vui vì NXB Kim Đồng đã tổ chức một cuộc gặp thân mật mà trang trọng như vậy.

Con của 3 nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, Nguyên Hồng, Nguyễn Tuân
Cuốn sách dành cho thiếu nhi “Nguyễn Tuân tìm và đến với cái đẹp, cái thật” là cuốn thứ 10 trong bộ sách hay về các nhà văn có tên “Nhà văn của em” của NXB Kim Đồng. Anh Huy Thắng, chị Nhã Nam trân trọng tặng gia đình nhà văn Nguyễn Tuân cuốn sách về nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, nhà văn Nguyên Hồng, cũng là những tác phẩm trong bộ sách này.

Chị Nhã Nam tâm sự, đến thăm ngôi nhà cũ của bác Nguyễn Tuân, những hồi ức về bác Nguyễn lại tràn về trong nỗi nhớ. Trước đây những người con của Nguyên Hồng thỉnh thoảng có dịp được gặp bác Nguyễn Tuân: “Cũng có lần bác lên Bắc Giang để uống rượu với bố tôi. Khi các cụ đàm đạo với nhau, lũ bé con chúng tôi thường ngồi quanh đấy. Tôi rất nhớ cảm giác về một bầu không khí thân mật, nhưng vô cùng trí tuệ, những nhân cách đáng quý đáng trọng mà suốt đời tôi không thể quên”.  Chính tình cảm sâu sắc của thế hệ cha anh đã để lại cho con những mối dây liên hệ đáng quý trong tình bạn, mà nói như chị Nhã Nam thì: “Như đó được định sẵn là những người yêu quý của mình rồi, những mối quan hệ thân thiết không cần qua thử thách nữa, vì tình bạn của các cụ đã cho chúng tôi rất nhiều”.

Họa sĩ Phạm Quang Vinh, Giám đốc NXB Kim Đồng cho biết, khi hoàn thành một tác phẩm của các nhà văn tiền bối, NXB thường chọn ngày đến tặng sách gia đình nhà văn. “Cũng giống như khi chúng tôi làm sách về Bác Hồ, mỗi lần làm chúng tôi đều đến thắp hương cho Bác, nhuận bút thì gửi tặng bảo tàng hoặc những người có trách nhiệm. Công việc mà cũng là tình cảm, sự kết nối giữa NXB với đội ngũ sáng tác rất gần gũi, thân thiết như người trong nhà. NXB chúng tôi luôn cầu thị, luôn mong muốn có nhiều tác phẩm hay từ những nhà văn cũng như đội ngũ cộng tác viên, làm sao để có được những tác phẩm tốt nhất cho bạn đọc."

Có thể nhìn thấy những nỗ lực không ngừng của NXB Kim Đồng mấy năm qua trong việc đưa những cuốn sách hay và đẹp đến với bạn đọc nhỏ tuổi. Bộ sách “Nhà văn của em” với mỗi cuốn sách kể về cuộc đời của một nhà văn, đồng thời cũng là một “bộ sưu tập hình ảnh quý hiếm và cảm động về những trang văn, trang đời của họ”, từng đoạt giải vàng danh mục sách hay Việt Nam 2010 của Hội xuất bản Việt Nam. Những tập sách đã ra mắt trước đây, về những nhà văn tài năng và nổi tiếng nhất nhì trên văn đàn Việt Nam như Ngô Tất Tố, Nguyên Hồng, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Tô Hoài, Nguyễn Huy Tưởng…đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía bạn đọc.

Nhà văn Trần Thiên Hương, một trong những biên tập chính của bộ sách cho biết, ý tưởng xuất phát từ góc ảnh “Ngày ấy, bây giờ” của một tờ tạp chí, trong đó có những hình ảnh thú vị của nhân vật nổi tiếng nào đó qua thời gian: “Về cuộc đời, văn nghiệp của các nhà văn, có nhiều nơi làm, nhiều bộ sách đồ sộ, nhưng không dễ để trẻ em tiếp cận. Để kéo các em về với đời sống văn học, trước hết là văn học Việt Nam, chúng tôi nghĩ phải làm bộ sách mà phần ảnh tư liệu là 50/50 với phần từ ngữ. Ban lãnh đạo NXB rất ủng hộ ý tưởng này. Đặc biệt anh Nguyễn Huy Thắng là Tổng biên tập NXB, lại là con trai cụ Nguyễn Huy Tưởng, ở trong một gia đình mà cụ bà và các con trân trọng lưu giữ rất nhiều tư liệu về cả các nhà văn khác. Nhà văn thời ấy rất liên tài, sống với nhau rất đầm ấm. Các cụ chơi thân với nhau, nên con cái cũng thân với nhau lắm, thành ra làm sách có thuận lợi hơn. Anh Thắng cũng hết sức tâm huyết với ý tưởng này. Nói không ngoa rằng gần như tôi được gợi ý rất cụ thể từ bản thảo anh Thắng làm về cha mình. Sau đó trong loạt đầu tiên có sách về Nguyên Hồng, do chị Nhã Nam thực hiện. Để thực hiện sách về các cụ, NXB đã tổ chức cho chúng tôi chuyến đi về tận quê từng nhà văn, thăm lại gia đình họ: lên ấp Cầu Đen nơi con trai nhà văn Nguyên Hồng vẫn đang gìn giữ di sản của cha, về Đông Anh thăm ngôi nhà cũ của gia đình nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, về quê của cụ Ngô Tất Tố, thăm quê hương Nam Cao, Nguyễn Bính..”

Một phần của bộ sách
Việc ra mắt những cuốn sách cần nhiều tư liệu ảnh không phải dễ dàng, bởi bắt đầu từ một thời kỳ dài mà người trong cuộc đều không có nhiều điều kiện chụp ảnh cũng như không có điều kiện lưu giữ qua loạn lạc, chiến tranh…Nhưng 10 cuốn sách đã lần lượt ra đời, nhờ tâm sức của những người thực hiện, với lòng mong muốn bạn đọc nhỏ tuổi được hiểu hơn, được gần gũi hơn với những nhà văn đã làm nên lịch sử văn học hiện đại Việt Nam. Nhà văn Trần Thiên Hương cho biết, với mong muốn nối dài tình yêu văn học cho tuổi trẻ, bộ sách “Nhà văn của em” sẽ tiếp tục ra mắt những cuốn sách mới về những nhà văn Việt Nam nổi tiếng đã xuất hiện trên văn đàn.

Từ ân tình kết nối giữa các nhà văn, giữa những người con của các nhà văn ấy, đến rộng dài hơn nữa là giữa NXB với người sáng tác cùng bạn đọc. Họa sĩ Phạm Quang Vinh, giám đốc NXB khẳng định: Kim Đồng sẽ luôn luôn mang đến những cuốn sách hay và đẹp hơn nữa cho tuổi nhỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.