Những gương mặt được dự đoán vào chung kết Vietnam’s Got Talent

Võ Trọng Phúc, Phương Anh “Xương thủy tinh”, Dưa leo tấu hài,… chính là những cái tên có khả năng sẽ lọt vào vòng chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng mùa đầu tiên này.

Vòng bán kết được chia thành 7 đêm thi, mỗi đêm thi lấy hai tiết mục. Do đó sẽ có 14 tiết mục được lọt vào vòng chung kết cuộc thi Vietnam’s Got Talent.

Những tài năng khuyết tật

Vietnam’s Got Talent mùa đầu tiên đã dành những sự ưu ái đặc biệt nhất cho các thí sinh khuyết tật tham gia chương trình. Đây cũng là cách chương trình lấy điểm, bởi gắn với mỗi con người là một số phận, một câu chuyện cảm động khác nhau.

Cô bé “Xương thủy tinh” Nguyễn Thị Phương Anh - cô bé đáng yêu đã làm cho không khí trở nên sôi động với ca khúc “Let’s dance” trong vòng thi sơ loại.

Với khả năng hát tiếng Anh tốt và một phong thái biểu diễn cực kỳ cuốn hút, ấn tượng cùng với số phận “đáng thương”, Phương Anh đã chinh phục được ban giám khảo và khán giả xem chương trình.

Lợi thế của Phương Anh chính là câu chuyện mà cô bé đã mang đến cho công chúng, nghị lực sống của cô bé “xương thủy tinh” với niềm đam mê ca hát đã làm lay động lòng khán giả.

Chính vì thế, Phương Anh đang là cái tên chắc chắn nhất sẽ giành được vé đi tiếp vào vòng chung kết của cuộc thi này.

Vũ Khánh Vân - cô gái mắc căn bệnh bạch tạng 24 tuổi với giọng hát thiên thần đến từ Hà Nội đã làm khán giả mủi lòng bởi số phận của cô bé.

Khánh Vân có một thần thái khiến người xem phải cảm phục và cô cũng rất khéo léo khi chọn ca khúc “opera” của Barbara Streisand trong vòng thi sơ loại.

Nhạc cảm tốt cùng với chất giọng trong sáng, Khánh Vân đã mang đến cho người nghe sự thư thái và cảm giác dịu ngọt của cuộc sống.

Lựa chọn ca khúc “Opera” dường như cũng cho thấy Vân đang là một thí sinh đáng được mong chờ.

“Dưa leo tấu hài” Nguyễn Phúc Gia Huy: Ở vòng loại sân khấu phía Nam, Nguyễn Phúc Gia Huy đã xuất hiện thật ấn tượng với một loại hình nghệ thuật mới mang tên “Stand Up Comedy” (Hài độc thoại).

Đây là một loại hình mới mẻ ở Việt Nam nhưng Nguyễn Phúc Gia Huy lại có màn trình diễn “rất có duyên” và được ban giám khảo và khán giả yêu thích.

Anh đã trình diễn ở nhiều quán cafe nhỏ dành cho giới trẻ trong thành phố và có một lượng fan nhất định.

Gia Huy là một thí sinh khuyết tật và đây cũng là lợi thế trong cuộc đua vào chung kết Vietnam’s Got Talent của chàng trai này.

Những tài năng nhí

Những thí sinh nhí cũng chính là đối tượng được ưu tiên tại Vietnam’s Got Talent. 49 tiết mục của các tài năng nhí đã chiếm áp đảo tại vòng bán kết này và dựa trên sự ưu ái đó, các thí sinh nhỏ tuổi sẽ có nhiều cơ hội hơn để lọt vào chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng này.

Vũ Song Vũ - là cái tên quen thuộc trên cộng đồng mạng bởi ca khúc “My Heart Will Go On” bất hủ. Sau một thời gian “lặng tiếng” kể từ khi nhận được sự quan tâm của khán giả và giới truyền thông, Vũ Song Vũ đã chính thức trở lại bằng việc tham gia cuộc thi Vietnam’s Got Talent.

Đây cũng chính là lợi thế của cậu bé 13 tuổi và đây là lần đầu tiên Vũ Song Vũ thoát ra khỏi cộng đồng mạng để thể hiện tài năng của mình trên sân khấu.

Từ lúc bước lên sân khấu, Vũ Song Vũ đã được khán giả cổ vũ nồng nhiệt. Không ai nghĩ rằng một cậu bé 13 tuổi lại có thể xử lý một cách tinh tế bản tình ca ngọt ngào và lãng mạn “My Heart Will Go On” này.

Hạn chế của Vũ chính là việc chọn bài hát, nếu khắc phục được nhược điểm này, cậu bé sẽ có cơ hội tiến sâu hơn trong lĩnh vực ca hát.

Nguyễn Lê Nguyên đã hát say sưa và “phiêu” cùng ca khúc của Lady Gaga “Born this way”.

Nhạc sỹ Huy Tuấn đã phải thốt lên rằng: Nguyên sinh ra là để đứng trên sân khấu.

Tuy hát tiếng Anh không chuẩn lắm nhưng với khả năng vũ đạo và sự hồn nhiên trong cách hát, cách biểu diễn, phần trình diễn của Nguyên đã được nhiều khán giả tán thưởng.

Khi hát, cậu bé đã làm khán giả phải nhún nhảy theo điệu nhạc. “Nguyên có phong cách trình diễn chuyên nghiệp và tràn đầy sức sống trên sân khấu. Giọng hát và cách hát của Nguyên làm mọi người hứng khởi”, đó chính là những lời nhận xét của nữ giám khảo Thúy Hạnh.

Nguyên thần tượng nữ ca sỹ Lady Gaga và cậu bé này đã rất thích nhảy từ nhỏ.

Những tài năng thực sự

Đây là những nhóm thí sinh có tài năng thực sự bởi họ đã chinh phục ban giám khảo và khán giả bằng chính tài năng của mình.

“Thầy giáo hát” Võ Trọng Phúc: Với ca khúc “Home” của Michael Bublé ở vòng loại sân khấu, “thầy giáo hát” Võ Trọng Phúc đã làm xôn xao cộng đồng mạng bởi chính giọng hát trầm ấm và cách biểu diễn cùng cây đàn ghi ta điệu nghệ.

Ở vòng bán kết, mặc dù không gây ấn tượng bằng “Home” nhưng cũng nhờ phong cách biểu diễn ấn tượng mà Phúc đã chinh phục được ban giám khảo và khán giả theo dõi chương trình.

Tuy nhiên Võ Trọng Phúc vẫn giành được sự ủng hộ đông đảo từ phía công chúng nên “thầy giáo hát” đã trở thành thí sinh được bình chọn nhiều nhất của đêm bán kết đầu tiên và giành được tấm vé vào vòng chung kết Vietnam’s Got Talent mùa đầu tiên này.

Trần Hoàng Hà - cháu gái của diva Hà Trần đã chinh phục người nghe bằng cá tính nghệ sỹ được thừa hưởng từ gia đình. Hà có phong cách biểu diễn tinh tế, trong sáng và dễ thương trong cách hát.

Trần Hoàng Hà có ưu điểm lớn khi cô bé vừa đàn ghi ta vừa hát những ca khúc tiếng Việt và tiếng Anh cực ổn. Và cô bé đang chứng minh tài năng thực sự của mình với ban giám khảo và khán giả.

Nguyễn Hương Thảo - “Nàng tiên cá” chính là vở kịch mà Thảo đã hát trích đoạn tại vòng sơ loại.

Với vẻ ngoài giản dị nhưng Thảo đã làm người nghe phải thảng thốt với âm thanh trong trẻo và nhẹ nhàng được cất lên từ tiếng hát.

Cơ hội được đi tiếp vào vòng chung kết liệu có “mỉm cười” với Thảo? Chúng ta hãy cùng chờ đợi sự “đột phá” bất ngờ từ Thảo tại vòng thi sau.

Nguyễn Cường (Mr T): Từng có màn trình diễn chung với các ca sỹ nổi tiếng như Thu Minh, Hà Kio, Đinh Tiến Đạt,…và được yêu mến trong giới beatboxer của Việt Nam nhưng Nguyễn Cường vẫn mong muốn được khán giả biết đến nhiều hơn khi anh đứng trên sân khấu Vietnam’s Got Talent.

Ở thể loại Beatboxer, Nguyễn Cường đang trở thành thí sinh vượt trội hơn so với các thí sinh khác trong cùng thể loại này.

Những tài năng tập thể

Các tiết mục biểu diễn tài năng theo nhóm luôn là một phần không thể thiếu tại các cuộc thi.

Nhóm Mix: Biên đạo múa Tô Lâm và các thành viên trong nhóm nhảy đã dễ dàng thuyết phục được ban giám khảo bằng vũ đạo hết sức công phu và bài bản.

Sự chuyên nghiệp của nhóm sẽ khiến cho các tiết mục của họ trong vòng thi tiếp theo sẽ đáng được mong chờ.

Nhóm Just 4 One: Với bài nhảy “Bèo dạt mây trôi” vừa cổ điển vừa hiện đại, nhóm nhảy Just 4 One đã mang đến sự bất ngờ cho cả giám khảo và cả người xem.

Chính sự bất ngờ mà đầy thú vị đó, nhóm Just 4 One sẽ là những ứng cử sáng giá cho vòng chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng này.

The Time: Với màn trình diễn ánh sáng dạ quang phát ra từ bàn tay khá khó vì chỉ cần một tia sáng lóe ra từ cửa vào thì tiết mục sẽ mất ngay hiệu ứng, nhóm The Time đang nắm cơ hội khá chắc để đi tiếp vào vòng chung kết với màn trình diễn vô cùng ấn tượng và đặc sắc.

Nhóm Ivoice: Gây chú ý với ca khúc “Mặt trời ngày mới” của nhóm 5 Dòng kẻ, tiết mục này được cho là khá hoàn hảo và mới lạ.

Cái hay của Ivoice có lẽ nằm ở sự hồn nhiên trong cách trình diễn và sự non trẻ trong tuổi đời cộng với sự nghiệp dư trong xuất thân nên tiết mục của nhóm được đánh giá khá cao.

Nhóm Dòng thời gian: Ở đêm bán kết đầu tiên, nhóm Dòng thời gian đã thành công khi thể hiện trích đoạn nhạc kịch nổi tiếng “Thằng gù nhà thờ Đức Bà”.

Tại tiết mục này, những chàng trai của Dòng thời gian đã khẳng định được khả năng diễn xuất độc đáo và ấn tượng của mình. Và họ đã chính thức giành được tấm vé lọt vào vòng chung kết cuộc thi Vietnam’s Got Talent.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.