Nơi gặp gỡ văn hoá các dân tộc
Từ 22-27/6, tại TP Đà Nẵng diễn ra Liên hoan Ca múa nhạc và Sân khấu kịch hát dân tộc học sinh sinh viên các Trường Văn hoá nghệ thuật do Bộ Văn hoá Thể Thao và Du lịch tổ chức.
Liên hoan thu hút hơn 2.000 học sinh, sinh viên của 33 trường Đại học, Nhạc viên, Cao đẳng, trung cấp Văn hoá – Nghệ thuật trong cả nước. Đây là hoạt động hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long –Hà Nội và chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng.
Khác với nhiều năm trước chỉ là Liên hoan Tiếng hát học sinh, sinh viên đơn thuần, đến với Liên hoan Ca múa nhạc và Sân khấu kịch hát dân tộc mỗi đoàn đều có sự dàn dựng công phu, xây dựng một chương trình tổng hợp, thể hiện đậm bản sắc văn hoá dân tộc từng vùng miền. Không chỉ là những chương trình, tiết mục xuất sắc của các trưòng nghệ thuật, thể hiện kết quả chất lượng đào tạo mà Liên hoan lần này thực sự là bức tranh nghệ thuật đa sắc màu, nơi gặp gỡ văn hoá các dân tộc.
Ông Trần Thái Hùng, Hiệu Trưởng Trường Trung cấp Văn hoá- Nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu cho biết: Chương trình của đoàn sẽ mang đậm bản sắc của 3 dân tộc Kinh, Hoa, Khmer sinh sống với nhau trên địa bàn.
Đoàn Trung cấp Văn hoá – Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Sơn La đặt quyết tâm có giải tại Liên hoan lần này. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng, Trưởng đoàn cho biết: Liên hoan lần này mang ý nghĩa rất lớn vì tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên và cả thầy cô giáo có dịp được tiếp cận các văn hoá vùng miền, học hỏi trao đổi kinh nghiệm trong công tác đào tạo.
Cũng theo ông Tuấn, khi nhận được thông báo của Bộ VH,TT&DL, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo trường chuẩn bị thật tốt cho công tác tham gia Liên hoan, cung cấp đầy đủ kinh phí, phương tiện, mua sắm để phục vụ cho chương trình. Do đó, Đoàn hy vọng sẽ đoạt giải để động viên tinh thần cho các em học sinh, sinh viên và thầy cô giáo.
Hơn 2.000 học sinh, sinh viên của các trường nghệ thuật, với nhiều thành phần dân tộc, rực rỡ với nhiều màu sắc trang phục đã thể hiện tiết mục của mình một cách rất chuyên nghiệp. Họ đều rất tự hào khi mặc những trang phục truyền thống của dân tộc mình, hơn thế nữa là biểu diễn những tiết mục mang đậm bản sắc văn hoá vùng miền.
Anh Bhlô Anh Huy, dân tộc Ê Đê, trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Đắk Lắk bày tỏ: “Mình mang đến Đà Nẵng, đến với Liên hoan lần này những gì đặc trưng nhất của dân tộc Êđê để giới thiệu với các dân tộc anh em nên mình rất tự hào! Mọi người trong Đoàn đều cố gắng tập luyện và hy vọng sẽ có giải”.
Em Thảo A Tùng, người Mông, 12 tuổi mang đến Liên hoan tiếng sáo độc đáo của người dân tộc mình. A Tùng chia sẻ: “Em đến đây với tâm trạng rất vui mừng và tự hào khi được đại diện cho toàn trường, cho dân tộc mình đi giao lưu, giới thiệu văn hoá của dân tộc mình và qua đó em cũng được học hỏi, biết thêm về các bản sắc văn hoá dân tộc anh em khác.”
Từ miền Tây Nam Bộ, lần đầu tiên đến với thành phố biển Đà Nẵng và được gặp gỡ, giao lưu với các đoàn bạn tại Liên hoan, Thạch Thị Ngọc Phượng, dân tộc Khmer, Trường Trung cấp Văn hoá – Nghệ thuật Bạc Liêu cũng không khỏi xúc động và tự hào khi đại diện cho các bạn học sinh, sinh viên của trường và cho người Khmer thể hiện những tiết mục đậm mang bản sắc văn hoá của dân tộc mình.
Theo đánh giá của Ban Giám khảo, tiết mục của các đoàn có sự đầu tư công phu, chất lượng nghệ thuật hơn hẳn các kỳ liên hoan trước. Liên hoan lần này có số đoàn và diễn viên tham dự đông đảo nhất. Ông Bùi Văn Tiến, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan Ca múa nhạc và Sân khấu kịch hát dân tộc học sinh sinh viên các trường văn hoá nghệ thuật 2010 nhấn mạnh, Liên hoan là dịp để cho các thầy và trò của các trường văn hoá nghệ thuật đánh giá lại chất lượng công tác giảng dạy, học tập của mình để hướng tới lập thành tích kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội./.