NS Minh Châu: Một trái tim nhân ái

Anh nổi tiếng không phải bởi những tác phẩm đóng góp cho sân khấu âm nhạc mà còn vì con đường riêng mà anh đã chọn.

 Với một phong cách trẻ trung, nhạc sỹ Minh Châu mang trong mình tính nhân văn, tình yêu cuộc sống, yêu quê hương đất nước và ước vọng về một thế giới hòa bình, hạnh phúc.

PV: “Một trái tim nhân ái” là cụm từ mà báo chí và những người yêu nhạc nói về anh thông qua những sáng tác. Điều đó phải chăng được bắt nguồn từ quan điểm nhân sinh quan của anh?

NS Minh Châu: Tất cả những quan niệm về cuộc sống, về xã hội, con người, tôi đã có từ thời bé, bởi tôi rất thích đọc sách văn học. Thậm chí ở tuổi thiếu niên tôi đã mê đọc Triết học. Khi đã trang bị cho mình vốn liếng để định hình và hiểu thế nào là ý nghĩa cuộc sống dưới nhiều góc nhìn khác nhau thì các sáng tác của tôi, dù viết dưới thể loại, hình thức âm nhạc, chủ đề nào thì vẫn hướng tới quan điểm về đời sống, con người, xã hội và cõi nhân sinh. Đối với tôi, điều quan trọng trong những lẽ sống đó chính là tình người, tình nhân ái. Con người sống trong một xã hội thu nhỏ hay trong cộng đồng thế giới bao la mà có tình nhân ái thì cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

PV: Những sáng tác của anh luôn đa dạng về phong cách nhưng nổi bật lên là các ca khúc viết về đề tài xã hội. Dường như anh luôn nặng lòng với cuộc sống, với những số phận éo le, bất hạnh. Có phải vậy không?

NS Minh Châu: Bạn bè tôi vẫn cảm thấy ngạc nhiên vì cho đến bây giờ, trái tim tôi vẫn rất đa cảm dù tuổi đời không còn trẻ. Nhưng, tôi vẫn cám ơn cuộc sống đã cho tôi một trái tim như vậy. Cho dù đến lúc già, đến cuối cuộc đời tôi mong mình vẫn có thể rung động, thổn thức với những cảnh đẹp; có thể rơi lệ với những điều thương tâm trong cuộc sống. Tôi nghĩ rằng mỗi một người, mà nhất là người nghệ sỹ cần có trái tim như vậy thì mới có thể truyền tải, ký thác những điều con người cần cảm thông với nhau qua tác phẩm của mình.

Nhạc sỹ Minh Châu (Ảnh: Phapluatvn.vn)

PV: Có thể thấy nhiều sáng tác của anh rất trẻ trung, phù hợp với giới trẻ và được nhiều ca sỹ nổi tiếng thể hiện thành công; nhưng những sáng tác ấy lại không chạy theo xu hướng thị hiếu bình thường. Làm thế nào để anh có thể kết hợp hài hòa giữa yếu tố thị trường với chất lượng nghệ thuật và nội dung ý tưởng của ca khúc?

NS Minh Châu: Từ những năm 1997, khi nhạc trẻ, nhạc nhẹ Việt Nam khởi sắc cho đến giờ, tôi làm việc ở những phòng thu, làm biên tập chương trình, thực hiện băng đĩa nhạc cho hầu hết những hãng lớn ở TP. HCM. Khoảng thời gian đó đã giúp cho tôi có được con mắt của người biên tập. Tức là, có thể nhận biết được thị hiếu, nhu cầu của xã hội mà nhất là giới trẻ hiện nay. Bên cạnh đó là tiếng lòng của người nghệ sỹ chân chính, họ muốn nói điều gì. Mình phải kết hợp lại những điều đó lại với nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng là chuyển tải được những điều muốn nói mà không bị thô, phải ngấm vào tâm hồn của khán giả. Đó chính là đóng góp của tác giả cho cộng đồng.

PV: Trong gia sản âm nhạc của mình, tới nay, nhạc sỹ Minh Châu đã có 2 album viết theo thể loại trường ca. Tại sao anh lại chọn thể loại trường ca cho những sáng tác của mình?

NS Minh Châu: Trường ca là một thể loại rất độc đáo và đặc trưng của âm nhạc Việt Nam. Có thể do những lý do khách quan nào đó mà thể loại trường ca đã vắng bóng trong hơn 4 thập kỷ qua, hầu như không còn tác giả nào sáng tác về thể loại này nữa.

Khi bắt đầu bắt tay vào viết trường ca đầu tiên, tôi lấy mục đích là ca ngợi non nước Việt Nam. Tôi dùng những chất liệu âm nhạc dân gian, những thang âm, điệu thức rất phong phú viết nên “Trường ca non nước”. Qua đó, kiến tạo cho người nghe một đất nước gấm hoa, hùng vĩ với những đặc trưng về địa lý, lịch sử của cả 3 miền Bắc Trung Nam. Đó cũng là lời nhắc nhở mọi người. Đôi khi họ mải chạy theo danh lợi mà lãng quên đất nước Việt Nam. Trường ca giống như kéo con người ta về với nguồn cội.

Album Trường ca Non nước

Trường ca thứ hai của tôi lại lấy mục đích ca ngợi con người, đi sâu vào tâm hồn người Việt. Lúc thu âm cho trường ca thứ hai “Trường ca người Việt”, tôi đã khóc. Nó là tất cả tình cảm của tôi dành cho nhân dân Việt thân yêu. Tôi viết ròng rã trường ca thứ 2 trong vòng 7 năm.

PV: Được biết từ năm 16 tuổi anh đã chơi guitar bass, guitar cổ điển rất thành thạo. Ngoài ra có thể chơi được khá nhiều các nhạc cụ dân tộc. Năm 18 tuổi thì anh tập viết những ca khúc đầu tiên nhưng lại chọn thi vào trường Cán bộ Khí tượng thủy văn. Vậy, tại sao ban đầu anh lại không lựa chọn chuyên ngành âm nhạc?

NS Minh Châu: Cái tuổi tôi lớn lên thì rơi vào giai đoạn sau giải phóng. Lúc đó xã hội còn chưa được ổn định, thành ra tôi cùng rất nhiều bạn bè của tôi đều học một ngành mà làm một ngành. Kỳ thực, sau khi tốt nghiệp, tôi theo đoàn khảo sát đi khắp nơi, từ Nam ra Bắc. Đến tỉnh nào, hầu như tôi cũng được các nhà văn hóa mời về dạy nhạc, thậm chí là hòa âm phối khí cho các bài hát. Như vậy là vừa làm việc, vừa vẫn có thể hoạt động âm nhạc – 2 công việc tưởng chừng không liên quan với nhau mà lại có thể giúp đỡ tôi rất nhiều cho sau này.

PV: Hiện nay anh tham gia đủ các lĩnh vực trong âm nhạc như: sáng tác, nhà sản xuất, tổ chức biểu diễn, biên tập các chương trình âm nhạc, giám đốc cho các chương trình gameshow… Trong các chương trình đó, anh cảm thấy mình hợp với công việc nào nhất?

NS Minh Châu: Những năm vừa qua, tôi làm rất nhiều công việc. 2 chữ “lãng tử” có thể nói là rất phù hợp với tôi. Nếu cứ làm mãi một việc thì tôi cảm thấy bản thân mình mòn đi nên luôn tìm tòi cái mới. Trời đã cho mình cái trí lực như thế thì phải biết sử dụng nó vào những việc đem lại lợi ích lớn nhất.

Album Trường ca người Việt

PV:Dự định âm nhạc trong thời gian tới của anh?

NS Minh Châu: Có thể sắp tới, tôi sẽ tiếp tục sáng tác trường ca. Về vấn đề rộng lớn hơn, về nhân sinh, con người trên một tầm nhìn rộng lớn ra ngoài thế giới xung quanh.

PV: Xin cám ơn nhạc sỹ Minh Châu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.