Phạm Vinh Quang và “Hà Nội nghìn năm”
“Hà Nội nghìn năm” được dàn dựng công phu, hoành tráng, truyền cảm và được giới chuyên môn đánh giá cao bởi nó được chắt lọc từ những ý tưởng thấm đậm hồn thiêng lịch sử 1000 năm Thăng Long Hà Nội.
Liveshow Phạm Vinh Quang diễn ra vào tối 26/9 tại Nhà hát Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội). Đêm nhạc có sự tham gia của 160 ca sĩ, diễn viên, nhạc sĩ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
Bên cạnh 7 ca khúc trữ tình sâu lắng, khán thính giả còn có dịp thưởng thức tác phẩm “Hà Nội nghìn năm”, được viết trong suốt 5 năm dành riêng mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, từ những rung động, cảm xúc của người thầy thuốc tài hoa đang khoác trên mình áo lính – PGS TS Bác sĩ-Nhạc sĩ Phạm Vinh Quang.
7 ca khúc sâu lắng, trữ tình, đặc sắc của nhạc sĩ Phạm Vinh Quang như “Thầy tôi”, “Hương Bách Hợp”, “Chờ em”... sẽ mở đầu cho chương trình Liveshow Phạm Vinh Quang.
Các ca khúc này do các ca sĩ tên tuổi thể hiện như Việt Hoàn, Tấn Minh, Lê Anh Dũng...
Tác phẩm hợp xướng “Hà Nội nghìn năm” biểu diễn với Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam và dàn hợp xướng trường ĐHSP nghệ thuật trung ương, là phần hai của đêm nhạc.
“Hà Nội nghìn năm” được dàn dựng công phu, hoành tráng, truyền cảm và được giới chuyên môn đánh giá cao bởi nó được chắt lọc từ những ý tưởng thấm đậm hồn thiêng lịch sử 1000 năm Thăng Long Hà Nội.
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân (Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam) dành những lời khen tặng cho tác phẩm “Hà Nội nghìn năm”: “Ở đây có những giai điệu dân tộc vận dụng trong những quãng 4, 5 rất đặc trưng cho ca trù, quan họ cộng với tư duy về mặt giai điệu và ca từ rất là chắt lọc làm cho âm hưởng chung của bản hợp xướng trữ tình và có chiều sâu”.
Bản giao hưởng hợp xướng “Hà Nội nghìn năm” có ba chương: Với giai điệu trữ tình, chương một “Nhớ Hà Nội” là những cảm xúc của một người con xa xứ nhớ về Hà Nội - một nỗi nhớ cồn cào, da diết.
|
Nhạc sĩ Phạm Vinh Quang đã sáng tác trên 100 tác phẩm, trong đó có một số ca khúc được nhiều người yêu thích như “Sống”, “Thuyền và biển”, cùng một số hợp xướng như “Mái trường thân yêu”, “Mẹ tôi”. Gần đây nhất là bản giao hưởng hợp xướng “Hà Nội nghìn năm” được dàn dựng rất kỹ với sự biểu diễn của hợp xướng và dàn nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam. |
Chương nhạc được viết ở hình thức ba đoạn với sự thay đổi sắc thái liên tục: Đoạn một với tính chất nhịp đi hùng tráng giới thiệu một Hà Nội địa linh nhân kiệt. Đoạn hai giai điệu tiếp tục với nhịp đi hùng mạnh miêu tả Hà Nội kiên trung trong chiến đấu, âm nhạc đẩy đựoc dần lên kịch tính, với phần đuổi nhau của hợp xướng nam và hợp xướng nữ với tiết tấu nhanh. Đoạn này tác giả đã đưa thêm giọng Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn độc lập vang lên trên nền nhạc hùng tráng tạo cảm giác xúc động cho người nghe. Âm nhạc đoạn ba được mở đầu bằng cụm từ “chiến tranh” do hợp xướng nam thể hiện, cụm từ này sau được các bè hợp xướng nam và hợp xướng nữ nhắc lại nhiều lần với tiết tấu cường độ tăng dần.
Nhạc sĩ Phạm Vinh Quang cho biết: “Một lần ông bác tôi ở nước ngoài về, cụ 90 tuổi rồi. Lần đầu tiên quay về Hà Nội, lúc tôi đưa cụ ra sân bay thì cụ có nói 1 câu thế này: nhớ lắm Hà Nội ơi. Và cái từ đó bật ra trong tôi, tôi quay trở về viết luôn chương đầu nhớ Hà Nội, diễn tả tình cảm của một Việt kiều vẫn đau đáu nhớ về Hà Nội”.
Chương hai kết thúc bằng mô típ “Nhớ lắm Hà Nội ơi” đầy da diết của hợp xướng nam và nữ, thể hiện một tình yêu tha thiết trong trái tim mỗi người khi nhớ về thủ đô và niềm tự hào về một Hà Nội – thành phố vì hoà bình, trái tim của nước Việt Nam. Đồng thời, cũng tạo sự thống nhất cho tác phẩm, làm cho âm hưởng chung của bản hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng có tính chất trữ tình và có chiều sâu.
“Hà Nội Rồng bay” là tựa đề của chương ba. Tác giả lấy hình tượng rồng bay để miêu tả Hà Nội trong thời kỳ đổi mới - một Hà Nội đang phát triển, vững bước đi lên, sánh bước cùng bạn bè năm châu. Trong chương này, có hai bè hợp xướng: hợp xướng thiếu nhi và hợp xướng người lớn, hoà trộn với nhau để tạo nên âm thanh của hai thế hệ. Hai thế hệ này cùng nhau xây đắp cho một Hà Nội vững mạnh hơn.
Bản hợp xướng “Hà Nội nghìn năm” là một bức tranh lịch sử sống động từ thời vua Lý Thái Tổ rời đô về Thăng Long Hà Nội. Trải qua nhiều thời đại, với nhiều cái tên như Đại La, Bắc Thành, Tống Thành, Đông Kinh, rồi một Hà Nội anh hùng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, sau cùng là một Hà Nội trong không khí hân hoan tưng bừng của cả nước. Trải qua bao biến cố thăng trầm, Hà Nội vẫn kiên cường hiên ngang như khí phách của những người con đất Thăng Long nhân kiệt.
PGS-TS-Bác sĩ-Nhạc sĩ Phạm Vinh Quang sinh năm 1956 tại Hà Nội. Hiện anh là trưởng bộ môn khoa phẫu thuật lồng ngực Viện Quân y 103.
Mặc dù hàng ngày bận rộn với công việc chuyên môn, công việc giảng dạy, nhưng với niềm đam mê âm nhạc, nhạc sĩ Phạm Vinh Quang vẫn luôn dành một khoảng thời gian để sáng tác, để ghi lại những cảm xúc bất chợt. Âm nhạc đối với anh là một niềm đam mê bất tận. Nó tiếp thêm cho anh nguồn cảm hứng đối với con người, đối với cuộc sống./.